Bài Thơ: LỐI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI ĐÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Thu đã cuối trong lòng người lữ thứ
Cánh nhạn bay ủ rũ dưới mưa ngàn
Đời ghập ghềnh bàn chân bước quan san
Khúc tương phùng phím đàn ai đã lỡ ?

Mùa đông về sắt se từng cơn gió
Bóng ai đi vò võ cuối chiều tàn
Một kiếp đời có mấy cuộc hợp tan
Mà nỗi sầu cứ lan tràn nhân thế ?

Mất em rồi giữa dòng đời dâu bể
Lối đông về đổ lệ cuộc tình trôi
Ai đã nguội bao nồng nàn mắt môi ?
Để hôm nay xa xôi trong lạnh giá

Ai buồn không khi đường duyên đôi ngả ?
Có nhói lòng khi lã chã giọt mưa ?
Nếu một ngày lẻ bước trên lối thưa
Còn ai nhớ những đón đưa kỷ niệm ?

Đã ngỡ rằng bao gian nan tìm kiếm
Sẽ một ngày dải yếm bắc qua sông
Nối cầu duyên trọn vẹn giấc mơ hồng
Đâu có ngờ ngày trong lòng bão tố

Trái tim anh giờ đây đang lỗ chỗ
Ngàn giọt sầu vụn vỡ giữa chiều loang
Gió buốt lạnh vào tâm trí miên man
Hồn băng giá khi đông tràn trên lối

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Goi Mai Ten Em
Goi Mai Ten Em
7 years ago

Hay wa

Giang Nguyễn
Giang Nguyễn
7 years ago

Quá xuất sắc Nguyễn Hưng!

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Hay nhưng buồn quá bạn ơi .

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay qua a

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
7 years ago

Tình buồn lắm tác ja ơi . E tặng tac gia nè

Hoa Bat Tu
Hoa Bat Tu
7 years ago

Cho lần cuối… một lần em xin hỏi
Ai giận hờn…ai đổ lỗi cho em
Ngày chia ly nước mắt đọng môi mềm
Anh để mặc ngày đêm em tìm kiếm…

Giờ xem lại áng thơ xưa kỷ niệm
Nghe ngọt ngào âu yếm thoảng quanh đây
Hơi ấm anh quyện tỏa dưới Trăng gầy
Em cảm nhận môi nồng cay cháy bỏng

Đông vừa chớm vội mơ về hình bóng
Trông vời xa…lạc lõng chút dại khờ
Buốt tâm hồn không ru nổi giấc mơ
Mắt nhòa lệ thẫn thờ nơi khung cửa

Lòng tự nhủ thôi đừng mê đắm nữa
Mặc hồn tim vết cứa vẫn chưa lành
Nương gió ngàn hãy nhắn gửi về anh
Mãi hạnh phúc..! chân thành em mong thế.
(HBT họa cùng anh nhé …! )

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Hay quá

Thuý Mai Hoàng
Thuý Mai Hoàng
7 years ago

Mờ mờ, ảo ảo sương giăng núi
Gần, xa như thực lại như mơ
Đây chốn bồng lai nơi tiên cảnh
Xin mời quân tử ghé vào chơi.
( Đây là đâu mà đẹp vậy ta? Hay là do người chụp?)

Hong Vivi
Hong Vivi
7 years ago

Hay lam nguyen hung ạ

Lam Pham
Lam Pham
7 years ago

Đep wa

Thiên ấn trần
Thiên ấn trần
7 years ago

Thơ rất hay Nhưng buồn lắm Nguyễn Hưng .Mùa Đông sẽ qua đi rất nhanh ,,, Và Muà Xuân sẽ sớm về thôi.
Chúc Em Buổi Chiều Vui Vẻ Và HP.

Han Nguyen
Han Nguyen
7 years ago

huynh

Hong van Pham
Hong van Pham
7 years ago

Đẹp tuyệt vời thơ rất hay rất cảm xúc.

Hoa Trúc
Hoa Trúc
7 years ago

Rất hay

Trần Xuyến Chi
Trần Xuyến Chi
7 years ago

hay lam ban oi

Thu Biên Trần
Thu Biên Trần
7 years ago

Thơ hay

Noi Nho Day Voi
Noi Nho Day Voi
7 years ago

Cho minh gợi lai mot noi nho

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay ở cái buồn sầu vò võ sắt se ấy..

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Anh Nguyễn Hưng thơ

Hai Tho Quach
Hai Tho Quach
7 years ago

bài thơ buồn quá

Anh Nguyễn
Anh Nguyễn
7 years ago

Đông lạnh giá tái tê hồn cô lữ
Bỗng giật mình Thu giã biệt rồi sao
Chợt con Tim vang lên khúc nghẹn ngào
Tiếng tơ trùng trách mùa sao vội vã

Còn lại chi khi đường đời hai ngả
Bởi duyên phận là ngã rẽ song song
Biết trách ai đã gây vết thương lòng
Để hờn dối vương hoài trong đôi mắt

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
7 years ago

Rat hay a

Linh Quang Ngô
Linh Quang Ngô
7 years ago

Thơ hay lắm

Ngọc Thật
Ngọc Thật
7 years ago

Mất em rồi giữa dòng đời dâu bể
Lối đông về đổ lệ cuộc tình trôi !
Câu thơ này hay quá

Băng Thanh
Băng Thanh
7 years ago

Tho rat hay hinh dep

Hoa Bỉ Ngạn
Hoa Bỉ Ngạn
7 years ago

Thơ buồn , cảnh buồn đã buồn zui đi đâu cũng thấy buồn

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Bài thơ nào cũng buồn như thế ,
Chật lối về ngàn nỗi sầu thương ,

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ hay lắm nhưng đượm một nỗi buồn sau lắng

Hoàng Giang
Hoàng Giang
7 years ago

Đông về mây phủ non cao
Sương là mặt đất, rì rào suối mơ
Cầu cong cây phủ đôi bờ
Tinh người trăn trở… đợi chờ… đêm đông
Thương cho ai ! Kiếp má hồng
Chập chờn giấc điệp phòng không ngẹn ngào
Gió len khe cửa rít gào
Trong lòng lửa đốt cồn cào tâm can
Mong cho Đông hết Xuân sang
Bông hoa ngái ngủ… rộn ràng mở ra..!!.

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Hay

Dạ Hương
Dạ Hương
7 years ago

Thơ hay quá, cho e chia sẻ ạ .

Thao Mai
Thao Mai
7 years ago

Thơ hay quá.Chúc bạn buổi chiều vui vẻ.

Mạc Tường Vi
Mạc Tường Vi
7 years ago

Hay lắm tác giả ơi
E xin tặng hoa

Thu Hà Cà
Thu Hà Cà
7 years ago

Thơ hay đó bn!

The Hoang
The Hoang
7 years ago

Bai tho hau qua . Đang buon doc bai tho co cung am xuc . Cam on N H

Hà Hồng Hương
Hà Hồng Hương
7 years ago

Rat tuyet

Dat Nguyen
Dat Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm,xin tặng tác giả 2 câu thơ:
Cứ mỗi độ thu sang đông lại tới.
Khúc giao mùa nghìn cảm xúc được gieo.

Đỗ Bình
Đỗ Bình
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Scroll to Top