MỘT MÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng
Ừ một mình thì có làm sao nhỉ ?
Vẫn yêu đời và thi vị đấy thôi
Một chút buồn giữa lặng lẽ đơn côi
Lại ngỡ hồn được trôi vào vô thức.
Một mình thôi có gì phải ấm ức
Kệ người ta đâu bức bối làm chi
Chẳng yêu ai và cũng chẳng nghĩ gì
Thì làm sao trên mi vương lệ ướt.
Được một mình gối đầu lên cỏ mướt
Giữa đêm thanh lả lướt ánh trăng ngà
Nghe thì thầm tiếng gió hát ngân nga
Ôi tuyệt diệu như hoà vào tiên giới.
Cứ một mình không bận tâm cũ mới
Chẳng bồn chồn ngóng đợi những phù hoa
Tâm an nhiên giữa trần thế ta bà
Là hạnh phúc đâu xa tầm tay với.
Và một mình bao niềm vui sẽ tới
Bình minh về nắng mới sẽ lung linh
Chim véo von tấu nhạc khúc thanh bình
Rộn bước chân đăng trình thêm náo nức.
Có một mình… đời vẫn vui rạo rực
– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017
Ảnh : sưu tầm
Một mình em giữa đêm khuya lạnh vắng
Nghe hồn gọi về khoảng lặng xa xôi
Bài thơ đâm đà tình cảm ,chân thật và nhiều cảm súc
Đôi chân son gối cỏ còn người ,
Chắc vô vọng trong mênh mang tiềm thức .
Hồn hoang hỏa cất vào nơi hy vọng,
Để nhớ hoài hình bóng một người thương .
Hay lam a Chuc a ngay moi an Lanh
Thơ hay lắm
Ừ ! Một mình đã sao…bài thơ rất tuyệt đó sếp.
thơ tuyệt lắm ạ.đọc thơ xong cũng thích được một mình hi.
Giữa lặng lẻ đơn côi ta thấy lòng thanh thản.!
Chao ng moi NH.
Hay mà
Hay quá tác giả ơi ?
Không ai yêu đành phải một mình thôi!
Một mình nên vui hớn hở. Sếp ha?
Hay tuyet… môt mình vẫn an nhiên
Hay anh ơi!
Tôi thích bài thơ này bởi 1 mình không phải bận tâm gì ,tâm an nhiên giữa trần thế ta bà…..rộn bước chân đăng trình thêm náo nức.có 1 mình đời vẫn vui rạo rực. (Rất hay )
Một mình thì có sao đâu
Nhưng mà sống mãi đến sau về già
Một mình lẻ bóng trong nhà
Lại mơ lại mộng có bà có ông
Giá như thời trẻ chẳng ngông
Thì nay đã được lên ông có bà
Sống chung dưới một mái nhà
Con đàn cháu đống quả là vui ghê
———————————————-
Bài viết tuyệt lắm tác giả ơi
Chúc mừng
Thơ tình hay tuyệt
Tuyệt vời em à. Hay quá
Đọc nhói tim . Thay lời muốn nói nè .
Hay quá tác giả.ui
Hay wá ta tg àk
Một mình cũng có cái hay
Thích ăn thích ngủ cả ngày chả sao
Gặp hôm trời đổ mưa rào
Lội mưa cho mát ai nào dám chê
Hội hè nhậu nhẹt ê chề
Chẳng lo phải vội đi về nước cơm
Chả cần phải tắm cho thơm
Chả cần phải gội đống rơm trên đầu
Một mình thì đã sao đâu
Một mình cho khỏe khỏi cầu đến ai???
Anh Nguyễn Hưng ới???
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !
Là an ủi những lời hay thấm thía
Vẫn nhìn ra sự đau đáu tâm tư
Muốn yêu thương gắn bó với ngàn điều
Cùng tri kỷ bạn đời luôn hiểu thấu
Biết trân trọng yêu thương cùng ve vuốt
Vẫn là biết một mình vui thật đấy
Nhưng tâm hồn vẫn trọn vẹn cho đâu
Vẫn muốn yêu tha thiết buổi Ban đầu
Cùng đắm đuối trong mộng vàng bay bổng
Suốt thiên thu chẳng gián đoạn bao giờ.
Phòng không thoải mái em ơi
Muốn cười muốn khóc muốn chơi thỏa lòng
Một khi mang kiếp đèo bòng
Giây rợ lòng thòng chẳng được tự do
Rất hay !
Bài thơ hay quá bạn
Chúc ngày mới vui vẻ nhé
Một mình một bóng đơn côi.
Vui làm sao được cháu ơi về già.
Người ta con cháu đầy nhà.
Một mình lủi thủi đi ra đi vào.
Bây giờ phải nghĩ làm sao
Để không lẻ bóng đi vào đi ra.
Nguyễn Hưng:
Một mình thôi chẳng bao giờ buồn chán.
Một mình ngồi vẫn thấy được bình an
Một mình nhưng niềm vui mãi dâng tràn
Một mình sống tình thân không dập tắt.
Bài thơ rất hay. Hình ảnh đẹp. Chúc anh luôn vui vẻ nhé.
Thich nhat bai tho nay Chuc tac gia vui khoe hanh phuc
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và động viên ! Mến chúc cả nhà luôn bình an, mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc !
Có một mình,,,đời vui vẫn rạo rực!
Buông lơi thôi, níu giữ niềm vui thực
Ta với ta, bầu ngực thổn thức rồi
Ai sẽ hiểu , bối rối cuộc tình hờ!
Thả giọt sầu, ta còn ai thương nhớ
Tình yêu kia, trắc trở mối phân li
Thì em ơi, tiếc chi mình dang dở
Em bên người, than thở mối tình si
Hay quá
Bài thơ rất hay!
Like
Mình đọc và rất thích bạn ơi. Phát huy nhé.
Hay tuyệt thơ tình của em.
Rất tuyệt vời
Thơ hay ạ
Hay quá ạ!
Anh trai
Hay thiệt đó Anh