Bài Thơ: NẮNG BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẮNG BAN MAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Sớm ban mai rót ngàn tia nắng ấm
Xua đêm dài còn đẫm những giọt sương
Kìa cô em ửng đỏ đôi má hường
Hay đã lỡ vấn vương chàng lãng tử ?

Ta thênh thang suốt dọc miền viễn xứ
Quẩy túi thơ bồ chữ nhẹ trên vai
Ngạo trên môi chẳng vương bóng trang đài
Bỏ lại sau mùa phai trên ngàn lá.

Cuộc đời này ái tình đâu tất cả
Chỉ gieo sầu lã chã bốn mùa ngâu
Nửa đời ta trót lỡ con đường sầu
Đâu hoài mãi một bầu trời mây xám.

Ngày hôm nay không còn màu u ám
Dẫu niềm đau vẫn rám sạm con tim
Nhưng dòng máu thôi lặng lẽ im lìm
Dâng sóng trào khát tìm về muôn hướng.

Đời gió ngàn còn có chi bận vướng
Nắng ban mai khiến tượng đá hồi sinh
Chim véo von tấu nhạc khúc đăng trình
Ta cất bước giữa bình minh ngày mới.

Nguyễn Hưng 29/12/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Chinh
Hà Chinh
6 years ago

Hay quá anh NH ?

Lợi Đinh
Lợi Đinh
6 years ago

Nắng mai yêu màu tím quá 🙂

Bich Nga Ho
Bich Nga Ho
6 years ago

Rat hay

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay mà nhìn em mình ngồi điệu quá đấy .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Con chim chết trong bụi mận gai
Thường cất lên lời ca ai oán
Đường kia có ngập nắng tràn
Không tình đời có vẻ vang nỗi gì ?

Hoang Luyen Bui
Hoang Luyen Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá anh ơi

Hạ Thi
Hạ Thi
6 years ago

Nay thơ CT vui quá đi!

Rose Pham
Rose Pham
6 years ago

Hay lắm ạ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời quá
??????

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dẹp quá , thơ rất hay

Thiên Hà Thủy
Thiên Hà Thủy
6 years ago

Thơ hay ..
Có lẽ xuân sắp về nên thơ tươi hơn

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

thơ hay hình đẹp lắm anh

Hoàng Nguyen
Hoàng Nguyen
6 years ago

E K biết bác là ai. Nhưng bài thơ nào của bác cũng tham thia lòng ng. Thơ hay wa ak

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Hay quá tác giả Nguyễn Hưng
Chúc anh đêm an lành ngủ ngon mộng đẹp

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

Quá đẹp trai a à!

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
6 years ago

“Nắng ban mai khiến tượng đá hồi sinh…”

Nguyễn. Châu An Hạnh
Nguyễn. Châu An Hạnh
6 years ago

Rất hay, ảnh em rất đẹp

Thu Ha Tran
Thu Ha Tran
6 years ago

……
Với ước mơ về phía mặt trời .. xanh
Người yêu nhau sẽ đến .. với nhau !!
Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai
Cùng em yêu bước chân .. vào đời

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé trang đọc thơ. Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ hạnh phúc !

Luyenluyen Trieu
Luyenluyen Trieu
6 years ago

Đúng vậy xuấn đến rồi thơ tươi .hoa lá laị càng thêm tươi mẵi ko ngừng hơi thở .

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Thơ hay lắm tg HN!

Thu Hiền
Thu Hiền
6 years ago

Thơ hay quá anh.

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
6 years ago

Thơ hay qa ạ

Scroll to Top