Bài Thơ: LỐI GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI GIAO MÙA
Thơ: Nguyễn Hưng

Đưa em qua lối giao mùa
Heo may khe khẽ gió lùa tóc mai

Liễu ghen với bóng trang đài
Bướm xinh ngơ ngẩn gót hài em tôi

Bình minh rót ánh tinh khôi
Nụ hồng hé nở cánh môi em cười

Tôi về với tuổi hai mươi
Bàn tay níu những xanh tươi một thời

Trao nhau một khúc tình khơi
Hát lên cho thoả đầy vơi cõi lòng

Yêu thương đâu dễ mà đong
Nỗi sầu ai muốn đèo bòng vào mơ

Ngón tay đan luống thẫn thờ
Bên em tôi cứ ngẩn ngơ mộng hường

Giao mùa phiến lá điểm sương
Rung rinh nắng dắt con đường tôi đi

Bên tôi em khẽ thầm thì
Yêu ơi ghé bóng cây si dốc tình

Bên bờ nghiêng ngả môi xinh
Hồn tôi đổi hết một bình rượu say

Em ơi tôi ước đến ngày
Pháo hồng dẫn lối trầu cay vôi nồng

Chiều nay nhẹ bước phiêu bồng
Hồn tôi là cả cánh đồng mộng mơ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/052017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp

Quyen Remy
Quyen Remy
6 years ago

Thơ hay..

Van Nguyễn
Van Nguyễn
6 years ago

đáng yêu quá

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
6 years ago

Hay thật.

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Tuyệt lắm anh, hồn tôi là cả cánh đồng mộng mơ.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi.

Lương Cẩm Quyên
Lương Cẩm Quyên
6 years ago

Dao ni luc bat ngot ngao a iu

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Hay lắm anh

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay quá !

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá

Hoà Nguyễn
Hoà Nguyễn
6 years ago

Thơ hay .ngất ngay .nguyễn hưng ơi

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm Anh

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

Phút giao mùa chờ ai mà nức nở
Màu tím buồn tím mãi thủy chung
Sương sẽ xuống đón chào màu nắng mới
Đợi nắng về sẽ hết lạnh đơn côi

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Tho va anh deu r tuyet b.

Hoan Le
Hoan Le
6 years ago

Thương anh thì đã quá mùa
Tiếc hoài ngơ ngẩn mãi đùa với ai
Thầm yêu một mối tình sai
Đêm về tức tưởi mắt nai u sầu
Vì ai khóc suốt đêm thâu
Để em gối chiếc bao lâu mỏi mòn
Lòng người thay đổi không còn
Tiếc thương chi nữa lối mòn ngày xưa
Anh trao một chút duyên thừa
Để tôi ngóng đợi chút thừa của anh
Trời cao thấu hiểu lòng thành
Ước chi tình cảm là dành cho em
….
Họa vui chút thôi nhá anh ời.

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Bài này tớ muốn tặng 10.000.000 likes Nguyễn Hưng ah. Tớ thích những bài thơ ” yêu đời” , mang niềm hy vọng!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Giờ mí phát hiện ra một điều rằng thi sĩ Nguyễn Hưng làm thơ lb siêu hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh đẹp quá!

Hồng Tôn Nữ Thị
Hồng Tôn Nữ Thị
6 years ago

Thơ hay, ảnh rất đẹp

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Ui lãng mạn quá đi anh Nguyễn Hưng ơi

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hay quá anh
Đọc đi đọc lại vẫn thích
Em mượn cặp câu
“Tôi về với tuổi hai mươi
Bàn tay níu những xanh tươi một thời”
Để làm bài khoán thủ nha a Nguyễn Hưng?

Scroll to Top