Bài Thơ: MƯA CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU NAY (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MƯA CHIỀU NAY
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều hôm nay cơn mưa về lắc rắc
Khung trời buồn lại nhắc nỗi sầu dâng
Nhớ ai đây… lòng ta bỗng bâng khuâng
Thương một kiếp phong trần đầy gió bụi.

Sa mạc đời bàn chân ta trần trụi
Dẫm tro tàn lụi tắt đã từ lâu
Tình đã chết khi vừa mới bắt đầu
Mà sao thấy nhói đau cơn bỏng rát

Ta tìm gì trên con đường nắng khát ?
Nẻ môi khô gió mát chẳng thấy đâu
Tình yêu ư ? Sao chỉ thấy cơn sầu
Vắt kiệt cùng cả bầu tim rớm máu.

Cũng bởi vì bao kỷ niệm nương náu
Vẫn theo ta đau đáu những canh dài
Cứ giày vò thể xác đến tàn phai
Rã linh hồn mệt nhoài trong mộng ái.

Mưa làm chi để lòng ta tê tái ?
Ngàn giọt buồn rơi mãi nhói vào tim
Hình bóng ai đã gắng để lãng chìm
Sao chiều nay lại ghim vào nỗi nhớ ?

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 17/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

“Hình bóng ai đã gắng để lãng chìm
Sao chiều nay lại ghim vào nỗi nhớ”

Hay quá! Cảm xúc thật luôn cho ta bt hay nhất
Chúc mừng anh bt rất hay ạ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rét hay mưa đều gây cho con người ta nỗi nhớ,em đã viết bài thơ với những từ ngữ thật là hay,lời thơ trôi như cháo chảy.
“Cũng bởi vì bao kỉ niệm nương náu.
Vẫn theo ta đau đáu những canh dài.
Cứ dày vò thể xác đến tàn phai.
Rã linh hồn mệt nhoài trong mộng ái.”.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay !

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Muốn quên nào quên đc Nguyễn Hưng bạn, thơ hay.

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Bức tường nào đã ngăn cách hai ta
Không có đâu anh là tại em đó
Để tình mình giờ tựa như làn gió
Đã xa rồi chẳng giữ lại được đâu

Để bây giờ mình mãi cách xa nhau
Em mới nhớ mới thương và tiếc nuối
Thì thôi đành để một lần sau cuối
Nhớ đến người em ghép chữ thành thơ

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh ơi

Huỳnh Vân
Huỳnh Vân
6 years ago

…..Nhặt hoa tím rụng .Người xưa hỡi, thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu ?

Nho Than
Nho Than
6 years ago

Hay ban a!
Mua roi long ta cang te tai…..
Noi nho trien mien…lam tim ai nhoi dau.

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Xin chúc mừng tg.. Bài thơ ý cô đọng sâu lắng tâm hồn người đọc… Chúc bạn buổi tối vui vẻ hp.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay tuyệt,
Chúc ngủ ngon nhé

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !

Scroll to Top