Bài Thơ: LƯU BÚT NGÀY XANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LƯU BÚT NGÀY XANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LƯU BÚT NGÀY XANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trang lưu bút chữ nghiêng dòng nguyên vẹn
Đã bao mùa lỗi hẹn chẳng về đây
Mái trường xưa trong tim nhớ dâng đầy
Tường rêu phủ hàng cây buồn đứng lặng

Lá rơi nhẹ tàn cây vương sợi nắng
Trời thẳm xanh mây trắng tóc buông xòa
Phượng vĩ hồng mùa mới trổ đầy hoa
Màu kỷ niệm trong ta luôn nhớ mãi

Bao năm tháng bước chân nay trở lại
Mối tình đầu khờ dại đã thầm trao
Nụ hôn yêu trên môi ấm ngọt ngào
Mùa nắng Hạ xuyến xao thầm mong nhớ

Ve ngồi hát khúc ca buồn trăn trở
Cuối con đường rực rỡ cánh bằng lăng
Tà áo bay còn đâu tuổi mộng hằng
Hương dịu ngọt mêng mang chiều tím ngắt

Ong bay lươn trên cánh hoa tìm mật
Bao nỗi niềm góp nhặt viết bài thơ
Hẹn ước xưa còn ai nhớ đợi chờ
Mùa hoa đỏ thẫn thờ trên lối cũ.

BẰNG LĂNG TÍM
3/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Hay

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Thơ hay lắm bạn iu ơi ….

Nam Trần
Nam Trần
6 years ago

Bằng lăng tím..tím cả niềm thương nhớ
Vần thơ ngọt ngào man mác yêu thương
Ký ức một thời xao xuyến vấn vương
Đưa anh và em trở về nơi ấy…!!?

Tình yêu học trò…khờ khạo…ngu ngơ …

Thơ hay đong đầy cảm xúc..Mừng em nhen..!

Đạt Bùi
Đạt Bùi
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Hoa Lương
Hoa Lương
6 years ago

Hay quá nàng thơ ui

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt e gái
Chị bận sẽ họa cùng e sau ..
Tím Lăng Bằng

Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Văn Quốc
6 years ago

Tuyệt vời em à !

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Hay quá tím ơi,

Chieutim Cửa Tùng
Chieutim Cửa Tùng
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Nhớ tuổi học trò quá em ơi, thơ rất hay Tím à!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

BẰNG LĂNG MÃI TÍM

Thương bằng lăng nửa đời sắc tím
Nhớ thương ai hoài niệm đầy vơi
Hạ sang e ấp gọi mời
Thu về chờ đợi ngỏ lời cùng ai

Nhớ bằng lăng nửa đời thơ dại
Phút xao lòng lưu luyến tình say
Giờ còn những mảnh đắng cay
Hạ đi lối rẽ còn đây nỗi lòng

Xa bằng lăng còn nồng hương gió
Tìm chân tình tím cả dòng thơ
Mong ngày tình đẹp duyên tơ
Bằng lăng lại nở bến chờ sớm mai

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay , đọc thơ nhớ lại thuở còn đi học. Cảm ơn em đã tag một bài thơ tuyệt vời

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay, hình đẹp tuyệt vời! QH chúc em…

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Bài thơ hay lắm em,chúc em ngày mới an vui hp

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay quá ngọt lịm lòng người Tím Lăng Bằng ơi

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

THÁNG NĂM
Thơ : Toàn Tâm Hoà

Tháng năm về sao mắt em buồn thế!?
Cánh Phượng Hồng cũng lặng lẽ rơi rơi
Con Ve Sầu sao cứ hoài kể lể
Chiều ngã nghiêng nắng đỏ cả khoảng trời

Trang lưu bút với bao điều chưa nói
Bài thơ tình đầy nông nổi tặng nhau
Một ánh mắt trộm nhìn nhau thật vội
Tan trường về anh lẻo đẻo theo sau

Gốc phượng già khắc vài câu thơ nhỏ
Để Rêu Phong mãi còn đó nồng nàn
Tình như đã mà lời yêu chưa ngỏ
Còn ngại ngần chắc chờ đợi thời gian

Và chiều nay ta lang thang phố vắng
Anh hái cành hoa nắng tặng cho ai
Tháng Năm nghiêng chút nồng nàn sâu lắng
Khi bước về tay chợt nắm bàn tay.

