LẠI MỘT CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng
Lại một chiều anh ngồi trong quán vắng
Cơn lạnh về giọt nắng cũng co ro
Nửa đời trôi lạc lõng một con đò
Giữa dòng đời tàn tro bao kỷ niệm.
Ngàn nỗi buồn kéo vào hồn xâm chiếm
Giấc mộng hồng tìm kiếm mãi được đâu
Bao mùa đông chỉ quạnh quẽ nỗi sầu
Thương phận mình bể dâu đầy giông bão.
Ôi tình yêu đâu ngọt như trái táo
Đắng trên môi ảo não giọt lệ buồn
Ngày em đi trời chợt đổ mưa tuôn
Trong hồn anh cơn cuồng phong dậy sóng.
Em đi rồi xoá tan bao ước vọng
Ái ân xưa gió lộng cũng tan rồi
Căn nhà cũ chỉ còn nỗi đơn côi
Và mình anh lặng ngồi trông bóng nhạn.
Đã có nhau giữa biển người trăm vạn
Sao giờ đây duyên cạn chẳng hẹn ngày
Nếu biết rằng lòng người dễ đổi thay
Thì em ơi sao ngày xưa thề hứa ?
Trái tim anh còn loang giọt máu ứa
Lấy gì đây để rửa vết thương lòng
Khi giá lạnh bao phủ khắp mùa đông
Và không còn… một vòng tay ấm áp.
Nguyễn Hưng 04/02/2018
Ảnh : tác giả
Hay quá anh ơi. Chúc a buổi chiều vui vet
Bài thơ rất hay ạ
Thơ buồn và rất hay ạ!
Trời rét quá mà mãi không thấy thơ
Biết thơ buồn vẫn ngóng chờ trông đợi
Đời ai không vương nỗi sầu vời vợi
Cõi nhân gian nụ cười hiếm dành ai
Cạn lời…
Ấy ơi…
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay hinh đẹp ne
Thơ hay lắm !
Ảnh dẹp zai
Em khen anh đẹp trai thơ hay ạ hí hí
Thơ hay
Tâm trạng quá a
Lại rồi một chiều…. Độc thân đến mùa hè..
Anh sang tac tho buon qua !Tet den roi Anh ,Chuc Anh khoe ,vui !