Bài Thơ: NGHE MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGHE MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Biết không em lòng anh đang lạnh giá
Mưa ngày nào như đã xói vào tim
Chiều hoàng hôn trên phố vắng im lìm
Mình anh bước tìm quên trong ký ức

Muốn cố quên vết thương lòng đau nhức
Sao lòng này thao thức mãi không thôi
Lối đi xưa còn đó những bồi hồi
Dấu yêu cũ đã trôi theo dòng nước

Tìm đâu thấy mùi hương yêu thuở trước?
Ngan ngát chiều trên lối bước thu qua
Còn đâu nữa mặt hồ sóng thiết tha ?
Hàng liễu rũ tóc xòa vương khói biếc

Giữa chiều hoang một mình anh bóng chiếc
Nhớ về em da diết một thuở xưa
Bao kỷ niệm những ngày tháng đón đưa
Như hiển hiện như vừa trong phút chốc

Trách phận đời bể dâu bao tố lốc
Chén ly bôi ai dốc cạn cuộc tình
Mùa đã tàn khô héo trên môi xinh
Còn đâu nữa đêm lung linh ánh nến

Có khi nào chợt lòng em nhớ đến
Con thuyền tình đậu bến nước năm nao ?
Giữa mênh mang tiếng sóng vỗ dạt dào
Vòng tay ấm cùng trao đêm mộng thắm

Đã một thời nụ hôn yêu say đắm
Sao chỉ còn hoang vắng đến thê lương ?
Giọt lệ rơi ướt đẫm những canh trường
Đau cuộc tình hai phương hai lối rẽ

Có đâu đây tiếng lá rơi thật khẽ
Mùa thu tàn nhè nhẹ bước chân xa
Heo may về thấm lạnh khúc tình ca
Bóng hoàng hôn tím nhòa khung trời nhớ

Bước chân anh lại tìm về bỡ ngỡ
Nhịp tim trào như vỡ bởi nôn nao
Kỷ niệm ơi sao quá đỗi cồn cào
Từng thoáng gió cũng lao xao sóng nhớ

Dẫu biết rằng tình chỉ là duyên nợ
Kiếp bụi trần trắc trở với truân chuyên
Sao chẳng thể quên đi những ưu phiền
Nhói lòng anh mãi triền miên day dứt

Nợ hết rồi sợi tơ duyên đã đứt
Mùa hanh hao nẻ nứt trên môi người
Thu tàn rồi còn đâu nữa nụ cười
Nghe mưa lạnh tưới hồn thêm buốt giá

Nguyễn Hưng
Hà nội, 22/10/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lily Tran
Lily Tran
7 years ago

Bài thơ viết dài nhưng lắng đọng lắm Nguyễn Hưng! ???

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyet

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
7 years ago

Theo hay ảnh fdepj chúc mừng tác giả

Sandy Nguyen
Sandy Nguyen
7 years ago

Tho rat hay nhung cam dong qua ban oi

Hong Phan Thi
Hong Phan Thi
7 years ago

Hay quá !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Buon qua di anh oi

Tím Thach Thảo
Tím Thach Thảo
7 years ago

Dấu yêu à tình đã chẳng còn chi
Lệ em cũng hoen mi trong đêm vắng
Càng cố quên sao tâm tư càng nặng
Dối lòng mình xa vắng chẳng nhớ chi
Mưa chuyển mùa đông đến thu vội đi
Gió bấc lạnh buốt lòng em anh hiểu
Bơỉ tình mình chỉ duyên thiếu chữ nợ
Nên vỡ rôì như bong bóng mùa ngâu
Giấu tâm tư chan mắt lệ mi sầu
Chôn tất cả huyệt sâu tình một thuở
Thôi đã hết chẳng còn chi duyên nợ
Một cuộc tình đã lỡ mộng chung đôi
Hay và buồn

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
7 years ago

Anh Nguyên Hưng ui
Thơ hay tuyệt vời ạ

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
7 years ago

Em xin chia sẻ bài thơ hay tuyệt vời này của anh nha

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
7 years ago

Tho hay hung oi

Tham Le
Tham Le
7 years ago

Nguyen hung viết thơ hay có ý nghĩa hay lắm bạn à

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Lạnh lẽo đêm về với gió mưa..
Ấm áp tình nồng đang rét mướt….
Xoa dịu nỗi buồn cô đơn..
Mình anh bước tìm về dĩ vãng..

