Bài Thơ: MÙA GIÓ TRỞ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA GIÓ TRỞ
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi lại viết về những ngày gió trở
Khi đông về nắng vỡ dưới bàn chân
Thoảng hương thơm hoa sữa đến tần ngần
Bỗng thấy hồn sao bâng khuâng đến thế.

Tiễn mùa thu heo may loang chiều xế
Chút lạnh buông như khẽ chiếm vào hồn
Trang nhật ký cơn gió đến lật ôn
Đưa tôi về bao cồn cào nỗi nhớ.

Cảm ơn đời đã cho tôi mắc nợ
Tiền kiếp xưa ràng rợ mối duyên hồng
Dẫu cuộc tình có trọn vẹn hay không
Tôi mãi nhớ trong lòng từng giây phút.

Tình bay xa con tim đành côi cút
Nhận duyên thừa heo hút một mình tôi
Ngày tháng qua nỗi nhớ cứ đắp bồi
Dài cơn khát trên môi khô nẻ nứt.

Mùa gió trở quay về bao day dứt
Kỷ niệm yêu đâu vứt lối thu tàn
Chạm đông rồi lại nhớ ngón tay đan
Bao buồn vui sẻ san về đâu hỡi ?

Nguyễn Hưng 31/10/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Hì.

Hotrucquynh Hotruc
Hotrucquynh Hotruc
6 years ago

Bài thơ hay..chúc tác giả vui vẻ.

Pretty Gia Han Pretty
Pretty Gia Han Pretty
6 years ago

Cái tướng đứng…..nầy là sắp cãi lộn nà

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời! Chúc tác giả

Bùi Ánh Ngọc
Bùi Ánh Ngọc
6 years ago

Rất hay. Tâm trạng

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Chỗ dựa vững nhỉ ?

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hanh mà
Sao môi chả nứt nẻ?

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

ĐÔNG .. đến rồi giá băng tim nhỏ
NÀY .. một mình biết tỏ cùng ai
VẪN .. mơ nhụy thắm trang đài
GIỐNG .. người trong mộng ngày dài bên ta

ĐÔNG .. lạnh buốt thật là vắng vẻ
XƯA .. nay cùng thỏ thẻ vần thơ
CHĂN ..kia vẫn đợi vẫn chờ
THỪA .. nhưng chung thủy từng giờ cô niêu

NỬA .. đâu mất đìu hiu mãi đợi
CHIẾC .. cô phòng vời vợi ngóng trông
GIƯỜNG .. kia anh khắc chữ hồng
THỪA .. bao tình cảm luôn nồng bên em

MỘT .. điều ước buông rèm chung thủy
BÊN .. nhau rồi se chỉ song thưa
ĐÔNG NÀY VẪN GIỐNG ĐÔNG XƯA
CHĂN THỪA NỬA CHIẾC GIƯỜNG THỪA MỘT BÊN

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

đọc bài thơ cảm giác buâng khuâng thât khó tả cám ơn tác giả thật nhiều
bài thơ đã chạm đến trái tim người đọc

Huệ Lương
Huệ Lương
6 years ago

Tình cảm măn lồng, lãng mạn quá!

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và lãng mạn

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Bài thơ quá đỗi tuyệt anh ạ, chiều an yên nhé

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp chúc

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài hay lắm anh

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Nghe như tâm tư mình trong đó.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời qúa a ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay tuyệt !

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Rất hay anh ạh

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyêt vời thơ, đợp zai quá à

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Bao buồn vui sẻ san về… đây nè??

Nhạc Sĩ Thuý Hạnh
Nhạc Sĩ Thuý Hạnh
6 years ago

Bài thơ hay quá

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Thơ rất hay.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, chia sẻ cảm nhận và ưu ái khích lệ. Mến chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ !

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm anh ạk

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !

Scroll to Top