Bài Thơ: MƯỢN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MƯỢN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MƯỢN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đã mượn bình minh nắng mới
Mượn mùa thu phơi phới vàng mơ
Mượn dòng cảm xúc bất ngờ
Viết lên thành những câu thơ nồng nàn!

Ta đã mượn ngày sang phấn khởi
Đón những điều chờ đợi bước qua
Ngắm hoa khoe sắc hiên nhà
Lòng vui như nhận được quà… lâng lâng!

Ta đã mượn trong ngần trời đất
Vẽ lên thành cung bậc yêu thương
Heo may thoang thoảng nhẹ vương
Tách cà phê tỏa mùi hương thơm lừng

Ta đã mượn ngập ngừng xao động
Giữa muôn vàn nhịp sống mến yêu
Tình Thu lắng đọng ít nhiều
Đủ cho ta thỏa hồn phiêu tuyệt vời!

Ngày 07. 09. 2020

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khắc Tâm
Khắc Tâm
3 years ago

Sáng 7-9 cầu chúc Thần Tài độ hộ Toàn Tâm Hòa Nguyễn có nhiều tiền vào túi

Siêng Trần
Siêng Trần
3 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc bạn hiền ngày mới vui khỏe hạnh phúc tốt lành nhé.

Kim Huê
Kim Huê
3 years ago

Bài thơ thật hay Nguyễn Toàn Tâm Hòa em ơi. Ngày mới thuận lợi như ý nhé…

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
3 years ago

Mượn thì trả nghe
Ko chơi giật luôn nghe heee

Lê Huy Cường
Lê Huy Cường
3 years ago

Anh đẹp trai thơ tuyệt vời

Thu Minh Nguyễn
Thu Minh Nguyễn
3 years ago

Thơ rất hay ảnh rất đẹp

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Thơ hay

Ngô Bill
Ngô Bill
3 years ago

Hay quá, chúc ngày mới vui vẻ!

Song Trà
Song Trà
3 years ago

Cứ mượn vậy mà sống cho nó vui, nó thỏa cuộc đời đệ ơi!

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
3 years ago

Trông cháu chững chạc lắm.

Scroll to Top