MEN TÌNH CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Ai cũng bảo biển mùa này ít sóng
Sao hôm nay biển sóng cứ say mềm
Trăng hiền hòa soi sáng thật dịu êm
Tựa lòng ta êm đềm con sóng vỗ
Bước chân quen bờ cát dài thả bộ
Biển biết không ngồ ngộ gió dật dờ
Thuyền anh đi bao đêm phủ sương mờ
Lưu luyến nhớ… bến bờ xa… em đợi…
Trời đêm nay mây vờn quanh thành sợi
Ánh mây nào chia vợi nỗi nhớ thương
Biển với thuyền bao lâu cứ vấn vương
Biển vẫn thế… thuyền thương tình biển mặn
Sóng trải dài… âu yếm bờ… yêu lắm
Bờ miệt mài dang tay nắm sóng say
Biển đêm nay lất phất bụi mưa bay
Rơi nhè nhẹ… xòe tay em đón nhận
Tình của biển trải dài như vô tận
Tới bên thuyền ngọc lệ ngấn mi hoen
Thuyền xa bờ bao năm tháng không quen
Nên cứ nhớ… say men tình… của biển…
Bảo Châu
22.01.2018
Thơ hay lắm. chúc em ngày mới tuần mới vui vẻ.
Anh đang lướt sóng biển khơi….
Tim anh ở lại bên người anh yêu….
….. Thơ hay….chúc ngày mới an lành…
Em làm thơ về biển quá hay em ơi
Hay lắm nhé chị ơi
Rất tuyệt vời !
Khổ bốn hay nhất
Biển đêm nay…. đón nhận
Bài thơ rất hay em ạ !
Tình cảm với biển sao mặn nồng thế…
Rất hay. Chúc mừng em
Hay lắm em
Bài thơ rất hay, chúc bạn ngày đầu tuần vv hạnh phúc bình an trong mọi công việc nhé
Hay chị ui
Tho hay hinh anh dep lam ban
Đọc thơ em bài nào cũng hay ngày nào cũng tìm để đọc , càng đọc lại càng say
Chúc mừng em
Biển có bao giờ ngừng sóng đâu em . Mặt phắng lặng nhưng tim ào ạt vỗ. Với tình thương của muối mặn gừng cay. Ta luôn giành cho nhau tất cả. Những mặn nồng của lứa tuổi thanh xuân Mỗi bước chân em đều có anh dõi bước. Ta cùng nhau cho tới tận chân trời
Chúc cô buổi trưa vui vẻ nhé bài thơ hay lắm cô ơi
Hay lắm bạn ạ
CHIẾN PHẠM THI
cảm ơn bạn
Thö hay cånh đep
Bài thơ hay chị rất đẹp chúc chị buổi trưa vui vẻ hp nhé chị iu
Hay quá chị oi ???…. chúc chị đầu tuần vui vẻ hp nha ❤️
Tho hay va chi li qua ok
Chuc t/g ngay dau tuan vv mkh va h/p..cung g/d ok
Tuyệt lắm em gái tình với biển
Thơ hay lắm
Tuyệt
Chúc buổi chiều hạnh phúc bạn nhá
Thơ hay đầy tình cảm .
Hay quá chị ơi
Biển yêu ơi?…mà lòng ta…say đắm
Bình minh lên tỏa ánh nắng hồng tươi
Cho ta say vị mặn mòi của biển
Cho ta say cả hoàng hôn chiều tím
Vị men nồng của biển với thuyền ai
Ta vẫn nhớ …men say…tình của biển
Bài thơ của Bảo Châu thật tuyệt vời chúc bạn buổi chiều an lành hạnh phúc
Thơ hay quá chị iu ơi!
Bài thơ viết rất tình cảm, da diết……..
Khi mình mệt mỏi, ? buồn chán, áp lực thì sau khi đọc bài thơ này mình cảm thấy thật sự thoải mái và yêu cuộc sống hơn. Cảm ơn người chị đáng kính nhất nhé! Đã nhọc lòng st ra mỗi ngày một bài thơ thật tuyệt vời!
Kính chúc chị của em luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp và mãi mãi hạnh phúc nhé!
Tuyệt vời chi iu em chia sẻ bài chi nha
Hay lắm ạn ơi!
Hay lắm em
Hay quá b
Thơ hay lắm chị ạ
Tuyệt lắm
deb
Hay quá
tình biển … chúc em như ý
Hay quá bạn
Tuyet voi
Chinh xác
biển mùa này sóng yên gió lặng
Em đâu roi không rảo bước cùng Anh
chiều lặng gió êm đềm cùng sóng vỗ
vỗ nhẹ nhàng cùng sánh bước cùng nhau
Tặng tác giả
Quá tuyệt vời bạn iu
Tuyệt vời bạn ơi Đúng là chỉ có biển mới bt thuyền đi đâu về đâu mà chỉThuyeenf mới bt biển mênh mông nhường nào Thuyền luôn thấu biển Biển luôn hiểu thuyền
Rất sâu lắng …