Bài Thơ: MÙA HOA GẠO NỞ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA HOA GẠO NỞ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA HOA GẠO NỞ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều lặng thầm nhặt cánh gạo đỏ rơi
Nhớ giây phút của một thời hoa mộng
Chim ríu rít cất bài ca đồng vọng
Gió về ngang lay động lá xạc xào

Dấu yêu à! Anh đang ở nơi nao
Có nghe sóng dâng trào mang nỗi nhớ
Bâng khuâng bước mỗi lần về qua ngõ
Nhụy hoa vàng bay theo gió chiều vơi

Níu vầng mây em nhắn nhủ đôi lời
Màu gạo đỏ cả khung trời rực rỡ
Lúa xanh mát ngọt phù sa màu mỡ
Tình con người rộng mở đón mừng xuân

Về nhé anh hạnh phúc sẽ thêm gần
Bưởi hoa trổ ngoài sân đầy cánh trắng
Em góp nhặt bên thềm từng tia nắng
Dệt áo choàng lẳng lặng nỗi thầm mong.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Bài thơ hay , hình ảnh đẹp nữa chị Tím Lăng Bằng ! VN chúc chị có ngày mới tràn đầy vui tươi nhé …

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm em Tím ơi ??

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Đã bao năm anh giấu kín đáy lòng.
Tình thương ấy thầm ước mong trở lại.
Hoa gạo đỏ qua một mùa dấu ái.
Anh sẻ về bến bãi có chờ mong.

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Tím Lăng Bằng HOA GẠO NỞ
Có một thời mãi mòn mỏi đâu quên

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Hay quá em gái. Chúc em tuần mới nhiều niềm vui sk và hạnh phúc

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay lắm gái ơi chị rất ngưỡng mộ tím

Phuong Le
Phuong Le
7 years ago

Tím Lăng Bằng
Anh sẽ về gon chút nắng cuối xuân
Gửi về em đan sắc chiều ân ái
Hoa gạo rơi rơi.. rồi mùa lai tới
Mấy mùa xa rồi sao ta mãi chờ mong…
Vui vẻ em nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay Tím ơi, thơ Tím Tím Lăng Bằng thật tuyệt

Kim Loan
Kim Loan
7 years ago

Thơ hay lắm Bằng Lăng Tím ơi !

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Rất hay chúc em đầu tuần luôn có nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc nhé

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ và nồng nàn như hoa gạo vậy bạn !

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và dạt dào tình cảm. Chúc Tím Bằng Lăng ngày đầu tuần thật vui vẻ và thật hạnh phúc nhé.

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Thơ em bài nào cũng hay

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Ta chỉ có một từ thôi nhé” Tuyệt”.

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Ui, thơ hay và mượt mà quá e gái ui, mến chúc e đầu tuần vui vẻ và đong đầy yêu thương nhé!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

HAY LẮM EM À

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
7 years ago

HẠ NHỚ
Hạ ngỡ ngàng ve trỗi khúc lâm ly
Rồi mai sẽ mỗi người đi mỗi ngã
Lưu bút trao thay lời câu từ tạ
Giọt lệ hoà rỉ rả tiếng mưa rơi

Bước luyến lưu tay nắm chẳng buông rời
Em ở lại tôi phương trời vô định
Phút giây thôi nghen ngào ôm bịn rịn
Bước đăng trình lo tính chuyện tương lai

Nép vào nhau cho trọn ấm vòng tay
Gió lùa sang tóc mây còn e thẹn
Nụ hôn trao ngập ngừng buồn len lén
Tiếng yêu đầu chợt đến vội vàng đi.
Thơ hay em ạ cảm ơn em đã tag

Vũ Xuân Hoà
Vũ Xuân Hoà
7 years ago

MỘNG ƯỚC MỘT NGÀY VUI.
Viết cùng Tím Lăng Bằng nhé!

Một ngày vui anh nhận cánh thư hồng
Tiếng lòng em những trông mong chờ đợi
Mát triền sông cơn gió lùa diệu vợi
Đỏ mộc miên hẹn ngày tới về thăm

Ở nơi anh kỷ niệm vẫn in hằn
Thương người em nhọc nhằn mùa mưa nắng
Nhớ mùi hương tóc em cài bưởi trắng
Thấm vào hồn một khoảng lặng tình xa

Nhắn giùm anh hỡi cơn gió la đà
Giữ sắc hương nơi quê nhà hoa cỏ
Tím hoa xoan cánh đồng bông gạo đỏ
Và dáng hình người em nhỏ thân thương

Anh sẽ về cùng chắp mối tơ vương
Bước cùng em trên con đường thân thuộc
Trao vòng tay thỏa nguyện lời mong ước
Khoác lên mình tấm áo ruột em đan…
20/3/2017
Vũ Xuân Hoà

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ thật hay các bài xướng họa cũng tuyệt lắm em gái ?

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Tuyệt lắm

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

HÃY VUI LÊN NGÀY ẤY THÁNG 3 VỀ

Tháng ba rồi đừng hờn dỗi nghe em
Để tia nắng nỗi niềm bên hoa gạo
Hương cớm mới cũng sợ ngày giông bão
Lá xa cành sầu não những ngày xanh

Tháng ba rồi những ký ức mong manh
Hoa gạo đỏ lả lơi dành hương gió
Chơi vơi những lời yêu ai vừa ngỏ
Những buồn thương ngày đó chẳng phai màu

Tháng ba rồi người sao cứ ngậm ngùi
Em chẳng hiểu tâm tư người ta hỡi!
Để mong nhớ rồi tiếng lòng hờn tủi
Để đêm buồn em thui thủi đơn côi….

Tháng ba rồi em ơi hãy vui lên
Bởi nhung nhớ làm nên màu cuộc sống
Chút hờn dỗi làm tình xanh thêm mộng
Hoàng hôn chiều hy vọng ánh bình minh

Tháng ba rồi tia nắng ấm lung linh
Gửi tiếng yêu theo gió chiều trôi mãi
Mượn vần thơ nối lại lời êm ái
Cho ân tình thắm mãi những ngày xa…

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay…

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Thơ và hoạ rất hay
Thật sâu lắng và ngọt ngào
Chúc Tím luôn tươi đẹp như cánh Bằng lăng

Huyen Bich
Huyen Bich
7 years ago

Chào chị! bài thơ sáng tác hay quá Chị mình ơi,em chúc Chị buổi tối vui vẻ,an lành và hạnh phúc Chị nha.?

Scroll to Top