MÙA CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng
Mùa cô đơn suốt dọc dài năm tháng
Cánh chim chiều phiêu lãng tận nơi nao
Bàn chân ta sẽ mỏi bước khi nào ?
Trên con đường xạc xào ngàn lá rớt.
Thu tàn rồi sao nỗi sầu chẳng ngớt ?
Ta hận mình chẳng vớt nổi trăng mơ
Vẫn hàng đêm một bóng dáng thẫn thờ
Xót cuộc tình bơ vơ theo làn gió.
Kiếp độc hành khắp phương trời đây đó
Ngợp cánh đồng hoa cỏ níu bàn chân
Sao tim ta vẫn cứ mãi bần thần
Ngắm hoàng hôn chợt bâng khuâng đến lạ.
Bao mặn nồng giờ đây thành xa quá
Linh hồn ta tượng đá đã từ lâu
Màu rêu phong phủ kín con đường sầu
Đâu thể nào vọng châu về hợp phố.
Vốn ở đời nhân duyên là phận số
Duyên hết rồi tình cố níu được đâu
Dẫu còn đây bao lưu luyến thuở đầu
Đành lỗi hẹn thương câu thề trọn kiếp.
Con đường dài một mình ta bước tiếp
Đời thi nhân nghiệp chướng bởi vì ai
Có phải chăng lược tóc đã thôi cài
Nên đời ta mãi hoài trong nỗi nhớ.
Nguyễn Hưng 20/12/2017
Thơ hay anh đẹp
Thơ rất hay ,buồn ,nhiều cảm xúc đó tác giả.
Hình siêu mẫu rất trẻ ,đẹp trai.
Hay ạ
Bài thơ hay quá anh ơi !
Hay quá em ơi.
Nice
Hay qua.chuc mung ng hung
Mấy hôm rồi lại mới đọc thơ a.
Trời xe lạnh, nghe mưa, buồn da diết
?
Nguyễn Hưng
Dòng sông vắng xa xôi rồi cách trở
Mới hôm nào còn nhớ lúc chia tay
Đời giá băng lạnh lùng biết bao ngày
Kỉ niệm buồn lắt lay trong dĩ vãng
Một mình anh cô đơn trong thầm lặng
Cứ miệt mài suốt chặng đường phía trước
Để thầm mơ một hình bóng chưa được
Ngàn đắm say gót bước ta đi tìm…
Tho hay co nhieu cam xuc .buon lam khi mua dong gia lanh??
Nếu kiếp người đã không còn mất nợ
Thì anh ơi! đừng nhớ mà làm gì
Cho nỗi buồn chậm rãi bước ra đi
Ôm ghì chi một mình trong sầu tủi
Hay lắm anh mà buồn
thơ của bạn rất hay nhung buồn
Tho rat hay
Thơ hay lăm a oi
Hay lắm anh Nguyễn Hưng
Em Nguyễn Hưng
Hay lắm a
Đẹp trai thế kia, sợ gì cô đơn !
Đông lại về cho lòng ai nức nở
Tưởng quên rồi sao nỗi nhớ còn vương ?
Đổ vỡ ư thế gian quá sự thường
Chia tay ư ai dường như cũng gặp !
Hay qua . Chuc tg moi Noel vv HP .
Cảm xúc trong anh đonh đầy mổi sáng
Cho thơ ca chan chứa nội ưu phiên.
Tho hay lam a
Hay quá!
Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Tuyệt hay ,ảnh đẹp quá hà
GS an lah nhe b men..anh dep .
Tho rat hay
Tuyệt hay
Hay
Rượu đắng men sầu lướt khướt say…
Cô đơn lạnh lẽo chẳng ai hay.
Tâm tư gửi gió vào hư ảo.
Lỗi nhớ mang theo chất chứa đầy.
Dốc hết cạn ly lòng giá buốt
Ôm sầu ứa lệ mộng chua cay..
Trăng rơi đáy nước mò sao thấy.
Hãy cố quên đi những tháng ngày…
Thơ hay và nhiều cảm xúc…chúc tác giả buổi chiều an nhiên và vui vẻ…
Nhành hoa tím biếc nhà ai
Làm sao lại để lòng trai …thở dài ?
Mối tình từ thủa tóc mai
Thơ nỉ non khóc … đã vài trăm trang !
Thơ hay lắm
Quá tuyệt vời ! Cảm ơn người đã viết!
Thơ rất hay hình rất đẹp
Chúc mừng tác giả nhé