Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Bảo Châu)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Bảo Châu

Lại một mùa heo may gió tràn về
Ta chợt thấy đê mê hồn tê dại
Bến sông xưa đang trải vàng hoa cải
Ngập trong lòng hoang hoải ký ức xưa

Con đò này cứ lặng lẽ đón đưa
Bàn chân bước sớm trưa về xóm nhỏ
Đông đến rồi nghe dư âm đâu đó
Khúc ru tình như có cả trời thương

Bến sông này người hỡi có vấn vương
Mùa hoa nở chan sương đêm đọng mãi
Nhỏ xinh xinh mỏng manh chờ kết trái
Bàn tay ai nhẹ hái kết hoa vòng

Đêm đầu mùa cơn gió cũng long đong
Như muốn nói thầm mong ngày xưa ấy
Trở lại đi giờ đây ta đang thấy
Kỷ niệm nào sống dậy những mùa hoa

Bao năm rồi ta mải miết đi xa
Con đò nhỏ vẫn vào ra đón khách
Lặng lẽ chở tiếng dầm khua lách cách
Nay trở về mạch nhớ lại trào dâng

Hoa cải ơi sao lại quá bâng khuâng
Đan tay hái lâng lâng tình xa thẳm
Phương trời xa giờ cũng đang nhớ lắm
Đông đã về chìm đắm ngập hồn quê.

Bảo Châu
28.11.18

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Bài Thơ hay
Chúc một ngày như ý

Huong Mai
Huong Mai
5 years ago

Lãng mạn quá chị ơi kỷ niệm xưa!!!!một thời để nhớ em chúc mừng chị nhé

Phạm Oanh
Phạm Oanh
5 years ago

Hay lắm em . Tâm trạng ngâp tràn cảm xúc . Thật lãng mạn . Rất tuyệt vời ! ?❤❤❤???

Chủng Phan Văn
Chủng Phan Văn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Toan Dau
Toan Dau
5 years ago

Hoa cải vàng đẹp sáng cả dòng sông
Thuyền ai đó đang dần vào bến đợi
Quê hương ai tuyệt vời lắm em ơi
Có người xa cả nửa cuộc đời
Mùa đông đến nhớ những lời…hoa cải

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
5 years ago

Hay lắm bạn yêu

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
5 years ago

Bài thơ hay quá chị iu

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
5 years ago

Bài thơ hay quá
Ảnh tuyệt đẹp
Chúc Bảo Châu vui khoẻ,hạnh phúc nhé

Nguyen Văn Thắng
Nguyen Văn Thắng
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay hinh anh dep lam ban

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt , tràn đầy cảm xúc!
Cứ mỗi mùa hoa cải,
Em lại thấy chơi vơi .
Ơ một nơi xa xôi ,
Em bồi hồi , nhung nhớ !
Qiê hương em
đẹp quá ,
Có con sông trong xanh ,
Có cuộc sống bình an
Hoa cải vàng khắp xóm!
Em
Khát khao được ngắm,
Hoa vàng rực trong vườn !
Em càng yêu quê hương ,
Như máu xương em vậy !

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu ơi lke thôi

Đào Ngọc Hàm
Đào Ngọc Hàm
5 years ago

Cháu thích nhất câu ,,,, đêm đầu mùa cơn gió cũng long đong …ngôn từ này thật đắt …mợi trìu tượng quá

Canh Duong
Canh Duong
5 years ago

Hay lắm em ạ!

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Rất tuyệt vời cảm súc lắm em ah chúc mừng em

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay chị ạn

Phan Công Hiền
Phan Công Hiền
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc tác giả an vui

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Một loài hoa có màu vàng nhàn nhạt
Thành một rừng đẹp cả một khúc sông
Ai xã quê đều nhớ nó vô cùng
Đọc thơ em lại như vừa mới thấy

Loi Nguyen
Loi Nguyen
5 years ago

Thơ hay ,ảnh minh họa đẹp .Chúc mừng tg .

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Em làm anh lại thây đê mê
Thái bình anh hoa vàng khắp chốn
Nơi anh sinh mẹ cha cắt rốn
Chốn quê nghèo vẫn mãi chờ đợi em

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó em

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tặng tác giả một bó hồng chúc tác giả một đêm ngon giấc và hạnh phúc nhé

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp chúc em vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Rất hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Thơ hay lắm Em yêu ơi
Chúc Em luôn mạnh khỏe vui vẻ An Lành Hạnh Phúc và Thành Đạt nhé

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Nhớ mùa đông hương hoa cải bay về
Nở đầy bãi thôn quê màu rực rỡ
Hoa cải ơi sao tràn đầy nỗi nhớ
Mùa hoa cải tuổi thơ đã tìm về
Thơ em viết rất hay. Chúc mừng em nhé

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Chúc thi nhân ngủ ngon mộng đẹp…

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn …

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất nhân văn
Chúc chị

Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
5 years ago

Hoa cải lại nở bên sông
Để chàng trai ấy ngóng trông con thuyền
Vì cha chẳng bỏ lời nguyền
Làm cho đôi lứa lỡ duyên hẹn hò
Bến đây nhưng vắng con đò
Hoa cải vẫn nở cho anh đợi nàng

Giap Ho Si
Giap Ho Si
5 years ago

Nơi xa xôi em nhớ về hoa cải
Một màu vàng mê mải buổi chiều hôm
Bến sông vắng anh chọn bông vừa hái
Cài tóc em cho trẻ lại tâm hồn !

Nam Đinh
Nam Đinh
5 years ago

cải vàng theo gió về trời
cho người ở lại ngậm ngùi bâng khuâng.
….

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

thơ viết hay quá chuc chị ngày cang sáng tác nhiều hơn

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Thơ hay . Ảnh đẹp chúc mừng Em !

Giot Lê Tình
Giot Lê Tình
5 years ago

Chúc mừng chị yêu bài thơ rất hay hình đẹp lắm ạ

Đỗ Thị Sự
Đỗ Thị Sự
5 years ago

Hay thế em yêu ơi. Bến sông xưa đang trải vàng hoa cải. Thơm nồng nàn em yêu ơi. Chúc mừng em gái yêu quý.

Đinh Tam Linh
Đinh Tam Linh
5 years ago

Hay lắm lắm em ạ

Hải Duyên
Hải Duyên
5 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Scroll to Top