Bài Thơ: MỪNG SINH NHẬT BÁC (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MỪNG SINH NHẬT BÁC (Tác giả: Bảo Châu)

MỪNG SINH NHẬT BÁC
Thơ: Bảo Châu

Tháng năm, mười chín đến rồi
Nước Nam ai cũng bồi hồi trong tim
Tuổi xuân lặn lội đi tìm
Con đường chân lý nặng ghim trong lòng

Bác như trăng tỏ đêm rằm
Bác như biển lớn, trăm sông đổ về
Tim người chỉ một lời thề
Chưa ra chân lý, chưa về quê hương

Bao năm nằm đất thay giường
Viên gạch ấm lót hơi vương ấm nồng
Bác vẫn như áng mây hồng
Vì dân vì nước quyết không chịu lùi

Xa quê Người rất ngậm ngùi
Quên đi tất cả, chôn vùi tuổi xuân
Không màng danh lợi bản thân
Chỉ mong chung sức, góp phần dựng xây

Tháng năm, mười chín rồi đây
Lòng con lại thấy dâng đầy tiếc thương
Bác ra đi mãi còn vương
Anh, em, bè bạn bốn phương nghẹn lòng

Đêm nay trăng tỏ sáng trong
Nâng vần thơ viết con mong thật nhiều
Uớc gì thấy Bác kính yêu
Uớc gì được Bác cưng chiều như cha

Uớc gì trong ánh trăng ngà
Có hình của Bác bao la giữa trời
Ước gì thấy Bác rạng ngời
Đưa bàn tay vẫy đang vời chúng con

Bác Hồ vì nước vì non
Chúng con xin hứa giữ tròn chữ trung
Bác ơi xin hãy theo cùng
Bắc, Nam đoàn kết vui chung một nhà

Mười chín sinh nhật của Cha
Tháng năm phượng nở đầy hoa rợp trời
Nâng vần con viết đôi lời
Kính dâng lên Bác đời đời nhớ ơn

Bảo Châu
17.5.19

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Chúc mừng tg nhe

Phạm Tuyết
Phạm Tuyết
4 years ago

Tuyệt vời lắm em

Phạm Thanh
Phạm Thanh
4 years ago

BAC . VO VANG KINH YEU…

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay thật,rất ý nghĩa. Chúc chị ngày mới vui ve ̉.

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ hay lắm

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt bạn iu

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi. Chúc mừng em nhé

Hoa Pham
Hoa Pham
4 years ago

Tuyệt vơi em yêu của chị ( đúng là ngày 19/5/ nhớ Bác vô cùng.
Bác Hồ Kính Yêu Muôn Năm

Trần Hà
Trần Hà
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi ,quá hay luôn. Chúc em ngày mới vv nhé

Xuân Tình
Xuân Tình
4 years ago

bài thơ rất hay ,đầy ý nghĩa và cảm xúc

Phạm Phạm Trọng
Phạm Phạm Trọng
4 years ago

9

Phạm Phạm Trọng
Phạm Phạm Trọng
4 years ago

Bác là người cha già của dân tộc Việt Nam, ai cũng kính trọng,,,

Phú Lê
Phú Lê
4 years ago

Thơ bạn viết hay quá đầy nghĩa

Dung Doan
Dung Doan
4 years ago

Bác Hồ kính yêu luôn sống mãi trong lòng quê hương đất nước.
Bài thơ hay, xúc động quá.
Chúc mừng nhà thơ nhé.

Cường Đức Lô
Cường Đức Lô
4 years ago

Hay quá, chúc mừng nhà thơ

Trần Đức Tiến
Trần Đức Tiến
4 years ago

Lục bát ngọt ngào.Sáng an vui nhé Chị

Ngoc Bich
Ngoc Bich
4 years ago

Bài thơ rất hay em à!
Lòng ta ơn Bác đời đời,
Sắt son trong dạ một lời thủy chung.
Tình thương Bác rộng mênh mông,
Cho ta sưởi ấm cõi lòng giá băng.
Kính yêu Bác , ta nguyện hằng:
Luôn đi đúng hướng con đường Bác soi!
Cho non sông mãi rạng ngời,
Cuộc sống đất nước đẹp tươi mạnh giàu!

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
4 years ago

bài thơ hay
Chúc chị vui vẻ nhé

Phạm Kim
Phạm Kim
4 years ago

Bài thơ rất hay em !
Chị chúc mừng em

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm rất tuyệt vời, nhiều cảm xúc chị iu!

Hien Duong
Hien Duong
4 years ago

Tuyệt lắm Tỷ y, cảm xúc dâng trào ,trong lòng mỗi nhân loại , luôn hướng về Bac muôn vàn kính yêu!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Cao Thi Huong
Cao Thi Huong
4 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa bạn ơi

Châu Lê Trung
Châu Lê Trung
4 years ago

Bác muôn vàng kính yêu

Hưng Phạm
Hưng Phạm
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Nồng nàn cảm xúc và sâu sắc lắm! Chúc mừng em

Thái Thanh
Thái Thanh
4 years ago

Bài thơ hay tình cảm lắm bạn

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Tuyệt lắm chị yêu!
Em xin chúc mừng bài thơ kính mừng sinh nhật Bác lời hay ý tròn, tràn đầy cảm xúc và ý nghĩa lắm đó chị yêu nha! Ý thơ nhằm Ca ngợi đạo đức và sự vĩ đại của Bác đối với nhân dân và tổ quốc.
Bác Hồ kính yêu, vị cha già, vị lãnh tụ vĩ đại của toàn dân vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người dù Bác đã đi xa thế hệ con cháu sau này vẫn luôn lấy người làm tấm gương để học tập ,rèn luyện .

Công của Bác như trời với biển
Toàn dân ta nước việt khắc ghi
Tuy rằng Bác đã ra đi
Công lao của Bác mãi ghi muôn đời.
Kính chúc chị yêu của em buổi trưa măm măm ngon miệng và nghĩ ngơi thật vui vẻ nghe chị yêu!

Hung Nguyen
Hung Nguyen
4 years ago

Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
4 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn thi nhân.

Đỗ Hoàng Yến
Đỗ Hoàng Yến
4 years ago

Maimai nhö công lao bac kinh yêu vi länh tu cua dân tôcViet Nam

Nguyễn Thanh Tam
Nguyễn Thanh Tam
4 years ago

Quá tuyệt vời chị ơi

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Thơ rất hay và cảm động. Ảnh Bác Hồ rất đẹp chúc mừng em nhé. Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
4 years ago

Đời đời nhớ ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại . Bài thơ rất cảm động . Chúc mừng em

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt chị đẹp ak
Em chúc mừng .

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
4 years ago

Tuyệt với lắm chị

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay hinh bac ho dep lam ban

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Bài thơ hay, xúc tích..Một con người vĩ đại, đã hy sinh cả đời mình lo cho dân cho nước. một tấm gương lớn về nhân cách sống.

Nguyễn Duy Mạnh
Nguyễn Duy Mạnh
4 years ago

… ” Sáng ra bờ suối,tối vào hang.
..”

Nguyễn Duy Mạnh
Nguyễn Duy Mạnh
4 years ago

Ok!

Scroll to Top