Bài Thơ: KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Ký Ức Tuổi Thơ Tôi

KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Trong ký ức tuổi thơ tôi
Có gã bọ ngựa nhọc nhằn kiếm ăn trong đám cỏ
Con chuồn chuồn ớt đỏ
Đôi mắt xoe tròn nghiêng ngó cạnh bờ ao
Chú nhóc cào cào
Đôi cẳng chân nhảy cao trên giàn hoa bí

Vàng bông thiên lý
Mẹ hái nấu canh thơm vị quê nhà
Tiếng hò vọng ngân nga
Lở bồi con sông mượt mà dâu xanh bãi
Tuổi thơ xưa khờ dại
Nắng Hạ cháy đồng trèo hái quả sấu chua

Ve gọi Hạ sang mùa
Hoa đỏ nở cánh rụng lưa thưa rơi khắp ngõ
Những đêm trăng sáng tỏ
Hát hội đêm rằm nhớ rõ chẳng thể quên
Lũ học trò nghèo từ quê lúa lớn lên
Như cánh chim bay tới mọi miền đất nước

Dòng đời xuôi ngược
Nay trở về chân bước vội trên đê
Tiếng Cuốc bên sông ra rả gọi vào hè
Dáng còng lưng Mẹ chiều quê yên bình quá
Khói lam chiều tỏa
Bữa cơm chiều món cá mẹ vừa kho

Vẫn còn đây những chuyến đò
Chèo gác mái đợi chờ người xa vắng
Tím cả chân mây một mình tôi đứng lặng
Ngắm cánh diều vàng…nghiêng nắng giữa trời xanh.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Hùng
Phạm Hùng
6 years ago

Cho tôi một vé về lại tuổi thơ

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Tuổi thơ qua ngòi bút của em sống dậy thật ngọt ngào với bao kỷ niệm . Tuyệt vời Tím Lăng Bằng

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Một tuổi thơ sống lại với muôn vàn kỷ niệm thật tuyệt vời. Hay lắm e Tím Lăng Bằng ơi.

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Tuổi thơ vui chơi.
Những bữa tập bơi chìm nhiều hơn nổi.
Chèo cây hái ổi.
Nhớ thật nhiều dẫu ở cuối trời xa

Chien Hoang
Chien Hoang
6 years ago

Tuổi thơ nay đã xa rồi
Mà sao vẫn cứ bồi hồi trong tôi

Thơ của Tím sao mà ngọt thế

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Thật là tuyệt vời tỷ iu ơi, lâu lắm rồi mụi mới được đọc một bài thơ gần gũi và thân thương đến vậy.

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Cây rơm, lũ trẻ, cánh diều
Hạ về mang đến bao điều thân thương

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay em Tím ạ, chcus em luôn tràn thi hứng nhé ?

Thu Phương Nguyễn
Thu Phương Nguyễn
6 years ago

Tuổi thơ yêu dấu một thời của trẻ miền quê thật sống động …!!tuyệt vời luôn bạn ơi

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng ạh! Chúc Buổi Chiều Vui Vẻ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Hay quá em gái ui

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
6 years ago

Tuyệt vời! Một tác phẩm rất hay

Nguyễn Bá Thái Hòa
Nguyễn Bá Thái Hòa
6 years ago

Tuổi thơ ơi
cắm tôi vào gốc rạ
Mây chiều trôi
vời vợi những cánh diều
( trích tuổi thơ ơi NBTH)

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Bài thơ rất hay, em làm anh nhớ về tuổi thơ quá.
Chúc em vui khỏe nhé!

Tím Lăng Bằng

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Tuyệt quá rm tím của tui … hờn ghê á viết chi hay rứa hè ..nhớ tuổi thơ tôi

Dang Tran
Dang Tran
6 years ago

Tuổi thơ một thời đẹp quá Tím ơi! Thơ hay quá
Chúc mọi ngày như mọi ngày vẩn bình yên vui vẻ sức khỏe tràn đầy và mọi điều như ý

Duy Khuất
Duy Khuất
6 years ago

Anh cứ thấy bóng mình thấp thoáng trong bài thơ
Mà không thấy Tím mộng mơ trong đó….
Một bài thơ hay. Chúc mừng em.

Nhat Nam
Nhat Nam
6 years ago

Tím Lăng Bằng
Hay quá em ơi

Cho tôi một vé
Đi tìm tuổi thơ
Ngọt ngào trong mơ
Lời ru của Mẹ….

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Một kí ức quá ngọt ngào

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Tuổi thơ mang nhiều kỷ niệm đẹp
Chúc Tím luôn tươi đẹp như những vần thơ của nàng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Thơ Tím Tím Lăng Bằng rất hay đã đưa ta về cái thời tuổi thơ…. tắm song làng, trốn tìm trong những cây rơm…. tuyệt vời Tím ơi

Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Lộc
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt Chúc em ngày mới vui vẻ bình yên

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng cảm xúc khó quên…một lũ kỷ niệm lại kéo về…tuổi thơ

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Hay quá em à

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Tuyệt.

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

Dong tho that em dem.Hay lam .TBL

Scroll to Top