Bài Thơ: MONG EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MONG EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm cạn đêm cung Hằng đã khép
Cuội ngồi buồn nép bóng cây đa
Ven hồ rặng liễu thướt tha
Tiếng chân thao thức ánh ngà đâu đây

Em tìm gì trăng gầy bến nước?
Tàn thu rồi ao ước điều chi
Có hay một khối tình si
Đêm thanh gửi gió thầm thì lời yêu

Dải sông Ngân cầu Kiều đã bắc
Áng mây hồng nhuộm sắc đường duyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Mười hai bến nước uyên ương bến nào

Biết không em cồn cào anh nhớ
Ước một ngày bỡ ngỡ nụ hôn
Sầu giăng vây kín vào hồn
Trăng khuya như cũng bồn chồn mây xa

Anh mong ngóng thiết tha nơi ấy
Bao yêu thương biết mấy chờ trông
Ước ngày kiệu rước sang sông
Đò neo bến thắm pháo hồng theo chân

Thôi em nhé phân vân chi nữa
Mộng trăng suông lần lữa má hồng
Đã yêu trao chén rượu nồng
Tình nên giai ngẫu trầu không sang nhà

Về quê anh cây đa bến nước
Có con đò xuôi ngược sang sông
Mong em mỏi mắt đợi trông
Heo may đã gió mùa đông thuở nào

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
7 years ago

Rất tuyệt vời chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ
7 years ago

Rat hay chuc mung a nha

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
7 years ago

Thật tuyệt cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ hai thật vui vẻ ngọt ngào hạnh phúc

Huyen Pham
Huyen Pham
7 years ago

Hay tuyệt!

Trần Ngọc Cẩn
Trần Ngọc Cẩn
7 years ago

Bài thơ quá hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Mộng đan e những xuyến xao
Mắt ngâu chờ đợi nhưng nào thấy a.
Chỉ thấy tiếng lá thì thào
Bao mùa trăng khuyết …tình gào thảm thê …

Hỡi a còn nhớ lối về
Cây đa đâu bến lời thế sắt son
Cho e đợi cũng héo mòn
Cũng như Quậy đếm trăng tròn chăng non ….

Tình xa nước chảy đá mòn
Chênh vênh núi đá dạ con nao nao
Hỡi ôi! Tiếng nói ngọt ngào
Cho e đan nhớ dệt vào vần thơ

Đợi chờ sao mãi đợi chờ …
Sao ko chèo lái tới bờ yêu thương ….
Phải chăng cách trở đôi đường
Để cho Oanh Yến ngược đường vấn vương ….

Ké bạn vài lời …thơ bạn xúc động lắm .chúc an vui nhé .

Liễu Cong
Liễu Cong
7 years ago

Hay quá

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Thơ hay hình đẹp rất tình ý

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
7 years ago

Có phải “lão làm vườn” ngày trước trong eva ko ạ ?

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Thơ hay! Người nào đê tác giả mong ngóng vây?

Hồng Ngoãn
Hồng Ngoãn
7 years ago

Hay lắm Nguyễn Hưng ơi!

Nhu Minh
Nhu Minh
7 years ago

Trời bài thơ hay qúa lãng mang một tình yêu

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Bằng Quyên
Bằng Quyên
7 years ago

Hay..!

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
7 years ago

Rất hay

Thao Nnguyen
Thao Nnguyen
7 years ago

Thơ nào cũng hay

Tuc Phan
Tuc Phan
7 years ago

Hay lắm ạ!

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hay bài thơ hay lắm Nguyễn Hưng ơi

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
7 years ago

Thơ của các bạn Hay quá

Vũ Nguyễn Trường Giang
Vũ Nguyễn Trường Giang
7 years ago

Hay lắm

Phạm Huy Đồng
Phạm Huy Đồng
7 years ago

Thể thơ song thất lục bát đọc rồi suy ngẫm sao hay quá Ng.H ơi!chúc Ng.H tâm hồn luôn tràn đầy cảm xúc

Lủi Quốc
Lủi Quốc
7 years ago

Bai tho hay …..

Mai Loan Nguyen
Mai Loan Nguyen
7 years ago

Lạ chưa 2 tiếng tình si !
Nhìn trăng cũng ngỡ tinh nhân
Năm nào
Thế nên tâm sự cồn cào
Rót ly đối ẩm …ruợu vào …..
Thơ ra !!

Mai Loan Nguyen
Mai Loan Nguyen
7 years ago

Thơ bạn hay wá !! Viết vài dòng hưởng ứng cho vui hỉ !!

Đỗ Thanh Bình
Đỗ Thanh Bình
7 years ago

Tuyệt

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá!

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Thơ nào củng hay hết bạn hưng ơi … !

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Rat lang man

Chu Tuyết
Chu Tuyết
7 years ago

Tho hay tuyet voi

Hoc Nguyen
Hoc Nguyen
7 years ago

tuyêt tac

Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
7 years ago

Thơ b hay lắm !

Hoàng Văn Thiện
Hoàng Văn Thiện
7 years ago

Bạn làm thơ hay lắm mong bạn làm nhiều nhé để mọi người được thưởng thức thơ của bạn

Vân Hải Lê
Vân Hải Lê
7 years ago

Anh kiếm hình ở đáu đẹp thế? Thơ lại hay nữa chứ! Thật tuyệt : 1000 like

Trần Bồng Sơn
Trần Bồng Sơn
7 years ago

Thơ hay ! Xin chia sẻ bài thơ nhe huynh .

Châu Ngọc
Châu Ngọc
7 years ago

Hay quá anh Hưng ơi

Doanvanvu Doan
Doanvanvu Doan
7 years ago

Hay lắm bạn

Scroll to Top