Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MẸ TÔI (Tác giả: Bảo Châu)

MẸ TÔI
Thơ: Bảo Châu

Mẹ tôi tóc bạc hoa râm
Mẹ ngồi tựa cửa âm thầm nhớ con
Cuộc đời mẹ chẳng vàng son
Nắng mưa sớm tối héo mòn tuổi xuân

Mong con có được phước phần
Ăn ngon mặc đẹp muôn lần sướng vui
Chồng mẹ đánh giặc ngược xuôi
Trời yên biển lặng vẫn là quân nhân

Một tay xây dựng muôn phần
Bên con bên mẹ trăm lần cực thân
Bao năm mòn héo tuổi xuân
Bấy nhiêu năm mẹ một thân một mình

Thân cò lặn lội đầu đình
Bữa no bữa đói chỉ mình mẹ cam
Giờ đây mẹ chẳng thể làm
Mắt mờ chân yếu tóc lam mây chiều…

Bao năm vất vả đã nhiều
Bao năm con lớn là điều mẹ vui
Giờ cơm chẳng độn sắn nùi
Lòng con nhớ mẹ bùi ngùi xót xa

Mẹ tôi nay tuổi đã già
Con thương xót mẹ đi xa về gần
Giờ đây tươi đẹp muôn lần
Chúng con mong mẹ hưởng phần vinh hoa…
Hồng Chiên
15.7.2017

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuongvinh Le
Phuongvinh Le
6 years ago

Hây wa c iu cũa e ôi
Ý ngjia đầy mặn nồng

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

Pham Chiên em gái iu

Minh Trang
Minh Trang
6 years ago

Anh Xúc động vì cô viết về Mẹ tình cảm, rất hay. nhất là câu : “Mẹ ngồi tựa cửa âm thầm nhớ con” hoặc ” Bên Con bên Mẹ trăm lần cực thân ” cô à. Hì

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất tình cảm Em ơi !
Đọc thơ em chị lại nhớ mẹ chị quá

Minh Trang
Minh Trang
6 years ago

Chú Thép mà đọc chắc lại khóc nhiều lắm, vì cô viết bài này rất phù hợp với hoàn cảnh C Thép trong lúc này …. kkk

Minh Đê
Minh Đê
6 years ago

Mẹ là một đấng thanh tao
Công lao cha mẹ con nào chẳng ghi
Tuổi cao mẹ cứ vui đi
Quên đi tất cả những gì khó khăn
Xưa kia có lúc nhịn ăn
Nay cũng tạm ổn chẳng trăn trở gì
Mẹ cứ thoải mái có chi
Sống vui sống khoẻ con kỳ vọng mong

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Em ơi tuyệt vời nhé
Em là ng hạnh phúc khi vẫn còn Cha Mẹ
Thơ hay rất cảm động
Anh thích nhất câu : chồng mẹ đánh giặc ngược xuôi

Chúc em cuối tuần vv -tràn ngập yêu thương !

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Ui ban tui day sao?

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Mẹ mà đọc đc Mẹ cảm động lắm đó em à

Son Nguyen
Son Nguyen
6 years ago

Em gai Chi van tho
.đay ap ….ngap hon tho….

Lạc Lạc Trần
Lạc Lạc Trần
6 years ago

Vì cuộc sống con đành xa mẹ.
Con tha phương cầu thực mẹ ơi.
Bao nhiêu nhọc nhằn trên đôi vai nhỏ
Nhớ mẹ hiền mà không biết phải làm sao

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời, mừng cho Chien Phạm Thị được hạnh phúc khi con ba mẹ, chúc bạn vv khỏe đẹp và hạnh phúc bên gia đình ?

Thanh Thanh Nhàn
Thanh Thanh Nhàn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời e gái ơi?

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Ai đã từng đi xa mới thắm thía nỗi nhớ quê nhà
Nhớ day dứt hình bóng mẹ già bên mái tranh nghèo gió mưa tơi tả…
Nhớ những đêm khuya mẹ chong đèn mắt đỏ
Gửi lòng mình qua từng mũi chỉ đường kim
Ai đã từng đi xa mới xao xuyến trong tim
Khi bất chợt bên đường gặp manh áo vá
Dù đã quen với cuộc sống cao xa nơi quê người xứ lạ
Vẫn nhớ hoài mùi hương rạ của quê hương…

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ hay, ý nghĩa, thật cảm xúc!
Chúc Hồng Chiên vk hp!

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

deb

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Tấm lòng hiếu thuận mẹ cha
Tỏ lòng lên giấy nghe đà thật hay
chúc tg thơ nhiều

China Hongkong
China Hongkong
6 years ago

Mẹ tôi tóc điểm bạc bao năm. Tần tảo nuôi các con khôn lớn. Cuộc đời của mẹ cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Khi nhìn đàn con khôn lớn. Cuộc đời của mẹ chẳng thèm vàng son chói lọi. Chỉ cần các con hiểu biết về hiêú thảo. Nắng mưa chẳng quản nhọc nhằn nuôi dưỡng con thơ. Tuổi trẻ mẹ chăm chồng chăm con. Đến khi tuổi già mẹ lại chăm cháu. Chẳng có lúc nào thánh thơi. Mẹ ơi bây giờ mẹ có tuổi rồi. Để chúng con có cơ hội chăm sóc cha mẹ. Cho tròn chữ hiếu đạo lòng con . Cha mẹ con chẳng có gì để mà nuôi dưỡng. Con chỉ có tấm nuôi dưỡng cha mẹ. Hy sinh bản thân mình vì cha mẹ già thôi

Chúc Tiến Lê
Chúc Tiến Lê
6 years ago

Thơ hay giầu cảm súc

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Hay lắm chi yêu ak

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Bài viết hay quá .Giàu cảm súc rất tình cảm em còn có mẹ để chia sẻ anh ko còn mẹ nghĩ mà thèm

Dieu Nguyen
Dieu Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay va tinh cảm đâm đà sâu sắc

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

Gởi lời chúc Mẹ tuổi già
Sức mẹ đã yếu nhưng mà vẩn vui
Sống cùng con cháu thảnh thơi
Bao nhiêu gian khổ cả đời vì con
Hôm nay con cháu vuông tròn
Biết ơn của mẹ ,cháu con đền bù
Tuổi già tóc bạc mắt mờ
Khi con nhờ mẹ ,bây giờ nhờ con

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
6 years ago

Hay

Lan Hoa
Lan Hoa
6 years ago

Hay quá chị ơi !

Scroll to Top