Bài Thơ: LÀM SAO QUÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LÀM SAO QUÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

( ngũ độ thanh )

Cứ tưởng rồi quên những hận sầu
Sao lòng vẫn xót vạn mùa ngâu
Màu hoa phượng đỏ còn vương lối
Bóng mảnh chiều phai đã ngập cầu
Bởi quá mong chờ êm ngõ mộng
Nên đành nấc nghẹn đẫm dòng châu
Hoài trông kỷ niệm bao ngày cũ
Một thuở cùng nhau nắng dãi dầu

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 18/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Hoa phượng tàn vương mùa ngâu đổ
Cánh nhạt phai mỗi độ thu sang .
Đường Nguyễn Du hoa sữa trổ thơm
Kỷ niệm xưa in nỗi niềm nhung nhớ .
Hạ trôi đi mưa ngâu vần vũ
Mùa thu vàng sang ngõ nhỏ mộng mơ .

Van Nguyễn
Van Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyet

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Bài thơ rất hay
Trình nâng từng ngày
Người đọc thích thú
Bởi lòng mê say

Scroll to Top