Bài Thơ: NGÀY ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY ĐẦU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đã nghe bấc kéo về cơn gió lạnh
Thấm mù mưa quạnh quẽ góc phố quen
Tách cà phê rũ bỏ những bon chen
Khúc miên sầu chợt len vào tâm trí

Ta đắm chìm trong muôn vàn ý nghĩ
Ngẫm cuộc đời mộng mị giấc phù hoa
Cũng chẳng qua là những chuyến đi xa
Sao hợp tan lại nhoà trên khoé mắt ?

Tình là gì mà trái tim quay quắt ?
Ngàn nỗi đau vắt kiệt chuỗi đêm dài
Cố dằn lòng sao chẳng thể phôi phai ?
Kỷ niệm cũ mãi hoài theo năm tháng

Ở ngoài trời mưa đã về lác đác
Trong lòng ta ngơ ngác giọt sầu tuôn
Cuộc nhân sinh đầy ắp những nỗi buồn
Nợ tiền kiếp sao muôn vàn cay đắng ?

Ta muốn chìm vào thẳm sâu thinh lặng
Để nỗi sầu giăng mắc sẽ nhẹ buông
Bước vô thường lãng đãng dưới trăng suông
Hồn thanh thản tiếng chuông chùa ngân vọng

Gió thấm lạnh vào tâm tư chất đọng
Sắc chiều đông đổ bóng trên lối về
Vị cà phê bỗng chợt thấy tái tê
Góc quán vắng cơn mê đời chưa dứt

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Hải Đặng
Hải Đặng
7 years ago

Hay!

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Bài thơ đượm một nỗi buồn man mác, rat tâm trạng nhưng rất hay

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

– Cũng chẳng qua là những chuyến đi xa
Sao hợp tan lại nhoà trên khoé mắt ?
???

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Hay

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
7 years ago

Bài thơ rất hay.

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ! LN xin chia sẻ nhé anh.

Nụ Cười Của Nắng
Nụ Cười Của Nắng
7 years ago

Dạ bài thơ hay lắm ạ !

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Hay ..rất ..hay Nguyễn Hưng ơi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
7 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ấm áp ngủ thật ngon

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
7 years ago

Ôi rất hay chúc mừng bạn

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

hay lắm anh ơi

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn anh nhỉ ? Chúc anh đêm an lành nha

Lê Ánh Nguyệt
Lê Ánh Nguyệt
7 years ago

Rất hay?

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Tho hay qua tac gia oi.

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Thơ hay và tâm trạng

Thiên ấn trần
Thiên ấn trần
7 years ago

Rất hay .Thơ man mác buồn nhưng rất truyền cảm và sâu lắng .
Dễ đồng cảm bởi lời và ý thơ rất gần gũi ,chân thực và trong sáng.
Chúc Em Buổi Tối Ấm Áp Và HP .

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Bài Thơ hay quá

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Trời đông lạnh nên nỗi niềm đau đáu
Kéo nhau về trong những giấc mơ hoang
Tưởng đã cũ nhưng vẫn hoài mong nhớ
Heo may về nhuộm tím khoảng trời xa.

Scroll to Top