Bài Thơ: NGÀY MỚI (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NGÀY MỚI (2) (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NGÀY MỚI (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Chưa tan giấc mộng canh dài
trở mình đã chạm phía ngày lung linh
mở từng ô cửa nhỏ xinh
đón chào những ánh bình minh tuyệt vời!

Vươn vai hít thở khí trời
ngắm muôn hoa cỏ rạng ngời đưa hương
tặng đời đóa tự nhiên hương
bằng tâm an hạnh môi vương nụ cười!

Dường như ta thấy cuộc đời
niềm tin trổi dậy từ nơi bắt đầu
quẳng phiền lẫn gánh lo âu
cà phê gõ nhịp bên câu thơ tình!

Long lanh trong ánh mắt mình
yêu thương như thể gấp nghìn lần hơn
cảm ơn từ những giận hờn
để ta thấy được giản đơn ngọt ngào!

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
3 years ago

“Quẳng phiền lẫn gánh lo âu” …ừ thì quẳng cho nhẹ…

Siêng Trần
Siêng Trần
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp á. Chủ nhật an vui bạn hiền!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Hay bạn hiền

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
3 years ago

Thơ đã lạc quan, thư thái rồi. Chúc mừng đệ. Chủ nhật tươi hồng nghen!

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
3 years ago

Tuyệt vời quá bạn tui ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé

Thao Ngoc
Thao Ngoc
3 years ago

Lục bát thật ngọt ngào anh ơi.
E chúc anh ngày cn hp bên gđ thân yêu

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Kim Huê
Kim Huê
3 years ago

Bài thơ thật hay Nguyễn Toàn Tâm Hòa em ơi… Chúc an vui.. ????????

Kim Loan
Kim Loan
3 years ago

Nguyễn Toàn Tâm Hòa

Thơ rất hay !

” Long lanh trong ánh mắt mình
yêu thương như thể gấp nghìn lần hơn
cảm ơn từ những giận hờn
để ta thấy được giản đơn ngọt ngào ! “

Scroll to Top