Ngày 02. 05. 2017

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

B ai tho hay den. Tuyet voi Tim oi …xin
chuc m.ung thi muoi.nhe

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Trang lưu bút ngày xanh còn ấp ủ.

Vũ Xuân Hoà
Vũ Xuân Hoà
6 years ago

ƯỚC VỌNG DỞ DANG…
Viết cùng Tím Lăng Bằng nhé!

Muốn một lần về chốn xưa thắp đủ
Mối tình đầu còn chưa ngủ trong tim
Mái trường xưa rêu xanh phủ im lìm
Một dáng hình kiếm tìm hoài không thấy

Tháng năm về phượng rực trời đỏ cháy
Tim rộn ràng nhót nhảy nhịp tơ vương
Tím bằng lăng nhắc nhở những yêu thương
Cho ta nhớ má môi hường ngày cũ

Đời nổi trôi qua bão giông vần vũ
Quay trở về gìn giữ mối tình thơ
Áo trắng xinh cho ta dệt giấc mơ
Gom nắng hạ trong đợi chờ mong ước

Còn đâu đây những đắng cay mất được
Khúc nhạc buồn ve ngạo ngược ngân xa
Chút thẳm sâu đôi mắt ướt nhạt nhòa
Mái đầu bạc vỡ òa niềm chua xót

Khúc thụy du trên bờ môi dịu ngọt
Chim chuyền cành lảnh lót gọi mùa sang
Dòng lưu bút ghi hẹn hứa dở dang
Tím nhạt nhòa phai lỡ làng yêu dấu…
03/5/2017
Vũ Xuân Hoà

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Tho hay wa em oi .

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt Tím Tím Lăng Bằng ơi! Chúc mừng bạn mình nhé

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình. Chúc Tím Bằng Lăng buổi chiều đầy yêu thương nhé.

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Buồn quá ko họa với em được

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Cánh chim nhạn đi tìm nơi di trú
Hoàng hôn chừ sương phủ nhạt màu mây
Chiều không em cây lá rũ hao gầy
Nhớ kỉ niệm thuở ngày ta chung lớp …

Thơ hay quá em ạ
Tím Lăng Bằng

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Bài thơ là cả một nỗi niềm thương nhớ , rất iu em Tím ạ … chúc em chiều thi vị , cho ra những áng thơ bay nha ?

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Bt hay lắm chị Tím…chúc chị bt vui vẻ..rộn rã nhé chị

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay lắm nàng thơ ơi !

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

PHƯỢNG HỒNG THUỞ ẤY

Những năm tháng vui cùng trang sách vở
Dệt vần thơ có nỗi nhớ không tên
Chiều bâng khuâng cứ đứng ngóng bên thềm
Mong ai đó tan trường về qua ngõ

Trao cánh phượng thay cho lòng bày tỏ
Tay còn run huống chi nói thành lời
Ngày cuối tuần muốn rủ bạn đi chơi
Lại không dám sợ người cười chế diễu

Tiếng ve hát bao năm cùng âm điệu
Cả bằng lăng vẫn tím nở thủy chung
Lại khát khao ngày tái ngộ tương phùng
Sẽ nói hết những điều còn bỏ ngỏ

Bao kỷ niệm năm xưa nay còn đó
Sổ lưu dòng vẫn đỏ chữ đâu phai
Cả vần thơ mộng ước nhớ nhau hoài
Nguyên giá trị nào ai đừng quên lãng

Hè đã tới tháng năm tràn ngập nắng
Hong thời gian để nóng mối tình đầu
Cứ bồi hồi trăn trở suốt đêm thâu
Rồi thầm hát bài “Phượng hồng” thủa ấy…

Minh Hằng
Minh Hằng
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Xướng họa rất tuyệt vời. Anh góp vui cùng em Tím Lăng Bằng và các bạn nhé!

