Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: LÀ EM CÔ GÁI THÁNG MƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

LÀ EM CÔ GÁI THÁNG MƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mẹ sinh em một ngày giữa tháng mười
Bầu sữa ngọt à ơi câu Mẹ hát
Thoảng hương lúa trên đồng thơm ngào ngạt
Cánh cò chiều bát ngát cõng hoàng hôn

Sông uốn quanh con sóng vỗ dập dồn
Mẹ vất vả sớm hôm cùng mưa nắng
Oằn lưng gánh đôi vai gầy trĩu nặng
Thương Mẹ nhiều năm tháng tóc bạc phai

Tuổi thơ em đã qua tháng ngày dài
Chân vững bước đường tương lai rộng mở
Xa mấy nẻo trong tim hoài luôn nhớ
Mái tranh nghèo trước ngõ mấy hàng cau

Nắng mùa Thu vàng óng sắc muôn màu
Nhớ quê Mẹ nơi chôn rau cắt rốn
Gác tất cả công việc đang bề bộn
Về quê hương bay bổng cánh chim chiều

Đất Thái Bình quê Mẹ mãi thêm yêu
Lưng trời mộng cánh diều chao cùng gió
Cổng làng cũ còn nguyên cây gạo đỏ
Những đêm trăng sáng tỏ hát hội đình

Em…tháng mười cô gái nhỏ tươi xinh…

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kính Lương
Kính Lương
6 years ago

bài thơ nhiều hình ảnh đẹp

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ em hay lắm Tím thân mến ❤️

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Em tháng mười cô gái thật là xinh

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay quá em, rất ngọt ngào và cảm xúc. Chúc em luôn vui vẻ

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay lắm ah

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Hay lắm những vần thơ
Thiệt ngọt ngào và dạt dào cảm xúc

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ hay lắm em à

Truong Van Loan
Truong Van Loan
6 years ago

Thơ hay quá

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và tràn đầy tình cảm. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
6 years ago

Bài thơ hay lắm.Chúc Bạn iu ngày mới an vui.

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Ngọt quá nha cô gái của tui ?

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Rất hay

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

THơ em luôn ngọt ngào , nhẹ nhàng . Hay lắm

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Tui iu cô gái tháng mười

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Rất hay Tím ơi

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

Tình cảm da diết lắm BLT .

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hay lắm em cảm xúc dạt dào

Dan Hoang
Dan Hoang
6 years ago

Bài thơ rất ngọt ngào đầy tình người lẫn tình quê. Cám ơn Bằng Lăng Tím.

Lê Huyền
Lê Huyền
6 years ago

Thơ hay em gái yêu ơi

Shahid Mehmood Qureshi
Shahid Mehmood Qureshi
6 years ago

DEP qua

Gắn Kết Đam Mê
Gắn Kết Đam Mê
6 years ago

Em tháng mười cô gái nhỏ tươi xinh
Nét dịu dàng quê mình thương , thương quá
Em nụ cười dường như thật vội vã
Quên lối cũ ta trước vẫn đi cùng…

Luc Binh
Luc Binh
6 years ago

Hay quá chị iu

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Bài Thơ hay mà mượt mà quá Tím ui

Nguyen Lan Huong
Nguyen Lan Huong
6 years ago

Em cũng tháng mười chị ơi!

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Cảm xúc yêu thương ngọt ngào

Scroll to Top