Bài Thơ: MẸ LÀ…TẤT CẢ MẸ ƠI ! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MẸ LÀ...TẤT CẢ MẸ ƠI ! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MẸ LÀ…TẤT CẢ MẸ ƠI !
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mẹ là nắng bình minh hé rạng
Sưởi ấm con năm tháng cuôc đời
Mẹ là những hat mưa rơi
Chồi non mới nhú xanh ngời là con

Mẹ là ánh trăng tròn mỗi tối
Là gió trưa nhẹ thổi mát lành
Thăng trầm vất vả năm canh
Mong con khôn lớn trưởng thành bay xa

Mẹ là một sân ga nho nhỏ
Nơi bình yên con nhớ trở về
Trắng ngần thơm bát cơm quê
Bàn tay mẹ nấu tràn trề niềm vui

Mẹ chia sẻ ngọt bùi cay đắng
Tiếng hời ru sâu nặng ân tình
Mẹ là tất cả niềm tin
Cho con hạnh phúc chỉ mình Mẹ thôi.

BẰNG LĂNG TÍM
14/ 5/2018

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Hay lắm rất cảm động
Chúc buổi tối vui vẻ Cho bạn nhé iu

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Thật cảm động! Cảm ơn em iu nói dùm tình yêu Mẹ!

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Bài thơ cảm xúc hay lắm em à

Phong Trần
Phong Trần
5 years ago

Hay lắm

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
5 years ago

STLB tuyệt vời chị ạ!

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Thơ viết giàu cảm xúc, hay lắm em

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Thơ hay lắm chị ạ

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Hay ý nghĩa lắm em chúc em buổi tối vui vẻ

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Rất hay em

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất hay va ̀ ý nghĩa lắm nè người đẹp ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ ngọt ngào cảm đọng lắm em Tím ??

Xuân Huệ
Xuân Huệ
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc…

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay rất cảm xúc chúc em gái vv nhiều

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
5 years ago

Hay quá
Em

Long Ng
Long Ng
5 years ago

Anh thích thơ của em. Chúc mừng những bài thơ tuyệt vời và hình ảnh đẹp. Cảm ơn em rất nhiều.

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Bài thơ hay cảm động lắm

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em buoi toi vv hp nhé

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

TÌNH MẸ … TUỔI THƠ CON…

Tình mẹ … tuổi thơ con
Bao mỏi mòn năm tháng
Tóc phai màu dĩ vãng
Hạnh phúc cũng muộn màng

Tình mẹ bao chứa chan
Nuôi đời con lai láng
Nước sông hồ có cạn
Suối mẹ vẫn chảy tràn

Tình mẹ … khúc mùa sang
Ru đời con thoang thoảng
Có ánh trăng đêm rạng
Soi lòng mẹ nồng nàn

Tình mẹ tràn tim yêu
Cánh chim chiều không mỏi
Cuộc đời con đi tới
Hành trang mẹ bên đời

Tình mẹ chiều chơi vơi
Nơi chân trời xa vắng
Tiếng ru nào tĩnh lặng
Gọi nỗi buồn đêm giăng…

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc , mến chúc em iu ngày mới an nhiên nhé

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Ý nghĩa sâu sắc lắm em ơi!

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Rất hay gái iu…

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
5 years ago

Chị iu thơ hay và ý nghĩa lắm ạ

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Cảm động quá em !
Buổi tối vv nha em

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Bài thơ hay lắm.
Chúc Bắng Lăng Tím đêm an vui nhé !

Kieu Tran Huy
Kieu Tran Huy
5 years ago

Song thất lục bát hay quá

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay dạt dào cảm xúc.

Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

Họa bài MẸ LÀ …

LỜI RU CỦA MẸ

Lời ngợi ca từ hừng đông rạng
Giấc trưa hè thốt thảng bên đời
Mặc cho gió lạnh đêm rơi
Câu ru còn mãi những lời dành con

Xào xạc tre ca đờn khuya tối
Cá quẫy ao trăm mối uớc lành
Vòng tay mẹ ẵm muôn canh
Theo con đi khắp truởng thành tuổi hoa

Con còn nhớ gói quà bé nhỏ
Dành phần thơm huơng gió cốm về
Lúa đồng trỗ ngát bờ quê
Thuơng con mẹ gửi trăm bề chung vui

Mẹ là áng thơ vùi mặn đắng
Luôn ủi an sâu lắng sẻ tình
Cho con vững buớc lòng trinh
Nguyện noi guơng mẹ bóng hình mẹ thôi !
21h37- 14/5/2018
Tặng Bang Lang Tim chúc sức khoẻ gia đạo an lành nhân ngày tình Mẹ !

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
5 years ago

Ui Tím viết thể loại nào cũng hay , bài thơ chứa chan tình cảm & thật ý nghĩa

Phan Linh
Phan Linh
5 years ago

Tuyệt vời Tím ơi!

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Mẹ là vậy em ơi tuyệt lắm.
Không có cha cũng chẳng có ta.
Lời thơ nghe thật mượt mà.
Mời em viết tiếp bài ca dâng người.
Chúc mừng em.

Bắng Lăng Tím

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Hay tuyệt em iu !

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Bài thơ viết về Mẹ thật xúc động ạ! Vâng, Mẹ là tất cả chị yêu!

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Xúc động quá e gái ơi

Scroll to Top