HẠ NHỚ

Mùa hạ đã gợi bao nỗi nhớ.
Mái trường xưa ai trở về đây.
Ngắm trang lưu bút in dầy.
Tình thơ tình bạn hàng cây lặng nhìn.

BẰNG LĂNG TÍM dấu in thơ mộng.
Nụ hôn xưa nay bỗng trở về.
Ngọt ngào nồng ấm say mê.
Bên nhau hạnh phúc vai kề siết tay.

Duyên không nợ tình này xa mãi.
Để hai người phải trải khổ đau.
Phải chăng cuộc sống muôn màu.
Hữu duyên thiên lý nhớ câu tương phùng.

Hoa phượng nở lòng mừng gặp lại.
Áo bay tà say trải duyên xưa.
Lời thương biết mấy cho vừa.
Người ơi hãy nhớ tình chưa đoạn tình!

TL , 040517

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em ơi

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Trang thơ của e thật vui mấy hôm chị bận với cục cưng này nên chẳng viết nổi vần thơ hiiii

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

VIIẾT CÙNG EM
Tím Lăng Bằng..
MÙA HẠ DẤU YÊU .
Năm tháng trôi nhuộm sắc Bằng Lăng Tím
Phượng rực Hồng mãi ngủ lịm trong tim
Sắc vàng tươi hoa cơm nguội đắm chim
Trong nỗi nhớ chẳng lặng im trỗi dậy ..

Trời tháng năm hoa đưa hương phây phẩy
Lúa trĩu bông ..rực sắc ánh trời hồng
Diều lượn lờ vi vút tận tầng không
Con Chiền Chiện say nồng chao nắng Hạ ..

Ve ngân nhạc buồn lê thê từ tạ
Mây nhuốm màu hờ hững cả màu hoa
Ai đang đứng thờ thẫn ngấn lệ nhòa
Có phải chăng mùa chia xa lại tới ..

Có một thời hai đứa cùng hẹn đợi
Lối mòn xưa tay với cánh Phượng Hồng
Dệt vần thơ và cả những ước mong
Đựng trong giỏ chùm hoa lòng e ấp ..

Đã bao mùa khoảng trống không thể lấp
Áo trắng bay cho tim đập rộn ràng
Em dáng duyên với ánh mắt xốn xang
Như bài hát say rộn ràng khúc nhạc ..

Em biết đâu khi chia tay rồi lạc
Kẻ ngược xuôi chia câu hát nửa chừng
Cái lối cũ không cùng bước đi chung .
Màu chiều phai vỡ vụn từng nhịp đập ..

Tím Bằng lăng…như nghẹn lòng thở gấp
Loang chiều rơi như nhuộm cả đợi chờ
Một góc khuất cho ai những câu thơ
Trang nhật kí..mãi ngu ngơ tuổi mộng ..

Gió ngập ngừng cho tim ai lắng đọng
Cả nụ cười và giọt nắng chênh chao
Mãi mong muốn quay trở lại thuở nào ..
Ngôi trường cũ lại lao xao rộn rã ..

Bạn bè thân giờ đã xa bao ngả
Sao nặng mi mà khóe mặt lệ nhòa
Trỗi trong tim ở cái tuổi Hằng Nga ..
Ôm trong lòng một góc xa khoảng lặng …

NGUYỄN HUYỀN
4/5/2017.
CHÚC CÁC BẠN HP.

Lam Vỹ
Lam Vỹ
6 years ago

Bão qua làng…. Hay tuyệt

Hàm Bùi
Hàm Bùi
6 years ago

Tang cho minh bai tho di Nhu Ty oi

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

nhung bai tho xuong hoa rat tuyet voi …xin chuc mung quy thi huu

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm những vần thơ
Thiệt ngọt ngào và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những cánh hoa Bằng lăng

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
6 years ago

Thơ tình cảm ảnh minh họa ấn tương Tím Lăng Bằng

Scroll to Top