Bài Thơ: NẾU… SẼ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẾU… SẼ
Thơ: Nguyễn Hưng

Nếu thật buồn hãy cứ khóc đi em
Cho vơi cạn nỗi niềm đang thổn thức
Hãy cho anh cùng run trong lồng ngực
Để tủi sầu ấm ức sẽ qua mau.

Nếu khóc rồi xin hãy để anh lau
Và ủi an niềm đau đang cào xé
Nếu điều đó cho em được vơi nhẹ
Là anh vui dù khẽ cũng yên lòng.

Nếu còn buồn em hãy nói rằng mong
Một bờ vai cùng vòng tay ấm áp
Chở che em giữa đại ngàn bão táp
Thì anh đây đã sát ở bên rồi.

Nếu yên lòng em hãy nở trên môi
Rạng nụ cười tinh khôi màu nắng mới
Tay trong tay hoà chung niềm phơi phới
Bao nỗi sầu chấp chới sẽ dần trôi.

Rồi một ngày tim sẽ hết đơn côi
Là ngày đó chung đôi về bến mộng
Ngàn lá vàng bay trong chiều gió lộng
Trải con đường… rộng bước đến mùa xuân.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/08/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Thơ hay và hình rất đẹp

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm em, ảnh đẹp

Nhan Le
Nhan Le
6 years ago

Tuyệt

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Ngọt ngào, xao xuyến lòng người lắm

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay hinh dep chuc a buoi chieu vui ve nghe

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Chúc mừng tg Nguyễn Hưng thơ hay hình ảnh đẹp,

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
6 years ago

Hay quá tác giả ,nghe thật ấm áp

Lệ Hồng
Lệ Hồng
6 years ago

Thật tuyệt vời.

Mai Hoang
Mai Hoang
6 years ago

Thơ hay quá anh ơi!

Nguyễn Thanh Phượng
Nguyễn Thanh Phượng
6 years ago

Hay lắm anh trai

Mai Nguyên Hương
Mai Nguyên Hương
6 years ago

Buồn quá muốn khóc đây

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm luon bạn Nguyễn Hưng

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

Hay lắm luôn.

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
6 years ago

Luôn luôn hay!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Ái dà … lại muốn chở che
Chắc là người đẹp … khóc nhè … vẫn xinh
Hôm nay H lại … hứng tình
Post cho cái ảnh người xinh xem nào !

Hồng Sinh
Hồng Sinh
6 years ago

Thơ hay /tac giả thi trẻ/canh thi đêp chuc mung nha thơ

Scroll to Top