Bài Thơ: LẶNG LẼ CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LẶNG LẼ CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

( tnbc, nđt, bát vận đồng âm )

Mình anh lẻ bước giữa hoang chiều
Quạnh quẽ miên trường vẳng tiếng tiêu
Đỏ hạ hoàng hôn mờ bóng liễu
Vàng thu cánh nhạn mỏi tin kiều
Thềm hoa chẳng hẹn vầng dương chiếu
Ngõ mộng thôi chờ dải nắng xiêu
Kẻ vẫn hoài mơ ngày sánh kiệu
Nay đành đẫm lệ cuối trời yêu

– Nguyễn Hưng –
HN, 06/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm nhưng buồn . Chị chúc em vui vẻ nhé Nguyễn Hưng .

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Tặng hoa tác giả nè
Hay quá?

Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
6 years ago

Chắc lại bị ai thách đố viết TNBC roài

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt vời.

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Bài thơ rất hay anh nè

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
6 years ago

Hay

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay.chuc a cuoi tuan vui ve hp nhe..

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
6 years ago

CHIỀU TIỄN ĐƯA
Tiễn bước người đi nhạt nắng chiều
Vui buồn lẫn lộn tiếng đàn tiêu
Mây trôi gió thoảng tô hàng liễu
Sóng vỗ sương lùa hoạ khúc kiều
Lặng lẽ bàng rơi màu đỏ chiếu
Êm dềm lá đổ ánh vàng xiêu
Chàng ơi võng rước nàng lên kiệu
Thoả ước mơ nồng một cõi yêu

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ tuyệt hay , buồn

Lê Tường Vy
Lê Tường Vy
6 years ago

Tho hay lam nhung buon chuc ban vui ve

Cảnh Xê
Cảnh Xê
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh đẹp một chất thơ đặc trưng của em rất lãng mạn phiêu du

Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 years ago

Rất hay hình ảnh rất đẹp

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm. Chúc anh buổi chiều vui ve’ hạnh phúc nhé

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Thật tuyệt vời em à

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay tuyệt b

Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
6 years ago

Tuyệt lắm Nguyễn Hưng..

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Thì ra … mơ ước bé thổi tiêu
Mà khóc mà than mất cả chiều
Thu đến thu đi vờn bóng liễu
Hỏi người xa ấy … có còn yêu ?

Scroll to Top