Bài Thơ: MÌNH YÊU NHIỀU NHƯ THẾ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MÌNH YÊU NHIỀU NHƯ THẾ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mình yêu nhiều như thế
liệu có thừa không em!?
Con tim dào dạt thế
mà vẫn luôn khát thèm

Ly rượu nồng vừa cạn
còn thơm mùi giao bôi
Môi em tình vô hạn
ta uống say cả đời!

Giọt tình nào độ lượng
giọt tình nào như mơ
Ta xin hoài… vay mượn
để ươm vào câu thơ

Ánh mắt màu quyến rũ
ta vẫn luôn thẩn thờ
Thời gian không hề cũ
vẫn chứa đầy mộng mơ

Nụ cười em tinh khiết
sáng hơn cả nắng vàng
Ta dại khờ đâu biết
nhặt đầy rồi hoang mang.!

Mình yêu nhiều như thế
liệu có thừa không em!?

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vinh Vui Vẻ
Vinh Vui Vẻ
6 years ago

Tình cảm thế là cùng..hiii

Giang Thanh Văn
Giang Thanh Văn
6 years ago

Mình yêu nhau nhiều thế
Vẫn muốn và thêm thôi
Không thừa đâu anh ạ
Đường đời mình chung đôi

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
6 years ago

Yêu bao nhiêu cũng ko thừa
Hết chuyện hỏi
Bực bội

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Ngọt ngào hạnh phúc

Thu Huong Vu
Thu Huong Vu
6 years ago

Tuyệt ạ

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Thanks Thu Huong Vu! Chúc buổi tối vui vẻ nhé!

Quê Nhà
Quê Nhà
6 years ago

TTH luôn có một kho tư liệu sống và nguồn cảm hứng vô tận bên cạnh, nên thơ tình bao giờ cũng tuyệt vời…!

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay
Rất tuyệt bạn hiền

Hạnh Phạm
Hạnh Phạm
6 years ago

Nịn vợ số 1 luôn.

Thảo Như
Thảo Như
6 years ago

Ảnh đẹp quá anh ơi

BachHanh Tran
BachHanh Tran
6 years ago

Bài thơ nồng nàn như đôi lứa.

Scroll to Top