NẾU PHÂY -BÚT CHẾT
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Hôm qua em ngồi khóc
Phây- bút sắp chết rồi
Thì còn Phê – Tê -Bốc
Em hãy nhào vô chơi
À mà nè anh ơi
Nếu Gu-gồ chết ỉu
Những sự việc trên đời
Lấy gì mà tra cứu
Thật tình anh không hiểu
Thôi mặc kệ đi em
Người ta sao mình vậy
Từ từ rồi sẽ quen
Anh chỉ tiếc thời gian
Ngàn bài thơ anh viết
Nếu Phây-bút rã tan
Thì thơ tình mất hết
Thôi cũng đâu có chết
Như ngày xưa cũng hay
Mỗi ngày anh vẫn viết
Lưu thơ vào sổ tay.
Ngày 14. 06. 2018
Kkkkkk
Á đù
Chời quơi lại đồn nữa! Người yêu tôi còn sống sờ sờ mà quý bạn cứ than khóc, chù ẻo không à! 🙂 🙂
Đến đâu hay đó , việc quái gì lo !
Hết trò , chơi ô ,
Ăn quan thuở bé !
Kkk
Mong rằng điều này khg xẩy ra em trai nhỉ ?????
Xin được chia sẻ tin buồn này….cám ơn nhà thơ…
Chau thi bao nhieu điểm em
Làm gì có vụ chết mà lo quá…
Facebook có thần thông !
Nó sẽ sống bằng kiểu khác !
Em không thể chấp nhận điều này!
Vô cùng thương tiếc!