Bài Thơ: MÙA HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÙA HOA MUỐNG BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

MÙA HOA MUỐNG BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Nay em đã về thăm Phú Quốc
Miền đất xa xôi Tổ Quốc chúng mình
Ngắm bình minh nắng tỏa đẹp lung linh
Em như thấy hòa mình cùng biển cả…

Sóng mênh mông cánh hải âu vội vã
Gió dập dờn vờn trên tóc mê say
Mây trắng bay trải rộng tháng ngày
Theo chân bước em say vào nỗi nhớ…

Nhìn bến bờ khi xưa bên lở
Ta dìu nhau bước đến cửa con tàu
Vượt trùng khơi ta ngắm biển thật lâu
Ôi tuyệt quá… biển quê mình nơi đâu cũng đẹp…

Trên bãi cát còn in hình dấu dép
Nhỏ xinh xinh đang khép nép tự tình
Giống chuyện ngày xưa hai đứa tụi mình
Khe khẽ nói sợ bình minh thức dậy

Ngắm hoa muống khoe mình động đậy
Đón nắng mai đang cựa quậy mỉm cười
Dải cát trắng trong nắng sớm vàng tươi
Cát và biển hiểu tình người trên cát

Mai em phải rời xa nơi biển hát
Về đất liền… dào dạt nhớ… bay theo…
Mang hành trang nhung nhớ khắp núi đèo
Hẹn gặp anh… mùa gió reo… hoa muống nở…

Hồng Chiên
19.8.2017

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Ko có lời bình vì quá hay

Phạm Thị Kim Kiều
Phạm Thị Kim Kiều
6 years ago

Hay quá chị yêu. Chúc chị chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa ạ

Đỗ Cường
Đỗ Cường
6 years ago

Hay wa bác oi

Vân Mari
Vân Mari
6 years ago

Tuyet dep

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Mai em phải rời xa nơi biển hát
Về đất liền… dào dạt nhớ… bay theo…
Mang hành trang nhung nhớ khắp núi đèo
Hẹn gặp anh… mùa gió reo… hoa muống nở…”
Hay và dạt dào cảm xúc trong 4 câu cuối bài thơ. Chúc mừng bạn

Vũ Hồng Tươi
Vũ Hồng Tươi
6 years ago

Hay lắm ẹm !
CHÚC
EM

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em đúng là một nhà thơ giỏi đi đến đâu làm thơ đến đó,thơ em làm rất hay ,rất tuyệt vời,em rất xinh đẹp và dễ thương

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Chúc mừng em bài thơ hay quá !

Nguyen Xuan Diem
Nguyen Xuan Diem
6 years ago

tuyệt vời quá !

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Thơ hay hình đẹp.

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Chủ nhật vui vẻ ,hạnh phúc… bài thơ tuyệt vời….

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá,hay,hay,hay thật chúc Hồng Chiên vv và nhiều thành công trong cuộc sống nhé ?

Nguyen Bay
Nguyen Bay
6 years ago

Who thơ hay ảnh đẹp lắm chị yêu

Giọt Lệ Giọt Lệ
Giọt Lệ Giọt Lệ
6 years ago

Bai tho hay qua chi yeu oi

Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Chờ em cho mãn kiếp chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
Dẫu biết em đã có chồng
Nhưng anh vẫn đợi, mong em vào bờ…

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Hay lắm

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay em gái
PHÚ QUỐC ngày nay khác xưa rồi
Đảo xanh thăm thẳm giữa trùng khơi
Đàn em khăn đỏ vui tới lớp
PHÚ QUỐC quanh năm rộn tiếng cười

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay, rất cảm xúc.. Thật tuyệt!
Chúc Hồng Chiên vui khỏe hạnh phúc!

Phung Tran
Phung Tran
6 years ago

Bài này rat tuyet .em gai ..a…Chi xem qua .mà nho lai chuyen tình .cua Chi voi anh chàng Linh Bien…cam on em ..qua nhung van tho này….làm Chi song lai thoi son tre….

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
6 years ago

em sinh dep qua nè

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Rất tuyêt.

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay hinh dep tuyet

Lê Phước Hiểu
Lê Phước Hiểu
6 years ago

Thơ hay lắm

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Cứ mổi năm khi hoa muống nở
Thưcd lòng mình nhung nhớ chuyện ngày xưa
hoa rau muống mà bài thơ thật tuyệt vời .. chúc tg chủ nhật vui vẻ

Tình Nguyễn Thế
Tình Nguyễn Thế
6 years ago

Thơ bạn rất hay nhiều sắc thái tự nhiên..

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
6 years ago

Hay
Nhưng anh chưa thấy biển hai bờ
Thì có đâu bên nở bên bồi

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp

Scroll to Top