Bài Thơ: MUỐN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MUỐN
Thơ: Nguyễn Hưng

Muốn được nằm xoải dài trên đám lá
Ngắm chiều nghiêng ai thả vạt mây hồng
Bỗng chợt ước về một nơi xa quá
Có con đò và có cả dòng sông.

Ở nơi đó cánh đồng đầy cỏ mướt
Sớm bình minh ướt đẫm những giọt lành
Và cơn gió thoảng qua mùa lướt thướt
Gọi nắng đùa rượt đuổi giữa ngàn xanh.

Lại muốn được chòng chành trên mặt sóng
Nghe ngân nga vẳng vọng tiếng ai hò
Hoà rặng liễu thả tóc dài soi bóng
Thấy nhẹ lòng chẳng đọng những âu lo.

Rồi cứ mặc con đò đưa đi mãi
Giữa trời đêm tìm hái những vì sao
Kết vào mơ cùng ánh trăng vàng trải
Để ngọt ngào hoa trái giấc chiêm bao.

Ôi… chỉ muốn đời ngao du đây đó
Xa bụi trần buông bỏ những vấn vương
Một lần thôi ước được làm cơn gió
Bay lang thang khắp chốn cõi vô thường.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 18/09/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Ôi câu cuối của câu này ko ổn rồi tg ơi
Kết thúc phải có hậu chớ

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Thôi thì … Hưng cứ về quê
Với đồng lúa ngát thoả thuê nỗi lòng
Lênh đênh con nước thầm mong
Hái sao …thưởng nguyệt … cho xong … một đời !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay tác giả ơi.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Dạo này toàn viết vần chéo à anh
Híc
Chơi khó nhau thế

Lê Kim Oanh
Lê Kim Oanh
6 years ago

Hay tuyệt .

Hà Ngân Sông
Hà Ngân Sông
6 years ago

Bài thơ rất hay .

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Nguyễn Hưng bạn,

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Anh Hưng ơi cảnh này ở đâu đẹp vậy .em xin cảm tác nhe
Mây xanh vờn vợn chân trời
Hòa theo tiếng gió câu hò năm xưa
Mình đưa nhau ngao du khắp chốn
Về quê nhà nơi cắt rốn chôn nhau
Đẹp biết bao có núi đồi xanh thẳm
Choàng tay nhau mình cùng ngắm sao trời
Trao cho nhau những lời mật ngọt
Quyên cuộc đời đắng đót đã đi qua
Đẹp như bảng tình ca muôn thuở
Nức nở bên nhau cho vơi nhẹ nhớ hờn
Em sẽ khải đàn anh gieo khúc hát
Có hương thơm dịu mát đẹp bốn mùa
Đồng lúa chín rực vàng anh nhỉ
Mình chung đôi thủ thỉ sẽ chia
Tình thắm nghĩa như đá kia vững chắt
Đẹp như hòn đứng giữa biển bao la
Ngàn lượng sóng cũng không làm náo động
Mặt hồ xanh inh bóng hai chúng mình

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và đẹp

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Hay hé . Đọc sao nghe man mác buồn .

Thanh Hải Phạm Thị
Thanh Hải Phạm Thị
6 years ago

Hay ạ

Ngân Khánh
Ngân Khánh
6 years ago

Hay quớ

Trinh Le
Trinh Le
6 years ago

Hay lắm ạ

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh

Hanoi Oi
Hanoi Oi
6 years ago

2 câu đâu khổ cuối Ok
2 câu sau khổ cuối gì quá ag !!!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyet , ảnh đẹp

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay w t/g
Hay lắm luôn

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Tặng em Hưng con đò trong bến vắng
Để trải lòng lẳng lặng giữa mênh mông .
Xa xa thẳm bóng dáng một bông hồng
Nghiêng trao theo cánh cò bay lượn sóng .
Giữa dòng sông dịu êm thơ mộng
Cho tiếng lòng bình lặng trái tim em .

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà một tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá !

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt Nh ơi chúc buổi tối an lành may mắn

Châu Tô
Châu Tô
6 years ago

Ôi…. chỉ muốn đời ngao du đây đó
Xa bụi trần buông bỏ những vấn vương


(Tuyệt. Cảm ơn tác giả, bài thơ như đả nói hộ lòng tôi)

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp nội dung tuyệt vời

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
6 years ago

Một mong ước nhỏ nhoi sẽ có em trai.

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Haylam anh

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Vâng
Ngài cứ dong chơi đi ợ…???

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Chúc cả nhà tháng mới an lạc và tràn trề tài lộc !

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm thi sĩ

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Thơ hay cảnh quá tuyệt vời luôn

Nguyễn Mùa He
Nguyễn Mùa He
6 years ago

Cảnh ninh bình

Scroll to Top