Bài Thơ: MÙA HOA TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA HOA TÍM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA HOA TÍM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Anh…
Có biết khi Hạ về chớm ngõ
Em chờ hoài anh ngỏ mấy lời thương
Thuở học sinh mình chung lớp… chung trường
Màu hoa tím còn vương bài thơ cũ

Trời trở rét ướp hồng lên sắc nụ
Sương đầu cành chồi nhú mọc xanh non
Gốc bằng lăng tên hai đứa vẫn còn
Cùng thề ước sắt son bên nhau mãi

Xuân đã mãn anh không về trở lại
Tiếng ve sầu khắc khoải dưới tàn cây
Trái tim si bao nỗi nhớ dâng đầy
Ta lac mất bàn tay giờ xa lạ

Hai lối rẽ… mình bước về hai ngả
Phía sau lưng phố đã ngủ yên rồi
Mối tình đầu thuở ấy cũng phai phôi
Mùa hoa tím dần trôi miền kỷ niệm.

BẰNG LĂNG TÍM
10/5/2018

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay lắm!

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Hay lắm em chiều tối bình an , vui vẻ nh

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp lời thơ nhẹ nhàng sâu lắng hay lắm em Tím ạ ??

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Man mác buồn ,hay lắm Tím ơi

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Lãng đãng niềm yêu tình tuổi nụ
Gói bao nhung nhớ với hờn ghen
Phượng khoe sắc thắm bao mùa hạ…
Tình chia đôi ngả…tím nhạt nhòa…

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím. Tối vui em nhé

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi !
Buổi tối vv nha em

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Bài thơ rất hay,ảnh lại đẹp nữa.
Chúc đêm an vui và ngủ ngon Tím nhé !

Trần Đức
Trần Đức
5 years ago

Rất đẹp , tuyệt vời đó em

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Ôi một tâm hồn thơ thật tuyệt chucs mừngf tác giã !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay muội xinh quá

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Tuyet lam chuc em an vui

Hương Giang
Hương Giang
5 years ago

Thật dễ thương em à.

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Ôi! Nhớ làm sao sắc tím xưa
Bằng lăng trong gió nhẹ đung đưa
Bâng khuâng anh hái chùm hoa tím
Cài tóc mây bay, tím thẹn thùa

Đường về chung lối dài hoa tím
Cặp sách nghiêng chiều nắng lưa thưa
Nhìn nhau ánh mắt màu mơ mộng
Tím cả trời yêu tím ước mơ

Tôi vào sương gió nẻo chiến chinh
Bỏ lại mùa hoa tím rưng rưng
Bài thơ gửi lại chiều bịn rịn
Khắc mãi vào tim tím thẫm tình

Hành quân hoa tím nở bên đồi
Tím biếc đồi sim để nhớ người
Bằng lăng lối cũ còn… hoa tím
Chợt buồn thương quá tím… xa xôi.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất hay va ̀ nhiều cảm xúc nè người đẹp

Phan Linh
Phan Linh
5 years ago

Hay lắm Bắng Lăng Tím!

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
5 years ago

Hay quá. Một hoài niệm đẹp còn in sắc tím hoa sim…

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
5 years ago

Rất hay tuyệt lắm nàng thơ xinh đẹp

Huong Thu
Huong Thu
5 years ago

thơ học trò hay lắm nàng xinh

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ hay quá
Like cho tác giả

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

HOÀI NIỆM

Cảm tác bài thơ MÙA HOA TÍM của t/g Bắng Lăng Tím

Em có nhớ ngày anh chờ trước ngõ
Gặp nhau rồi nói rõ những lời thương
Cánh phượng hồng rơi kín cả sân trường
Bằng lăng tím còn vương trang sách cũ

Cây bàng giữa sân trường vừa hé nụ
Những cành xa vừa nhú những chồi non
Chiếc bảng đen thời xưa ấy vẫn còn
Chỉ dòng chữ bé con ai giấu mãi

Mùa xuân đến sao anh không quay lại
Để cho em đợi mãi dưới vòm cây
Để cho em lệ nhỏ đã rơi đầy
Năm tháng ấy giờ đây sao thấy lạ

Anh chẳng về con đường chia đôi ngả
Có lẽ nào tim hóa đá buồn thôi
Mối tình đầu tiên ấy cũng mất rồi
Chỉ còn lại trong tôi là hoài niệm

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Thơ hay , mang đầy hoài niệm em gái ơi !???

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc mừng em nhé Tím

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá Tím ơi….

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
5 years ago

Thơ hay lắm tg
Chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Dat dao wa ….nhà thơ

Nhật Hạ
Nhật Hạ
5 years ago

Hai bài thơ xướng hoạ đều tuyệt vời ạ! Chúc mừng các thi nhân!

Scroll to Top