LỆ TÌNH
Thơ: Bảo Châu
Anh ngồi đây đếm từng giọt mưa bay
Tìm bóng dáng em bên ly cafe đắng …
Thả hồn mình hòa cùng làn khói trắng
Nhớ về em đẹp tựa ánh trăng rằm
Anh thích em từ thủa mới mười lăm
Nhưng sợ lắm nên anh không dám ngỏ
Anh sợ em còn vô tư bé nhỏ
Chưa nhận lời thỏ thẻ nói yêu anh
Mấy năm qua em đã lớn thật nhanh
Hàng cau xanh đã trổ hoa kết trái
Dây trầu quấn quanh cau mẹ hái
Nhìn câu trầu quấn quýt mãi bên nhau
Rồi thời gian cứ lặng lẽ qua mau
Lời yêu đầu anh chưa kịp nói
Nhận được tin em qua cầu khăn gói
Bước theo chồng về sứ lạ xa xăm
Đứng nhìn em mà nước mắt trào lăn
Anh không khóc nhưng không ngăn được lệ
Nhìn theo em… chân bước vội lê thê
Để trong lòng cứ tràn trề thương nhớ
Tự trách mình ngày ấy sao quá khờ
Nói lời yêu mờ lại không dám ngỏ
Để bây chừ khi bước qua đầu ngõ
Nhớ thương em vò võ cả canh trường
Biết rằng mình vẫn còn nhớ còn thương
Nhưng không dám vấn vương vì lại sợ
Anh với em hai người không duyên nợ
Để em đi …anh vương vấn giọt lệ tình…
Hồng Chiên
12.8.2017
Thơ hay lắm c ak.
E chúc c.
Rat hay
Cảm ơn bạn bài thơ hay nhiều cảm xúc chúc mừng bạn buổi sáng an lành vv
Chúc chị..
Cảm ơn em. Chúc em ngày nghỉ vui vẻ nhé
Ôi bài thơ hay quá moi tình thơ mộng quá, chúc Hồng Chiên vv và nhiều hạnh phúc bên gia đình nhé ?
Thơ hay cảnh đẹp chúc chị luôn vui vẻ nhé.
Hay quá em gái
Chúc mừng em về bài thơ, hay quá
Ước gi thời gian quay trở lại
Để nói với nhau được chữ yêu
Bây giờ có nói đều vô nghĩa
Bởi Em gời đây đã an bài…
Thơ hay …..