Bài Thơ: MIÊN KHÚC THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MIÊN KHÚC THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Tự thuở nào mùa thu rơi rụng lá ?
Giăng nỗi sầu lã chã cõi nhân gian
Và tình yêu lúc tan theo gió ngàn
Lại trách bởi thu tàn nên mộng lỡ.

Tự buổi nào ái ân thành vụn vỡ ?
Vầng trăng thu ngàng ngỡ áng mây sầu
Bao kỷ niệm từng nồng thắm còn đâu
Đêm lẻ bóng nhịp cầu ai đứng lặng ?

Tự khi nào yêu thương thành cay đắng ?
Để bao lần anh gặng mãi con tim
Mà vì sao… anh chẳng thể nào tìm
Đành nuốt lệ hồn chìm muôn xác lá.

Tự lúc nào bàn chân anh rời rã ?
Trên con đường bóng ngả cuối chiều hoang
Và vây quanh màu tàn úa võ vàng
Khung trời nhớ ngập tràn hình bóng cũ.

Tự bao giờ hồn anh thành thác lũ ?
Khi thu về ủ rũ những hàng cây
Gọi sương rơi trên mắt lá hao gầy
Và nỗi sầu đoạ đày vào tâm trí.

Tự phút nào… thu trong từng ý nghĩ
Vào theo anh mộng mị những đêm dài
Chỉ thấy đường hun hút giữa mùa phai
Một bóng anh.. đổ dài trong hiu vắng.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 04/09/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Khúc tự tình ru vào lòng người rất hay .

Vân Hồ
Vân Hồ
6 years ago

Thơ hay lời thơ nồng nàn tha thiết mộng yêu thương hình ảnh chỉnh chủ phong độ đẹp tuyệt vời chúc mừng tác giả tình mùa thu nhé .

Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
6 years ago

Dzừ quớ òi

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Rat hay ???

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Đang nghĩ có nên họa k taz?
Họa thơ hay họa hình nhỉ?

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Tặng bông tỏ lòng ái mộ. Thơ mùa thu hay tóa thi sĩ ơi.

Sau Đăng Thi
Sau Đăng Thi
6 years ago

Tho hay nông nan fha thiêt

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Anh sừng sững hiên ngang giữa đất chời
Em đứng dòm thấy chơi vơi cõi nớ
Khổ thưn em suốt đêm lằm thấy nhớ
Không lẽ nào bắt kẻ nớ đền sao
(Đền vì mất ngủ)?

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt vời thơ , ảnh đẹp quá

Su Ty
Su Ty
6 years ago

Mến tặng tác giả

Sit Tran
Sit Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt . Ảnh rất đẹp

Nguoibian Sunshine Toyou
Nguoibian Sunshine Toyou
6 years ago

Cảm ơn tác giả đã có một bài thơ thu tuyệt vời. !

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

TỰ KHÚC TÌNH THU
Sao lại cứ thu về vàng rụng lá
Man mác sầu lã chả lá thu rơi
Rồi mưa đến muôn nơi chiều lá đổ
Giọt mưa ngâu vỡ vụn dưới chiều vàng

Sao lại mãi một chiều bước thu sang
Nhớ vàng vọt mây trời chiều tê tái
Từng kỷ niệm có bao giờ hoang hoải
Vẫn âm thầm sống mãi với thời gian

Sao lại cứ trào dâng nhớ ngút ngàn
Khi tình đã vỡ tan từ thuở ấy
Sao lại cứ mùa thu về vẫn thấy
Mắt mi cay bỗng nhìn chiếc lá bay

Sao lại cứ ….phải chăng buổi chiều nay ??
Trời trở gió heo mây ngàn xác lá
Chiều hoàng hôn bước chân buồn rời rã
Một khung trời xác lá vàng mắt nai

Đã bao lần thu đến nhớ dáng ai
Đời nghiệt ngã tàn phai mùa thu trước
Vẫn lặng thầm mùa vội vàng hẹn ước
Thu qua rồi. ..thu tới sẽ về thôi

Thu lặng lẻ. …thu ơi! vẫn đơn côi
Ta vẫn nhớ. …xa rồi mùa thu trước
Lòng vẫn nhớ từng câu lời hẹn ước
Thu này. ..thu nữa. ….thu. ..đã mấy thu
NH

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Thu về đẹp mộng yêu đương
Thế mà sao mãi …vấn vương tơ sầu ?
Hỏi lòng … tình chết vì đâu ?
Hỏi trời … sao cứ … một mầu sáng trong ?

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

ĐI TÌM KỶ NIỆM

Cơn gió nào lay mùa thu trút lá
Để đông về lạnh giá cõi trần gian
Trăng đơn côi loi lẻ giữa mây ngàn
Cánh hoa xinh úa tàn theo mộng lỡ.

Kể từ ngày ái ân xưa tan vỡ
Phím đàn buông dang dở những cung sầu
Phận má hồng biết phải bước về đâu
Khi quanh đời chỉ màu đen thinh lặng?

Yêu quá nhiều nên nhận về trái đắng
Biết bao giờ lại thấy nắng trong tim
Bởi nhớ thương nên cứ mãi đi tìm
Đường tình xưa còn in hằn ngàn lá.

Muôn dặm trường, bàn chân đau rệu rã
Dáng em buồn nghiêng ngả dưới trời hoang
Dĩ vãng ơi! Tìm đâu thấy Thu vàng
Chuyến tàu nào ngược thời gian ngày cũ?

Dòng sông đời cuộn tràn bao cơn lũ
Bão thét gào mưa phủ trắng hàng cây
Em lang thang mặc cho ướt vai gầy
Nụ cười anh chất đầy trong tâm trí.

Bao kỷ niệm sống trong từng ý nghĩ
Dày vò em nhàu nhĩ tháng năm dài
Khổ đau nhiều mà chẳng chút nhạt phai
Dẫu biết rằng mình đã hai lối vắng.

Thu Thu
Ps: họa nguyên vận vui mí sếp

Hoàng Hồng
Hoàng Hồng
6 years ago

Thơ hay quá ! Ảnh đẹp ! Chúc mừng tác giả !

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình rất tuyệt vời chúc

Mùa Nhớ
Mùa Nhớ
6 years ago

Đẹp quớ, đẹp mê ly

Tuyết Trắng
Tuyết Trắng
6 years ago

Thơ mùa thu hay quá ha anh ơi!

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Dep mút chi he

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc, hoạ thơ và khích lệ.
Chúc cả nhà một tuần mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận động viên !
Chúc cả nhà ngày mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Sao ko xuống tắm Hưng ơi
Rình ai thơ thẩn dạo chơi trên bờ ?
Còn đâu gặp đc người mơ
Biển kia dậy sóng … đang chờ … Hưng bơi !

Van Luu
Van Luu
6 years ago

…sao toàn thấy ngỡ ngàng..tan vỡ…háá???

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Dung Hoang
Dung Hoang
6 years ago

Rat hay,gia nhu co dc nua van van cua b ! chuc b sk,vv, hp ,va co nhieu bai tho hay nua

Trái Tim Mùa Thu
Trái Tim Mùa Thu
6 years ago

Người đẹp, thơ hay!

Tuc Phan
Tuc Phan
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ.
Chúc cả nhà một ngày mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Hay tuyệt vời

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Hay , quá hay

Scroll to Top