Bài Thơ: LÀ CƠN GIÓ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LÀ CƠN GIÓ
Thơ: Nguyễn Hưng

Muốn một lần được hoá thành cơn gió
Bay thênh thang đây đó khắp muôn nơi
Nhẹ môi hôn hoa cỏ dưới nắng ngời
Để quên hết đầy vơi sầu nhân thế.

Là cơn gió qua trùng trùng dâu bể
Đầy sóng xô cũng kệ có là chi
Vẳng trong tim chỉ có tiếng thầm thì
” Đừng yếu đuối những khi trời bão tố ”

Ta là gió vượt qua đời phận số
Vững niềm tin cố gắng sẽ bay xa
Khắp mênh mông vũ trụ mới là nhà
Vi vu hát hoà ca ngàn tinh tú.

Một lần thôi với ta thế là đủ
Chẳng còn đau lá rũ phải lìa cành
Ở ngoài kia bát ngát cánh đồng xanh
Là cơn gió ta thảnh thơi đùa nắng.

Là con gió bay qua miền hạ trắng
Bến sông xưa sóng lặng dưới chiều tà
Cánh phượng hồng trả lại một thuở xa
Xin khép lại trầm kha bao ngày tháng.

Xin là gió vào bình minh buổi sáng
Ắp niềm vui lai láng đến muôn ngày
Sẽ xua hết tất cả những đắng cay
Ru vào đời… đắm say mùa yêu mới.

Tác giả : Nguyễn Hưng 23/06/2018

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Gấm
Hồng Gấm
5 years ago

Hay lắm Cảm ơn anh trai nhe

Song Yên Nguyên Thi
Song Yên Nguyên Thi
5 years ago

Thơ hay lắm , ảnh đẹp nhà thơ ơi

Chinh Lê
Chinh Lê
5 years ago

Đứng kiểu gì đây Hoa Hạ ưi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Ha Tran
Ha Tran
5 years ago

Lãng mạn lắm nha Anh Hưng

Van Luu
Van Luu
5 years ago

Gió ưi ?

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Muốn làm cơn gió rong chơi
Cho sao quên hết những vời ngày xưa
Để đời vùi dập gió mưa
Cớ sao Hưng lại … sống thừa thế Hưng ?

Đỗ Thúy
Đỗ Thúy
5 years ago

Thơ hay lắmchuc anh nhiều sk và niền vui

Lệ Tuyết
Lệ Tuyết
5 years ago

Rất tuyệt em ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ hay !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv và hp

Hang Hang
Hang Hang
5 years ago

Hay lắm anh. Chúc anh ngày nghi’vui ve’hạnh phúc nhé

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
5 years ago

Để em tập bài TÌNH NHƯ MÂY KHÓI rồi em hát anh nghe kkakaka

Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
5 years ago

Chỉ có một từ.. Hay..

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà đêm an lành ngon giấc !

Quynh Anh
Quynh Anh
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh..! Rất tuyệt.!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Dáng đứng mời e xơi?

Lich Hoang
Lich Hoang
5 years ago

Cơn gió :
Ta đang sống giữa tác thiên vũ trụ
Bỗng nay nghe cơn gió đáng yêu này
Chỉ một lần với gió đã mê say.
Nghe hương môi yêu nồng nàn hạnh phúc,
Nghe bão tố ngầm ghen, hù gió độc .
Gió tình yêu vẫn biển biếc trời xanh.
Để được nghe cả vũ trụ chung quanh,
Và hưởng phúc cả thiên hà toả sáng .
Gió bay qua những cánh đồng tươi nắng
Ngắm mùa vàng, yêu lắm gái quê ta
Thổi giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt cha.
Giọt nước mắt buồn ,vui trên má mẹ
Gió đi qua cả những vùng lặng lẽ
Ngẫm chuyện xưa và hiểu cả chuyện đời nay.
Gió ru mộng hồn, xanh đến mê say.
Và khai quật trầm kha trong quên lãng.
Đừng bỏ phí những gì qua năm tháng
Một lần thôi gió lành của thiên thu. .
Ghép chữ góp vui nha anh. Chúc anh vui khoẻ .

Tahai Yen
Tahai Yen
5 years ago

Teen

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
5 years ago

Thơ hay XE đẹp.

Vân Phạm
Vân Phạm
5 years ago

Hưng đẹp zai. Xe đẹp, thơ hay??????

Trịnh Châu
Trịnh Châu
5 years ago

Nguòi yêu thỏ thỏ hay hình đẹp
Gỏi cho tôi cảnh buông ngưòi hi

Nguyễn Vôuu
Nguyễn Vôuu
5 years ago

Ai biết đến thơ ,ngươi đó được biết đến một dạng thăm thẳm của Hạnh Phúc ……

Scroll to Top