Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Anh trở về nơi bến sông xưa
Có mùa thu mới vừa qua đó
Nhưng chẳng thấy người em gái nhỏ
Nghe heo may gợi nhớ một thời!

Anh trở về lòng thấy chơi vơi!
Trên bến sông rực vàng hoa cải
Mà câu hò lạc nơi xa ngái
Con đò xưa nằm lại u buồn!

Anh trở về tìm lại miền thương
Nhưng chỉ còn dư hương xưa cũ
Bao nhiêu năm phong trần phủ dụ
Nay về đây… cải đã lên ngồng!

Anh trở về trời thu mênh mông
Em theo chồng về nơi xa lắm
Kỷ niệm xưa giờ đây thăm thẳm
Thương cải ngồng đắng… đứng bơ vơ!

Ngày 05. 10. 2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay
Chúc ngày mới vui vẻ bạn hiền

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Cà vô cho… phê đi!

Quê Nhà
Quê Nhà
5 years ago

Lạ thật, bài thơ nào cũng hay…!

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Bài thơ thật hay bạn Nguyễn Toàn Tâm Hòa … Chúc ngày mới an vui.. ??????

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Thơ hay,rất mượt mà

SmileSon Le
SmileSon Le
5 years ago

Từ khi hoa cải lên ngồng
Cô em dưới xóm làm chồng ngẫn ngơ
Chồng ơi ! Đừng có thẩn thờ
Vợ đây con đấy lơ mơ …chít à . ??????

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Từ ngày hoa cải lên ngồng
Em tôi cất bước theo chồng…buồn tênh !

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ hay quá

Pham Ngoc Mai
Pham Ngoc Mai
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời bạn ơi
?????

Dương Tư
Dương Tư
5 years ago

Bài thơ rất hay.

Vân Huỳnh Hoàng
Vân Huỳnh Hoàng
5 years ago

Áo đỏ trên hoa cải

Scroll to Top