Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Hãy hát lên em khúc nhạc tình
Ươm màu đỏ thắm trên môi xinh
Nhớ em anh gửi vào cơn gió
Se sẽ ngoài hiên lá rung rinh

Đông đã về rồi em biết chưa ?
Bao nhiêu nhung nhớ mấy cho vừa
Chiếc áo có choàng em đủ ấm ?
Lối vắng em về có mù mưa ?

Anh viết cho em bản tình thơ
Nghe hồn da diết đến ngẩn ngơ
Nhớ ai mùa đông xơ xác lá
Thẫn thờ chân bước thấy bơ vơ

Ngoài trời lành lạnh gió heo may
Se sắt dâng tràn khoé mi cay
Khắc khoải cung đàn rung phím nhớ
Thao thức đêm này em có hay

Anh muốn gửi em những lời yêu
Có ngàn sắc thắm giấc mộng phiêu
Nụ hôn nồng ấm còn vương mãi
Sưởi ấm đời nhau hết cô liêu

Chẳng lạnh nữa đâu dẫu mùa đông
Đã trao ấm áp trái tim hồng
Cùng nhau ta hẹn mùa xuân mới
Nguyệt lão cùng vui chén rượu nồng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Ngọt ngào tình cảm rất là hay chúc mừng a nha

Bảo Linh Ruby Nguyễn
Bảo Linh Ruby Nguyễn
7 years ago

Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì!!!!
Ngồi kề bên sao mùa đông thấy không giá lạnh
Ngày xa em sương đêm rơi gió rét tửng cơn lạnh lùng
Hjhj hay hông em trai

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Hay quá và mung quá vì đã thấy tác giả viết Mùa đông không lạnh. Thơ hay hình ảnh đẹp lãng mạn. Cam on tác giả đã cống hiến cho đời nhiều tác phẩm thơ hay và nhiều ý nghĩa

Vân Kiều
Vân Kiều
7 years ago

bai tho hay

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời tác giả ơi mùa đông có áo khoác ấm áp ngọt ngào quá tác giả làm thơ cho những ai đang cô đơn ấm áp với lời thơ của bạn Thanhthanh chúc bạn vui khỏe hp an lành và thành công trong cuộc sống

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Thơ đã vén màn buồn nhớ để quan tâm để gần nhau trong hp như cõi đời
Giọng thơ tươi sáng rất đáng yêu !

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Xin phép chia sẻ bài của anh

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

TN hay lắm anh

Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Ấm áp thật đó,,,Tối vui vẻ nhé bạn 🙂 hjhj

Tím Thach Thảo
Tím Thach Thảo
7 years ago

Hay quá

Han Nguyen
Han Nguyen
7 years ago

hay quá ạ

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

m ùa đông mà thơ ấm nhỉ

Út Lời
Út Lời
7 years ago

Tuyet

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Lily Tran
Lily Tran
7 years ago

Đông về lạnh giá thoảng mưa bay
Bỗng thấy buồn tênh ở chốn này
Có phải trong anh tràn nỗi nhớ
Em đây khát vọng mãi đắm say…

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
7 years ago

Thơ hay , nhẹ nhàng

Ngoc Yến
Ngoc Yến
7 years ago

Vẫn đợi anh về mỗi cuối đông
Gió trăng ve vãn cánh môi hồng
Tóc thề em xỏa nghiêng một thưở
Nửa để ấp nồng nửa đợi anh.

Em xin phép góp bút với anh nhé Nguyễn Hưng.

Phượng Ốc
Phượng Ốc
7 years ago

” Chiếc áo có choàng em đủ ấm?
Lối vắng e về có mù mưa?”
Đấy nha! A ngọt ngào lại còn quan tâm thế thì đông còn lạnh làm sao? Hihi! Bài thơ ấm ơi là ấm hi!

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
7 years ago

Lời thơ ngọt ngào tha thiết lắm a ak

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Thật thật tuyệt ạ!

Nguyễn Lĩnh
Nguyễn Lĩnh
7 years ago

Hay.!

Chu Tuyết
Chu Tuyết
7 years ago

Bai tho rat hay

Út Lời
Út Lời
7 years ago

Hay va tam trang nua.Cam on a

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ ngọt ngào, lãng mạn lắm. Rất hay

Quế Vương
Quế Vương
7 years ago

Bà thơ này hay và rất có hồn Nguyễn Hưng

Đồng Thanh Huyền
Đồng Thanh Huyền
7 years ago

Sao lại có người làm thơ hay đến thế nhờ ! Bái phục lun !

Thiên ấn trần
Thiên ấn trần
7 years ago

Hay Tuyệt Nguyễn Hưng .Chiều nay mưa lạnh .Đọc thơ của em thấy vui lây và ấm áp vô cùng.
Chúc em luôn Vui vẻ và HP .

Scroll to Top