Bài Thơ: MÌNH YÊU NHAU ANH NHÉ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÌNH YÊU NHAU ANH NHÉ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÌNH YÊU NHAU ANH NHÉ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mình yêu nhau anh nhé
Khe khẽ chạm bờ môi
Tim xao xuyến bồi hồi
Chung đôi trên lối mộng

Mình yêu nhau anh nhé
Thỏ thẻ lời yêu thương
Vòng tay ấm canh trường
Mùi hương Thu dịu ngot

Mình yêu nhau anh nhé
Cứ thế chẳng rời xa
Hạnh phúc trong ngôi nhà
Chan hòa tình chồng vợ

Mình yêu nhau anh nhé
Lặng lẽ mà hiểu nhau
Giận dỗi chi thêm sầu
Nhịp cầu chung xây đắp

Ngọn lửa yêu ta thắp
Sáng khắp miền yêu thương
Anh là hạt ngọc sương
Em hoa hường thơm ngát.

BẰNG LĂNG TÍM
30/8/2017

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay quá em gái . Ngày mới vui vẻ nhé bạn

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ rất hay Tím Lăng Bằng ơi

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
6 years ago

Tím Lăng Bằng
Bài thơ ngọt ngào quá..hạnh phúc dạt dào trong từng chữ từng câu..tuyệt lắm nàng thơ xinh đẹp ak

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Ngọt ngào sâu lắng và chan chứa cảm xúc
Chúc Tím ngày mới vui vẻ

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Nhẹ nhàng mà thiết tha . Hay lắm Tím Lăng Bằng

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ hay quá em

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay e ơi
Chúc ngày mới nhiều niềm vui hp e nhé .

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Anh nào khai ra nhé

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

MUỐN GỞI CHO EM.
Mùa Thu về anh nhớ…
Em phương trời xa xôi.
Anh nhớ em lắm rồi.
Khoảng trời xanh rất thật.

Em tháng ngày tất bật.
Như thời gian nhanh trôi.
Khoảng lặng giữa cuộc đời.
Níu câu vần bè bạn.

Nhiều lúc anh trống vắng.
Em nơi nào …không anh.?
Sợi nắng nhỏ mong manh.
Nhiều ngày anh níu với.

Em mùa thu đang tới.
Sắc lá dẫu tàn phai.
Anh muốn níu ngày mai.
Một lần say đắm đuối.

Tình anh mà muốn gởi.
Mình yêu nhé nghe em
Cho mắt ướt môi mềm.
Đừng xa nghe…..anh nhớ.

Triều Dâng.
30/8/2017

Loan Mai
Loan Mai
6 years ago

Bài thơ hay

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm ngọt ngào và sâu lắng

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Rất hay em yêu của chị

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
6 years ago

Tuyệt nè

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Hay lắm em

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Chúc em vui vẻ vạn sự như ý

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Giản đơn hạnh phúc đôi mình
Muôn ngàn ngọn nến lung linh sắc màu (1)
Cầu cho hạnh phúc bền lâu
Trăm năm thấm đượm một mầu yêu thương (2)
…………….
Ghi chú:
(1) Thơ của Bằng Lăng Tím
(2) Thơ của Vương Vũ

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Ngọt ngào và tha thiết…rất hay Tím iu

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Cứ vui lên em nhé
Khi mình đã yêu nhau
Như tâm hợp ý đầu
Mình cùng xây mộng ước
Vì tình mình kiếp trước
Mình trả được yêu nhau
Đành đợi hẹn kiếp nay
Mình yêu nhau em nhé
Mùa thu đến khe khẽ
Mình chạm nhẹ bờ môi
Để vương vấn tình thôi
Mình lại yêu em nhé
Vì đời vẫn còn trẻ

Bài thơ hay lắm
anh họa bài thơ thôi TÍM và các Bạn đừng hiểu nhầm nhé

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Hay lắm Tím ui

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Hay lăm iu ơi!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Thơ hay lắm Tím em !
Chúc ngày mới an vui em nhé.

Đỗ Ngọc Luân
Đỗ Ngọc Luân
6 years ago

Chông chênh quá Tím Lăng Bằng ơi..!

Le Thanh Huy
Le Thanh Huy
6 years ago

Được ko. Hii?

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ NN tình cảm dạt dào. Hay tuyệt vời. Chúc mừng Bằng Lăng Tím

Vũ Đức Quý
Vũ Đức Quý
6 years ago

“Mình yêu nhau anh nhé”
“Một thế giới như mơ! Như mơ! Một thế giới như mơ! như chiếc kem bơ ôi thật bất ngờ!” Anh kia cùng với chị này rồi chị ngã xuống đây………….. Ôi thật bất ngờ ……

Nguyễn Thị Hoát
Nguyễn Thị Hoát
6 years ago

Nguoi dep tho hoi hay

Đinh Hoài Thanh
Đinh Hoài Thanh
6 years ago

Tho jay em

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay em Tím, chị chúc em ngày mới tốt lành nhé!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Thơ hay quá tg ơi.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ của Tím Bằng Lăng và anh Triều Dâng rất hay. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới bình an và hạnh phúc nhé.

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Tím Lăng Bằng!

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

Cả hai bài đều hay.BL.

Huyen Bich
Huyen Bich
6 years ago

Bài thơ yêu nhau thật hay,nồng nàn và lãng mạn quá Chị ơi.Em gái Chúc Chị ngày mới an lành và hạnh phúc.thank You!?

Scroll to Top