Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MẸ ƠI ! CON ĐÃ VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con đã về nơi có mảnh trăng quê
Dòng sông nhỏ đàn chim về tắm mát
Bông bưởi trắng tỏa hương thơm ngào ngạt
Gió bên thềm ngồi hát khúc tình ca

Con đã về với vườn cải sau nhà
Cây khế ngọt ngày Ba trồng đã lớn
Mặt hồ nước gió nhẹ lay sóng gợn
Luống rau dền mơn mởn lá xanh non

Con trở về đầm ấm bữa cơm ngon
Rau muống luộc quả cà giòn Mẹ muối
Dù con bước khắp nẻo đường rong ruổi
Vẫn nhớ hoài về tuổi mộng chẳng phai

Con trở về sau những tháng ngày dài
Về bên Mẹ tựa bờ vai ấm áp
Mái tóc bạc mùi hương chanh ngào ngạt
Nếp nhăn đầy nơi khóe mắt hằn sâu

Thương Mẹ nhiều thơ chỉ viết đôi câu
Dẫu năm tháng đời bể dâu Mẹ trải
Cõng mưa nắng bốn mùa không ngần ngại
Trong tim con đọng.mãi khúc ru hời..

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Lặng người với những câu thơ của Tím Lăng Bằng . Anh thèm được diễm phúc đó quá nhưng…nay đã xa vời ! Chúc em mãi an vui và hạnh phúc với người thân nhất trần đời ấy .

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Bài thơ xúc động qua chị Tím Lăng Bằng ! Buổi trưa thật nhiều vui tươi nhé chị … 🙂

Trần Khiên
Trần Khiên
7 years ago

Lan đoc bài này a cảm đông tưởng mình đc về bêmn me . Cảm ơn nhiều

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Hay thật là hay… từ ý tưởng cho đến ngôn từ ngữ điệu… anh khen nhiều…

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Thơ hay và ấm áp lắm Tím em ơi, chúc e luôn bình an và hạnh phúc nhé!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ về mẹ thật xúc động bồi hồi… rất hay Tím ơi

Hoa Vu Xuan
Hoa Vu Xuan
7 years ago

Bài thơ bạn hay quá TBL chúc một ngày đong đầy yêu thương nha bạn

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bt rất hay..nhiều cảm xúc..ấm áp lắm chị..chúc một ngày tươi đẹp nơi đất T Bình chị nhé

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Hay lam chi se hoa sau

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Rất hay nè em gái yêu chúc em buổi chiều luôn vui và an lành hạnh phúc

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
7 years ago

Hay và xúc động quá!

Song Trà
Song Trà
7 years ago

Tuyệt

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Thao Pham
Thao Pham
7 years ago

Tho hay

Phạm Thế Mạnh
Phạm Thế Mạnh
7 years ago

Con đã về,có rủ bạn về không
Mẹ nghe nói bạn thái bình đông thế
Nếu về quê thì gọi nhau sang thể
Để mẹ vui còn đi kể xóm làng
Hihi

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Con trở về qua giếng nước cây đa
Thăm gốc khế đung đưa cành dâu bể
Muốn quấn quýt xà vào lòng mẹ kể
Nỗi nhớ thương mặc lệ đỏ trực trào

Con trở về chạy nhảy quanh bờ ao
Bắt mớ tép, hái rau mồng tơi luộc
Bát cơm trắng dưa leo chấm mắm ruốc
Hít hít hà khói thuốc lá của cha

Con trở về sau năm tháng bôn ba
Bước lao nhọc xót xa hằn gót mẹ
Bàn tay sạm, mắt thâm quần như thế
Móm mém cười như thể mẹ rất vui
..
Chúc em vui bài thơ rất cảm xúc

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Con ra đi rong ruổi giữa đường đời .
Hình bóng mẹ rọi sáng ngời chân bước.
Lối con đi nào lối mòn thuở trước.
Mẹ hằng ngày chăm chút nhớ mong con.

Bình Minh
Bình Minh
7 years ago

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha ! Bài thơ rất hay và tình cảm em à!

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

E viết hay lắm cx ngọt ngào tuoin chảy thật hiếu thảo

風秋子
風秋子
7 years ago

Tuyệt vời lắm Tím iu ơi

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
7 years ago

Bài thơ hay tc lắng đọng quá em ..!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc lắm em Tím ạ!

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất và rất cảm động Bằng Lăng Tím à. Cảm ơn bạn nhé.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Rất hay

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
7 years ago

Hay quá! Xướng họa đều tuyệt

Scroll to Top