MỪNG SINH NHẬT CHỒNG
Thơ: Bảo Châu
Hôm nay sinh nhật chồng yêu
Chẳng có gì tặng vợ liều tặng thơ
Xin chồng đừng nghĩ hững hờ
Vì thơ em nối bến bờ yêu thương
Chồng ơi năm tháng vấn vương
Bao nhiêu vất vả yêu thương mặn nồng
Có con… bên vợ… bên chồng
Cả nhà chung sức dệt hồng ước mơ
Yêu chồng em tặng vần thơ
Viết lên tất cả giấc mơ đời mình
Chúng ta có các con xinh
Sống trong hạnh phúc vì mình có nhau
Bao năm vất vả trước sau
Bao năm vun đắp lên màu yêu thương
Bao năm chung chiếu chung giường
Bao năm mơ ước thiên đường chung đôi
Giờ ta có tất cả rồi
Mong sao hạnh phúc yêu đời thêm vui
Thương nhau chia củ sắn lùi
Yêu nhau sớt cả bùi ngùi đắng cay
Chồng ơi tận trái tim này
Đôi dòng ngắn ngủi tỏ bày nông sâu
Không như nước chảy qua cầu
Thương chồng em gánh nỗi đau cùng chồng…
Bảo Châu
20.9.19
Tuyệt vời chúc mừng hp hai bạn
Chúc mừng sinh nhật vui vẻ hạnh phúc
HAPPY BIRTHDAY ? CHỒNG CỦA EM NHÁ
Chúc mừng anh chị luôn hp ak ??
Chúc mừng sn vv và hp ….
Có bao giờ cãi nhau không
Có bao giờ gặp công nông trong nhà
Có bao giờ nước mắt nhòa
Có bao giờ gặp bóng ma lạnh lùng
Có bao giờ khủng khùng khùng
Có bao giờ chân đá thùng
Có bao giờ tay đùng đùng chổi khua
Em ơi muốn lắm sớm trưa
Nụ cười rạng rỡ Em đưa.sướng lòng
Thơ phú, quà tặng, lằng nhằng
Vài hôm mặt lại đóng băng sợ rồi
Vài dòng ngẫu hứng góp vui
Chúc người hạnh phúc sáng ngời trang fey
…
..
…….
Chúc chú sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Chúc gđ c sk và hp.
Chị iu
Bạn có thể giúp mình tạo ảnh giống như của bạn được không? Mình rất thích hợp vì nhìn rất huyền thoại bạn à!
Lb hay và ý nghĩa lắm
Chúc cho hai vợ chồng em thật hạnh phúc mãi mãi là cặp đôi hoàn hảo em nhé
Tuyệt quá, xin chúc mừng
Tô Ngọc Xuân cậu mợ tình củm quá
Chúc mừng sinh nhật em chúc em mãi mãi hạnh phúc chúc em luôn trẻ trung
E chuc ah sn vv hp bên nguoi thân nha
hai cháu đẹp đôi quá !
trai tài gái lại thơ hay
trăm năm hạnh phúc duyên này bên nhau
chú chúc mừng hạnh phúc hai cháu
Thím tăng cho chưa bài thơ thât ý nghỉa cháu chúc mừng SN cháu chúc thêm tuổi mới trẻ khoẻ hp bên người thân
Ngọt ngào đằm thắm quá. Rất tình cảm..!
Chúc mừng bạn nhé !
Tuyệt vời ??????
Ui đẹp quá chúc bạn Tô Ngọc Xuân sinh nhật dui dẻ
Bài thơ thay đổi phần quà
Chúc mừng sinh nhật thật là an nhiên
Gia đình con thảo vợ hiền
Còn trong công việc túi tiền chẳng vơi
Chúc mừng SN của huynh ạ
Thật tuyệt vời
Hay pua chuc mưng
Chúc mừng a chị mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé
Chúc em snvv bên g đ và người thân. Chúc vc em trăm năm hạnh phúc
Hay tuyệt vời luôn chị iu
Bạn đời của bạn đọc bài thơ này chắc phải đến chết vì hạnh phúc, bạn nhỉ
Bài thơ hay đầy tình cảm và sâu đậm lắm. Chúc chị vui vẻ va ̀ hạnh phúc mãi mãi nhé!.
Chúc mừng sinh nhật muộn anh ạ
Lời chúc hay và tình cảm quá chị chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc tuổi mới nhiều sức khỏe ạ
Bài thơ tình cảm lắm .chúc hai bạn mãi mãi hp
Ơi hay.y nghĩa. tình cảm quá chi iu ơi
Chồng em có số đào hoa
Lấy được vợ đảm lại là nhà thơ !
Chúc cho tình mãi không mờ
Chúc nhiều sức khỏe cả nhà nhé em!
Cháu chúc mừng sinh nhật cậu chúc cậu mợ luôn luôn hạnh phúc cùng các con các cháu nhé cháu thám phục thể thơ lục bát của mợ tặng cậu đấy vãm ơn mợ nhiều cháu của cậu mợ phạm văn phẳng
Bài thơ tặng sinh nhật chồng mình hay tuyệt vời chúc mừng em hạnh phúc bên phu quân cùng các con mãi mãi bên nhau nhé
Chúc mừng sinh nhật vvhp
Hay quá đi chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha
Tuyệt vời như ông mặt trời.Chúc mừng bạn về tất cả.
Em kính chúc phu thân chị ui luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc đong đầy niềm vui, thành công và thành công hơn nữa trong lĩnh vực công tác và làm ăn kinh doanh, kính chúc chị ui trẻ đẹp mãi mãi theo thời gian, chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi bền lâu, gia đình đại đại phúc… ảnh quá đẹp quá tuyệt vời chị ui…
2 e đẹp và hp quá à
Tinh cam dat dao qua di chien oi that la hanh phuc
Đęp đôi