LÚC NÀY ĐÂY
Thơ: Nguyễn Hưng
Có những lúc tôi muốn được một mình
Tim góc khuất ngồi lặng thinh không nói
Chẳng thiết nghe dù bất kỳ ai gọi
Muốn giấu mình vào một cõi riêng thôi.
Lúc này đây là tận cùng đơn côi
Giữa đường dài với đôi chân rời rã
Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xa lạ
Và mịt mùng muôn ngả đến vây quanh.
Tựa như thể chiếc lá úa trên cành
Bỗng thấy mình chợt mong manh trong gió
Dẫu vẫn biết nhân sinh là ở trọ
Mà không đành buông bỏ những vương mang.
Đời khác gì là một kiếp đò ngang
Chở nỗi buồn cứ hàng ngày vẫn thế
Khung trời buồn có khi nào ngớt lệ
Khi lòng tôi chẳng thể phút an yên.
Xoá làm sao được hết nỗi ưu phiền
Hằn trong tim bao truân chuyên quá đỗi
Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội ?
Nên phải đành trăng trối cuộc tình si.
Có lúc nào khô nước mắt trên mi
Bởi kỷ niệm mãi ôm ghì nỗi nhớ
Chẳng muốn trách vì đâu cuộc tình lỡ
Để đời này tôi ngỡ chỉ hoang vu.
Lúc này đây… chỉ thấy bóng tàn thu.
– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017
Bài hoạ chị Nguyên Hàn
CÓ ĐÔI LÚC
Có đôi lúc tôi giấu mình thật kỹ
Muốn một mình thủ thỉ với đêm thâu
Rồi một mình thức trắng ngẫm nỗi sầu
Nghe đau đáu một nỗi niềm hoang vắng
Có đôi lúc tôi thấy mình thầm lặng
Chỉ một mình nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Rồi một mình cảm thấy thật bơ vơ
Muốn òa khóc như trẻ thơ đòi mẹ
Có những lúc tôi một mình khe khẽ
Gọi tên ai mà chẳng gọi nên lời
Rồi đôi lúc tôi mỏi mệt rã rời
Nghe mặn đắng bờ môi rơi từ khóe mắt
Có những lúc tôi khép mình thật chặc
Nhìn mây trời tím ngắt với niềm đau
Tôi muốn mình thôi không nghĩ về nhau
Dù con tim đã nát nhàu thương nhớ
– Nguyên Hàn –
Ảnh : sưu tầm
Hay lắm a !
Hay lắm anh ơi
Chuyến đò ngang chở cuộc tình bội bạc
Tan tác lòng xao xác rẽ về đâu .
Ngồi một mình ngẫm nghĩ cả trước sau
Đem nhung nhớ cất túi sầu nhỏ lệ .
Tặng em Hưng nhé .
Hay nha anh
Thơ hay đọc nhiều lần vẫn thấy thích. Nhưng có điều nhiều người ngưỡng mộ quá nên cứ nhảy vô trang mình nhiều quá hehe
Hay quá
Không thấy Nguyễn Nguyễn Hưng tương tác comment của mọi người nhỉ.
Mình đọc thơ của Ng Hưng đã lâu. Và rất thích những bài thơ của Ng Hưng.
Cảm ơn vì đã cho mọi người thưởng thức.
Lúc này đây..chỉ thấy bóng tàn thu.
Và bao lối như sương mù vây đặc
Tôi bơ vơ ngõ lòng thêm se sắt
Đôi tay trần không níu nổi bình yên!
Thơ tuyệt vời lắm anh ạ! Xin chúc mừng!
Thơ a rất tuyệt .nhưng sao quá buồn.
Tuy rằng thơ bịa nhưng e muốn hồn thơ lúc nào cũng vui
“Muốn giấu mình vào một cõi riêng thôi”
tuyệt lắm ! Nguyễn Hưng cảm ơn anh!
Tuyệt
Thơ hay cảnh đẹp tình buồn sâu lắng
Cho chị ké với nghe em
CÓ ĐÔI LÚC
Có đôi lúc tôi giấu mình thật kỹ
Muốn một mình thủ thỉ với đêm thâu
Rồi một mình thức trắng ngẫm nỗi sầu
Nghe đau đáu một nỗi niềm hoang vắng
Có đôi lúc tôi thấy mình thầm lặng
Chỉ một mình nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Rồi một mình cảm thấy thật bơ vơ
Muốn òa khóc như trẻ thơ đòi mẹ
Có những lúc tôi một mình khe khẽ
Gọi tên ai mà chẳng gọi nên lời
Rồi đôi lúc tôi mỏi mệt rã rời
Nghe mặn đắng bờ môi rơi từ khóe mắt
Có những lúc tôi khép mình thật chặc
Nhìn mây trời tím ngắt với niềm đau
Tôi muốn mình thôi không nghĩ về nhau
Dù con tim đã nát nhàu thương nhớ
Sao kb với a dc z
Buon nhug hay b.
Thơ tuyệt vời Nguyễn Hưng bạn,
Chăng hiêu sao minh rât thich thơ ban chăc co le no co tâm trang giông ming
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !
Thơ hay lắm bạn Nguyễn Hưng
Chúc bạn lun zui & hạnh phúc nha
Hay lắm tác giả ơi
em gái ơi ngủ say vợi cứ yên tâm ngủ có mấy chàng thị sĩ ngồi gác em rồi đó