KỶ NIỆM XƯA
Thơ: Hoàng Anh
Hà Nội giờ chẳng khác Hà Nội xưa
Lối em đi cơn mưa rào vội vã
Kỷ niệm yêu ùa về xao xuyến quá
Cây sấu già chiếc lá nghẹn ngào rơi…
Anh dần xa khuất bóng nơi cuối trời
Môi em lạnh một đời đau thương mãi
Trót yêu người nên lòng em tê tái
Mưa cuối ngày giọt oan trái nào ngưng
Tình chỉ đẹp khi đứng giữa lưng chừng
Yêu nhiều quá chân dùng dằng chẳng bước
Anh đã hẹn thuộc về em thệ ước
Sao nay đành dan díu với vầng trăng
Mình gặp nhau là duyên nợ trời ban
Hoa ngâu nở muộn màng em đâu biết
Mưa tháng bảy thương tình ta giã biệt
Em bây giờ da diết một niềm đau
Niệm khúc cuối tình em khẽ nguyện cầu
Một ngày kia nắng nhuộm màu môi ấm…
Hoàng Anh 4/6/18
Ôi iu gê . . . hihi
em ơi anh thấy em biểu cảm đẹp tự nhiên thật ảnh.anh ngắm em o biết chán . yêu sế chứ ng.anh x.đẹp tây hồ thân yêu
Hay quá
Thơ hay . Hình điệu …!!!
Chà chà hay lắm Hoàng Anh
Yêu lắm. Thương lắm….. Và mong có e lắm… Thơ hay lắm.. Và đẹp lắm… Hì hì hi yêu lắm cơ
Hà nội giờ chẳng khác Hà nội xưa.Đường vẫn ngập khi mưa rào chợt đến.
Đường vẫn chật và giao thông tắc nghẽn.
Và người người vẫn vội vã chen chân.
Chỉ có em vẫn như một nàng Xuân.
Buông mái tóc với mắt nhìn vời vợi.
Kệ đi em vẫn thế thôi Hà nội!
Chỉ cần đời vẫn đẹp những vần thơ.!
Thơ hay lắm chị nhé
Rất hay Chị ạ
Bài thơ hay lắm chj ak
Chúc chj buổi tối vv và hp !
Thơ em rất tuyệt vời,,,H.A.
Hay lắm chị.
Thơ hay hình đẹp chúc mừng Hoàng Anh.
Khen sợ có người không thích. Rất tươi không cần tưới
Thơ hay
Thả❤️ tặng hoa E nhé ???????????????????❤️❤️❤️
Bạn đẹp và thơ hay lắm nàng iu à!
Hay tuyet !
Hay lắm, ảnh rất đẹp
Đọc thơ xong lịm luôn! 🙂
Bài thơ rất hay em à
Xeom chúc
Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi sáng vui vẻ hạnh phúc am ap yêu thương
Sao thế nhỉ bỗng thấy nàng xuyến xao
Môi đỏ hồng ngọt ngào ngoan chờ đợi
Mưa đầu hạ ôi bao lâu mong mỏi
Khẽ mơn man mát rượi làn da căng
Ngọc ngà ơi rực rỡ tựa trăng rằm
Mắt dõi đâu để sao băng thèm xuống
Xoải vai thon làn tóc mây chiều chuộng
Chờ mong hoài đêm xuống cùng người thương
xinh đẹp quá yêu nhất rôì
xinh đẹp quá yêu nhất rôì
Em iu ơi
Cảm xúc tuyệt vời
Tha thiết yêu..vẫn trông ngóng đợi chờ
Ai có hiểu lòng nàng mau quay gót
Nối tình xưa cho đẹp mãi ngàn sau
Một ngày kia nắng nhuộm màu môi ấm …
Chúc nàng thơ ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha
Mưa tháng bảy thương tình ta giã biệt
Có một ngày cầu Ô thước đón em sang.
Thơ hay anh đẹp
x.đẹp ơi ngủ ngon nhé .quên đi bộn bề nhé
Rất tuyệt tg nhé!
????
chúc xđẹp ngày mơí vui tươi khoẻ m mắn cả ngaỳ ng.anh nhé em luôn nở n.cươì đẹp ha
Thơ hay tuyệt
mình nhiêù k.niện sế x.đep.
Ngày mới vui vẻ chị
Hay quá nàng ơi
Bài thơ rất hay Em Anh rất yêu và chân trọng những tình cảm trong thơ Em Chúc Hoàng Anh ngày mới vui vẻ
Tuyệt vời lắm em ơi! Chúc mừng em nhe!
Chết lịm rồi
Hay quá em yêu!