Muốn quên đi những kỷ niệm ngày qua…
Lòng mãi vấn vương lòng thổn thức…
Lời nói iu còn đó nay còn đâu…
Giờ còn đâu hởi em iu…

Vài câu họa cùng bạn nhé… chúc cuối tuần vui khỏe hp ấm áp tràn đầy iu thương

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
7 years ago

Hay quá anh ơi

Hoàng Phong
Hoàng Phong
7 years ago

Thơ hay càng đọc càng say rất tâm trạng ai đã pua một lần đều nhớ đến người mình yêu chúc tác giả cuối tuần vv&hp

Phuong Kim
Phuong Kim
7 years ago

Thơ hay ,buồn sâu lắng ,đầy tâm trạng

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Mưa buồn thơ lại hay wa hưng ơi !

Huu Nghi Nguyen Nghi
Huu Nghi Nguyen Nghi
7 years ago

Nỗi lòng trong mưa hay quá.

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Thơ hay

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Bài thơ tình tuyệt vời có một nhà thơ thôi chúc mừng có nhiều độc giả chiêm ngưỡng quá

Khanh Trinh
Khanh Trinh
7 years ago

Tho tinh Nguoi viet qua hay .

Nguyễn Nền
Nguyễn Nền
7 years ago

Niềm thương nhớ mãi làm em không ngủ
Mỗi đêm về da diết suốt năm canh.
Thơ hay rất nhiều cảm xúc. Xin tặng bạn

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
7 years ago

Thật hay

Nguyễn Hồng Hoa
Nguyễn Hồng Hoa
7 years ago

Rất hay nguyễn Nguyễn Hưng a

Thiên Vũ
Thiên Vũ
7 years ago

Thơ em hay lắm, ngắn cũng hay dài cũng hay.

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ Nghe mưa hay quá dòng thơ đi vào tâm tư ký ức.chuc mừng.chuc NG H VUI VẺ AN LÀNH

Rose Black
Rose Black
7 years ago

Chỉ là mưa mà thấy nhói trong tim,thấy chìm trong mắt,thank Nhà Thơ.

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc quá hình ảnh cũng rất phù hợp với bài thơ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Tăng tác giả vì bài thơ hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bài thơ rất hay.chúc buổi chiều an vui.

Nguyen Thi Mong
Nguyen Thi Mong
7 years ago

Buan qua a.chuc a buoj toj w

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Có ai ở nhà không ạ
Ra nhận hoa cho bài thơ hay nhất

Lê Thủy
Lê Thủy
7 years ago

lá rơi khẽ khi mùa thu bước nhẹ
để người buồn nhung nhớ khoảng trời xa
tình đã xa người ơi xin đừng níu
níu nợ tình càng buốt giá tim đau….hihi

Hồ Thanh Hiền
Hồ Thanh Hiền
7 years ago

Sầu muôn nẻo

Vu Dung Jns
Vu Dung Jns
7 years ago

Hay lắm em

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Hay lam Ha Noi

Giang Nguyễn
Giang Nguyễn
7 years ago

Đọc thơ hay mà hem biết trả bài thì phải tặng hoa hoy anh nhẻ! Hehe….

Hang DoThi
Hang DoThi
6 years ago

Bai tho a lam hay qua đi

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận !

Hai Nguyen
Hai Nguyen
6 years ago

Nho em tha thiet ?????

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Hay qua chuc mung ng hung

Scroll to Top