Bài Thơ: NẮNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NẮNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Con nắng bừng bừng đốt cả tháng tư
Góc phố hôm nay Phượng hồng thắp lửa
Có lẽ mùa sang Hạ về ngang cửa
Chờ cơn gió nồm dịu bớt hanh hao!

Con nắng vỡ đôi bên phía trời cao
Chờ cơn mưa rào mà sao chẳng thấy
Nắng níu bước chân theo hoài chi vậy!?
Nắng rám làn da, nắng cháy đất trời

Nắng giận mây rồi, nắng cứ rong chơi
Nắng khô cỏ cây, nắng cười ngạo nghễ
Nắng xuống trần gian ở chơi lâu thế
Nắng làm ruộng đồng nứt nẻ cằn khô

Nắng hãy hiền từ như một giấc mơ
Nắng cứ lung linh đừng hờ hững thế
Nắng phải nhẹ nhàng trên miền dâu bể
Cùng rủ mưa về… nhớ nhé… nắng ơi!

Ngày 03. 04. 2019

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Hết nắng rồi sẽ mưa : Trải qua mưa nắng cuộc đời
Gian nan, cay đắng : biết người, biết ta !

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Bài thơ động viên nắng rất dễ thương. Chúc mừng đệ! (y) (y) (y)

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Rất hay
Nhớ thời học trò

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm, Sài Gòn nắng quá em nhỉ, ngoài Bắc đang giao mùa nên nắng đi du lịch vào hết miền Nam rồi

Quang Chung
Quang Chung
5 years ago

GỌI HÈ

Thơ : CHÀNG KHỜ

Ta lại đón nắng vàng mùa hạ
Tiếng chim kêu kẽ lá sau nhà
Hoa xoan nở rộ sao sa
Cơn mưa rào đổ hoa cà đã bung

Mây đỉnh núi bập bùng hội tụ
Chim thành bầy trú ngụ bay đi
Cánh đồng lúa đã xanh rì
Đàn cò ngụp lặn như thi họa đồ

Bờ ao cũ cá rô rạch nước
Tiếng cuốc kêu xuôi ngược khắp vùng
Ngọn gió thổi nhẹ mông lung
Cây ngô đồng đó vui cùng múa ca

Vẫn còn thiếu mấy tà áo trắng
Nhánh phượng hồng yên ắng đua chen
Ve sầu nhạc sĩ thổi kèn
Mới vừa chuẩn bị mon men lên cành

Cây bàng trổ lá xanh ngóng đợi
Lũ học trò phơi phới hò reo
Tiếng ai văng vẳng lưng đèo
Gọi trong câu hát trong veo hạ về.

Scroll to Top