Bài Thơ: LỜI ANH NÓI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỜI ANH NÓI
Thơ: Nguyễn Hưng

( Viết cho cuộc tình của những trái tim rỉ máu )

Nói gì đây hỡi người em bé nhỏ
Khi đông về bỡ ngỡ gió heo may
Mùa yêu xưa còn đó những đoạ đày
Trên mi sầu làn mây còn u ám

Biết không em đường đời dài năm tháng
Bước chân anh chạng vạng bóng hoàng hôn
Bao truân chuyên như rã nát linh hồn
Trái tim đau vùi chôn sâu băng giá

Có ai muốn đường duyên chia đôi ngả
Để giọt sầu lã chã đắng trên môi
Chẳng ai mong đời lẻ bóng đơn côi
Nhưng bởi kiếp chơi vơi nên đành lỡ

Anh biết lắm trong lòng em nức nở
Xót xa buồn dang dở cuộc tình đau
Em ước muốn dĩ vãng trôi thật mau
Mong một ngày tim nhàu lại đỏ thắm

Thì em ơi hãy mở lòng say đắm
Bàn tay đan cùng ngắm ánh trăng khơi
Gối cỏ mộng chia sớt những đầy vơi
Rồi sẽ thấy hoa ngời trên mắt biếc

Những ngày xưa sẽ thôi không luyến tiếc
Trên môi nồng da diết những nụ hôn
Bao nỗi buồn dĩ vãng sẽ vùi chôn
Nắng mới về gọi xôn xao trước ngõ

Em nghe không lời yêu thương đã ngỏ
Giữa đông về gió trở lúc canh thâu
Anh đã thấy trái tim mình ở đâu
Dẫu cuộc tình mùa ngâu đang xa cách

Vui nhé em và hãy thôi hờn trách
Để nghe lòng tí tách nảy chồi yêu
Ngày mai đây chẳng còn bóng cô liêu
Ta bên nhau những chiều màu mây thắm

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh
7 years ago

Bạn làm tho hay lam

Nguyễn Thanh Vân
Nguyễn Thanh Vân
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ảnh đẹp nưã bạn ạ

Cam Pham
Cam Pham
7 years ago

Trái tim người đã rỉ máu chưa
Mà sao thấy thơ nghẹn ngào đau đớn vậy
Bài thơ rất hay rất ngọt ngào nghèn nghẹn

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Cuộc tình nào ko rỉ máu…
Iu thương chi cho nhiều nhầu nát con tim..
Mùa đông về làm cho những ai tim rỉ máu..
Động hoen mi nước mắt rơi rơi

Ai đó có biết những người mang tình sâu đậm..
Nát con tim trên từng bước đọc hành
Bao phiêu bạt làm tan tác linh hồn..
Trái tim côi vùi vào dỉ dành..
Có ai.muốn duyên mình chia đôi ngả..
Để lệ rơi mặn đắng bờ môi..
Ai nào muốn cuộc đời lẻ bóng..
Kiếp hồng nhan cay đắng nổi truân chuyên..
Cao hứng viết vài câu cùng tác giả nguyễn hưng chúc nhà thơ tuyệt vời hp tràn đầy sức sống may mắn thành công cuộc sống ấm áp luôn tươi đẹp đến với bạn…

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Anh biết không! Tình em đã gửi gắm
Trái tim yêu say đắm bao chiều
Nhớ mong anh em nhớ rất nhiều
Mong gặp gỡ tay đan sợi nhớ

Thu Le Thu Le
Thu Le Thu Le
7 years ago

Noi gi day trai tim chua het dau. Vi tu do tim minh da ri mau

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Bài thơ hay quá A ơi!
Đọc mà da diết cõi lòng
Chúc anh buổi chiều vv

Phượng Ốc
Phượng Ốc
7 years ago

“Chẳng ai mong đời lẻ bóng đơn côi
Nhưng bởi kiếp chơi vơi nên đành lỡ”
Như là viết cho em, viết cho ai đó vậy….
Vẫn là thơ của anh luôn đầy tc…! Hay lắm ạ

Túi Hà Ngân
Túi Hà Ngân
7 years ago

Anh bị ai hờn trách

Lily Tran
Lily Tran
7 years ago

Lời anh nói văng vẳng nghe da diết
Tình chúng ta cách biệt từ lâu rồi
Chỉ còn lại khắc khoải trái tim côi
Thôi anh nhé em theo về lối rẽ

Hẹn kiếp sau mình sẽ không đơn lẻ
Bóng trăng tròn soi tỏ thấu tình ta
Yêu thương lại chung bước cuối chiều tà
Tràn hạnh phúc những đêm đông giá lạnh…
03/11/2016

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Thơ bạn hay quá

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Thơ hay quá, sâu sắc gửi gắm thông điệp tuy đau đớn vì chia tay 1 cuộc tình nhưng trong tuong lai trái tim sẽ lại tiep nhan 1 cuộc tình đẹp hơn. Hãy vui len

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Thật tuyệt ạ!

Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
7 years ago

Hay tuyệt Huynh trưởng ơi !

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

Rất hay đệ à

lại Ánh
lại Ánh
7 years ago

tho hay tuyet

Lê Thanh Ngân
Lê Thanh Ngân
7 years ago

Thơ hay quá Nguyễn Hưng ợ

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

nhiều cảm xúc bạn ơi

Út Lời
Út Lời
7 years ago

Hay.Cam on

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
7 years ago

Thơ hay quá hình đẹp bạn ạ..

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Nguyen Hung! Tuyet voi qua.

Han Nguyen
Han Nguyen
7 years ago

hay mượt mà quá ạ

Lê Hồng
Lê Hồng
7 years ago

thơ hay qua A ơi cang đọc cang thây rất cam suc

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
7 years ago

E y thick nhưng bai thơ a viết voi những cam xúc dạt dào nha a Nguyễn Hưng

Vân Hải Lê
Vân Hải Lê
7 years ago

Hay bạn ạ

Hà Hưng
Hà Hưng
7 years ago

Thơ hay đầy ý nghĩa

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
7 years ago

Thơ hay cảnh đầy mơ mộng ô kê

Thị Sinh Hoàng
Thị Sinh Hoàng
7 years ago

cam suc that tuyet voi

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Hay lắm”để cho lòng tí tách nảy chồi yêu” câu thơ rất tuyệt vời

Oanh Lê
Oanh Lê
7 years ago

Anh bt chứ trong lòng em nức nở,xót xa buồn dang dở cuộc tình đau-đúng là gỉ máu

Nhu Minh
Nhu Minh
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá

Hoang Ngọc Mai
Hoang Ngọc Mai
7 years ago

Thơ hay quá giá thơ giống như đời nhỉ

Hoàng Thị Thủ
Hoàng Thị Thủ
7 years ago

Bao nỗi buồn di vãng sẻ vùi chôn
Thơ hay đầy tâm trạng

Châu Phương Thu
Châu Phương Thu
7 years ago

Thơ hay

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
7 years ago

Đọc bài thơ hay này khiến tim chị cũng lao xao hoài niệm cũ dù đã ko còn trẻ nữa.

Văn Đức Trí
Văn Đức Trí
7 years ago

Chỉ có người ta yêu nhất mới làm cho ta đau khổ cùng cực mà thôi!
Thơ rất hay.

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
7 years ago

Bai tho hay nha tho a.

Oanh Ngoc Nguyen Thi
Oanh Ngoc Nguyen Thi
7 years ago

Yeu lam chi cho trai tim ri mau
Cho tam sau …cho tan nat niem dau.

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Thơ của anh hay quá

Scroll to Top