LẠNH ĐẦU ĐÔNG
Thơ: Bảo Châu
Gió heo may lành lạnh về đầu ngõ
Thổi vào hồn hai tiếng ngỏ nhớ nhau
Mùa thu ơi sao đi lại quá mau
Để đông về lá chuyển màu vàng úa
Heo may tới tâm hồn thêm chất chứa
Lạnh đầu mùa nhớ lời hứa năm xưa
Xòe bàn tay ta đón lấy giọt mưa
Gió đong đưa lưa thưa mùa thay lá
Heo may về tâm hồn nghe lạ quá
Hoang hoải tìm chiếc lá của trái tim
Màn đêm buông khi cảnh vật ngủ im
Lại thổn thức nghe tim mình nhịp lỗi
Lạnh đầu đông như ai kia hờn dỗi
Cứ đi hoài… mỗi lúc một… xa hơn
Trái tim ơi… tại sao phải dỗi hờn?…
Để trống trải… hoang hoải tìm… một nửa
Gió lạnh rồi… người ơi… xin mở cửa
Đóng then cài… có để nửa kia vui?…
Mùa đông về có chịu cảnh dập vùi?…
Trong cái lạnh… đã thấm mùi… giá rét?…
Gió lạnh về rồi… người ơi… có biết?…
Hồng Chiến
05.11.2017
Hay qúa nhà thơ ơi, thật sâu lắng. Chúc e ngày mới vui tươi nha.
Gió heo may lành lạnh giữa đêm.
Lùa vào tóc mây những êm đềm.
Hỏi em sao cứ buồn man mác.
Dần xa tiếng chân nhẹ bên thềm.
Chuc nha tho cuoi tuân vv hp
Tự nhiên nghe lòng thổn thức.
P/s E. chúc thi sĩ.ngày nghĩ an vui hp.
Hay lắm
Cảm ơn em iêu nhiều nhé. Chúc em
Chủ nhật vui và hp nhé bạn ơi
Thơ hay lắm, ngày chủ nhật vv nhiều nhé bạn hiền,,
Hay quá thui nhà thơ Ui
Hay tuyệt
Chào ngày mới tốt lành nhé
Hay quá chị iu ơi! Thơ rất
Sâu sắc, đong đầy cảm xúc chị ạ.
Chúc chị iu của e cuối tuần vui vẻ, thành công và may mắn nhé!
Chị cảm ơn em nhiều nhé. Chúc em iêu có nhiều niềm vui em nhé
em gái iu
Hay quá tác giả ơi….
Chúc mừng tác giả có bài thơ hay!
Miền Nam không có mùa Đông mà nói về mùa Đông hay vậy
Dạ hình đẹp thơ lắm chị ui ơi
Hay