Bài Thơ: MÀU HY VỌNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: MÀU HY VỌNG (Tác giả: Bảo Châu)

MÀU HY VỌNG
Thơ: Bảo Châu

Biển em vẫn nhẹ nhàng không vùng vẫy
Chẳng giống anh tan chảy sóng xô bờ
Chiều dần buông từng đợt sóng nhấp nhô
Dải cát trắng đợi chờ trong hoang hoải

Biển hôm nay hình như đang mê mải
Sóng ru tình vươn sải cánh ra xa
Cứ rì rào biển lại hát tình ca
Em đứng đó trong bao la gió lộng

Sắp thu rồi, ngọn gió mùa lay động
Dã Tràng kia ôm mộng chở cát xe
Tìm đường đi lấp biển cả trưa hè
Lòng khắc khoải như đang nghe biển gọi

Em đứng đây thì thầm tim đang nói
Vần thơ này xin hãy gói lại đi
Nhờ sóng xanh mang theo cả những gì
Đang ấp ủ từng ghi trong ký ức

Đọc nghe anh, biển em ngàn năm thức
Đợi chờ nhau dù vực thẳm, nông, sâu
Bản tình thơ vẫn mãi mãi xanh màu
Trong xanh thắm một màu xanh hy vọng

Bảo Châu

…..

Tg: Nguyễn Ngọc Châu

MÀU MƠ ƯỚC

Ai cũng có một ước mơ để sống,
Và một niềm hi vọng để yêu thương.
Có một bóng hình trong dạ vấn vương,
Một kỷ niệm để vui buồn nhớ lại.

Như hai đầu nhớ thương chưa kết nối
Nên hoài mong Ô Thước bắt nhịp cầu.
Để hai lòng xa cách được gần nhau,
Sưởi ấm lại bằng đôi câu tình tự.

Có một ngày anh mời em ví dụ,
Về quê anh thăm thú biển Nha Trang.
Thả chân trần đi trên cát mịn màng,
Hay rượt đuổi dã tràng đang bới cát.

Biển trải rộng biển xanh khơi bát ngát,
Sóng vổ về như khúc nhạc Sô-Panh.
Đảo Trường Sa người lính biển đứng canh,
Kiên cường giữ cho yên lành đất nước.

Anh lặng lẽ bên em cùng sánh bước,
Kể em nghe chuyện đất nước ngàn năm.
Nói với em những câu chuyện thăng trầm…
Nhưng em ạ …xin em đừng cười nhé!!!

Màu mơ ước em tô dùm ,Cô bé…

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp chúc mừng tg

Đào Minh Thư
Đào Minh Thư
4 years ago

Bài thơ rất hay Hinh ảnh em đẹp lắm chúc em buổi sáng tốt lành vui vẻ chan chứa yêu thương

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ rất hay.

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
4 years ago

Hay lắm em

Võ Cường
Võ Cường
4 years ago

Hay lắm. Chúc em luôn hạnh phúc

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay va tinh cam lam ban chuc ngay moi.v v hp van su nhu y nha ban

Hoa Trinh
Hoa Trinh
4 years ago

Tuyệt vời cả thơ lẫn hình em ơi

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Thúy Liễu
Thúy Liễu
4 years ago

Hay lắm chị yêu

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
4 years ago

Chị iu hay quá ạ… buổi sáng em chúc chị iu vui vẻ hp…

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Bai tho rat hay mot ban tình ca ve bien va em
Xin chuc mung em

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Hay lắm bạn ơi chúc mừng

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
4 years ago

Thơ rất hay
Mẫu minh họa xinh thế !

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em gái

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Tuyệt vời

Hồng Phượng
Hồng Phượng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chj gái iu ạ

Vạn Đại
Vạn Đại
4 years ago

Hay thặc..!

Diệu Thành
Diệu Thành
4 years ago

Thơ em về biển rất tuyệt vời hay lắm. Chúc mừng tg nhe.

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
4 years ago

Biển từ lâu luôn im lìm buồn bã
Sóng bạc đầu vội vã nhảy qua mau
Thuyền lặng lẽ ra vào không lên tiếng
Chim nhạn sầu không chao luyện ngoài khơi

Nay em về biển cười và sóng hát
Gió cợt đùa thổi rối tóc người thương
Buồm căng gió vẫn thường xuyên lướt sóng
Đón đưa em cho trọn Nghĩa tình xưa

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
4 years ago

Thơ rất hay
Mẫu minh họa xinh thế !

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Chị iu .

Thái Thanh
Thái Thanh
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm
Ảnh đẹp ❤

Đỗ Liên
Đỗ Liên
4 years ago

Em ơi người đẹp thơ hay làm snh ngây ngất

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

MÀU MƠ ƯỚC
Ai cũng có một ước mơ để sống,
Và một niềm hi vọng để yêu thương.
Có một bóng hình trong dạ vấn vương,
Một kỷ niệm để vui buồn nhớ lại.

Như hai đầu nhớ thương chưa kết nối
Nên hoài mong Ô Thước bắt nhịp cầu.
Để hai lòng xa cách được gần nhau,
Sưởi ấm lại bằng đôi câu tình tự.

Có một ngày anh mời em ví dụ,
Về quê anh thăm thú biển Nha Trang.
Thả chân trần đi trên cát mịn màng,
Hay rượt đuổi dã tràng đang bới cát.

Biển trải rộng biển xanh khơi bát ngát,
Sóng vổ về như khúc nhạc Sô-Panh.
Đảo Trường Sa người lính biển đứng canh,
Kiên cường giữ cho yên lành đất nước.

Anh lặng lẽ bên em cùng sánh bước,
Kể em nghe chuyện đất nước ngàn năm.
Nói với em những câu chuyện thăng trầm…
Nhưng em ạ …xin em đừng cười nhé!!!

Màu mơ ước em tô dùm ,Cô bé…

Trần Văn Đậm
Trần Văn Đậm
4 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Khuyen Phan
Khuyen Phan
4 years ago

Đang buồn, đọc thơ anh Châu bỗng như có chút vui trở lại..

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
4 years ago

Biển rất đẹp theo ý thơ. Tuyệt.

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
4 years ago

Thơ hay lắm. Chúc thi sĩ xinh đẹp vui vẻ – hạnh phúc

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi!
Kính chúc chị yêu muôn điều tốt lành chị nghe!

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
4 years ago

Thơ hay quá chị iu.Hình chị iu rất đẹp ạ!

Khánh Băng
Khánh Băng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị !

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất hay chúc TG một ngày an lành

Câm Thach Le
Câm Thach Le
4 years ago

Chị yêu dễ thương quá ❤❤❤❤

Scroll to Top