Bài Thơ: NẾU CÓ KIẾP SAU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẾU CÓ KIẾP SAU
Thơ: Nguyễn Hưng

Có khi nào sông ngừng trôi về biển
Anh không còn nhung nhớ nữa về em
Là ngày đó cả vũ trụ tận thế
Hoặc bên đời anh đã hoá kẻ điên.

Có khi nào mùa thu không rụng lá
Phím dương cầm lạc lõng bản tình ca
Thì em ơi một linh hồn tượng đá
Vẫn lặng câm lệ rũ dưới dương tà.

Tình là gì sao hờn muôn thế kỷ ?
Ngỡ phù vân lại chất chứa vạn sầu
Càng cố quên càng hằn sâu tâm trí
Cứ đoạ đầy thao thức những đêm thâu.

Biết trách gì khi đường chia hai lối
Để đông về xơ xác cánh hồng phai
Đêm cô đơn mình anh ôm chiếc gối
Muốn cuồng điên xé nát tháng năm dài.

Khắc tên em vào một trời ký ức
Sắt se buồn xa xót cuộc tình trôi
Anh mộng mị như nửa mơ nửa thực ?
Chẳng muốn tin thuở ấy đã xa rồi.

Trong cuộc tình chắc anh kẻ có lỗi
Có phận duyên mà chẳng giữ được nhau
Tu ngàn kiếp mới có ngày chung lối
Mà giờ đây nghẹn đắng bước qua cầu ?

Ngày hôm nay dẫu chúng mình xa lạ
Trong tim anh nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên
Bao kỷ niệm của một thời từng đã
Nghẹn hồn anh như trói một lời nguyền.

Có kiếp sau anh nguyện đời lữ thứ
Đội gió sương tìm kiếm bóng hình em
Còn duyên gặp sẽ quyết mình dành giữ
Để vòng tay quấn quít mãi êm đềm.

Nguyễn Hưng 22/12/2107

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay mút chi

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Bài thơ nào cũng chênh chao lòng người tg ơi. Hay tuyệt vời

Khai Tâm
Khai Tâm
6 years ago

Bài thơ rất hay. Ảnh rất phong độ và lãng tử!

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Tuyệt tình thơ Nghuyễn Hưng anh, nỗi buồn da diết

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
6 years ago

Hay lắm ạ ,

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Kiếp này ko đến với nhau
Chắc gì đến nữa kiếp sau hỡi người
Thương thay kiếp nổi bèo trôi
Ái tình ko giữ … xa rồi … còn đâu …

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Hay qua chuc mung

A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay wá anh trai ơi

Thanh Huyền Phạm
Thanh Huyền Phạm
6 years ago

Đọc thơ anh lòng thấy xao xuyến lạ..hihi

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Khổ thân
Suốt ngày đau khổ 1 mối tình

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

GSih an lah nhe b men.

Nguyễn Mùa He
Nguyễn Mùa He
6 years ago

Vết thương lòng

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Bài thơ hay lắm a

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Nghe tội nghiệp quá ???

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt em hưng !

Ngô Hồng Vân
Ngô Hồng Vân
6 years ago

Rất hay, tâm trạng của tất cả các cuộc tình dang dở….bạn ạ,mình thích thơ bạn….

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Rất hay anh ak
Em chúc anh

Hoàng Hôn
Hoàng Hôn
6 years ago

Mỹ Lâm Châu

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hay quá.

Tran Cho
Tran Cho
6 years ago

Tho rat hay phong canh huu tinh em dem tuoi mat tuyet tat hon tho

Chu Tuyết
Chu Tuyết
6 years ago

Bai tho rat hay

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời ???❤️❤️❤️

Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh
6 years ago

Thật lãng tử.

Scroll to Top