KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Anh
( nđt, gcđ b2, đương đối b5, nhất vận, ngũ bộ xa luân)
Khung trời kỷ niệm đã dần thưa
Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Nắng ngả chờ mây tìm chỗ dựa
Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Vùi duyên giận dỗi cài then cửa
Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Nghẹn vỡ buồng tim hồn chết nửa
Nghe tình lắng lại những ngày xưa
Bạc bẽo mình tôi nhắc nhở thừa
Ân nồng nhạt nắng khẽ khàng đưa
Chừng nghe hạnh phúc phai dần lửa
Đã hận khuôn vàng trải lắm mưa
Vẫn tủi tình xa lời hẹn hứa
Tim giằng giật mãi khổ người xưa
Bài thơ viết vội đôi dòng gửi
Mỏi những đêm ngày vắng dạ thưa
Ai ngồi xé lịch tiễn người đưa
Gió chở hiên nhà những giọt mưa
Ngũ độ thanh buồn ngơ ngác cửa
Niêm vần luật tủi bẽ bàng xưa
Đành khui hũ rượu bao ngày chứa
Cũng gọi ân tình mấy kẻ thưa
Lại nghĩ hồn đang dần nát nửa
Vì thương khóc mãi phận duyên thừa
Gọi bão ghen hờn thổi gió mưa
Sao đành hụt hẫng khóc tình xưa
Người dưng thẹn mãi nên dừng hứa
Bạn hữu thương hoài chắc phải thưa
Kẻ chuốc từ ly mà bụng vữa
Tình mang giã biệt khiến ta thừa
Dằm đâm rệu rã tim còn cứa
Nghĩa địa hoang tàn khốn khổ đưa
Nghe tình lắng lại những ngày xưa
Chẳng lẽ ta buồn hạnh phúc thưa
Gió thổi duyên luồn che bão cựa
Lời thêu ái dệt đổ trăng thừa
Thôi giờ nhẫn nhịn hàm oan chứa
Để lúc vui mừng kỷ niệm đưa
Ngõ hạnh thềm loan người thắp lửa
Thu vàng thảm lá nhạt nhoà mưa
Hoàng Anh 23/9/17
Tuyet voi thi si trao dang. Chuc dem cuoi tuan an vui
Hay lắm em
Quá hay , quá khó ! Chỉ biết khen thôi em gái ạ !
Phụ nữ thông minh & có tài thường hay thua thiệt
Ước gì Bà huyện Thanh Quan, Bà Đoàn thị Điểm và cả Nữ sĩ Hồ Xuân Hương tái sinh để cùng tác giả luận đàm thì tuyệt vời
Hay lắm tỷ
Hay quá, tuyệt vời .
Thơ hay chị em xinh và kute quá
Hay quá Hoàng Anh ơi… khâm phục
Thơ hay lắm chị à
Vừa cổ, vừa tân nhưng rất tuyệt!
hay quá
Thể loại thơ rất lạ . Viết thể loại này chỉ có người nối nghiệp mới có khả năng . Đúng cao thủ bái sư . Luân chuyển tình tứ lo rich tuyệt . Ths em đã cho tôi mở mang tầm nhìn thơ quả rộng – Tuyệt nhưng buồn khó tả…
Chúc buổi tối vv
Mình không hiểu gì mấy nhưng đọc vẫn thấy hay! Vừa như ẩn chứa chuyện ân tình và thầm như oán trách một điều gì đó còn dang dở..
Em xinh, hiểu và làm thơ thì càng tuyệt vời
Tuyệt ! Kỹ thuật điêu luyện !
Thơ rất tuyệt muội iu của tỷ rất xinh nha
Bái phục….
Thơ bạn tuyệt hay
Thơ hay và bạn mình rất trẻ đẹp!
Thật sự là tuyệt vời em a! Chúc mừng em nhe!
Thơ rât hay, và cách viết rất đặc biệt, làm người đọc phải theo dõi, và bị cuốn hút vào phong cách viết.
Rất hay
Hay quá là hay chị ơi
Rất hay ak…cuối tuần hạnh phúc bên người thương…
Em
Rất hay …thể loại này anh còn chưa nắm chắc …
Hay quá chị
Chị viết hay quá!
Thơ hay. Chị đẹp lắm nha
Buồn vậy
Tuyệt lắm chị Hoàng Anh.Hình như chị hoạ bài với anh Nguyễn Hưng a?Thấy cùng bộ vận nè
Chị giỏ quá!
Hay quá chị iu
Nhà máy sản xuất thơ không ngừng nghỉ…
Thế ai chơi
Họa vân:
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
Khung trời kỷ niệm nắng lưa thưa
Nhớ lại thu xưa cũng đã thừa
Ngày ấy thương yêu nên hẹn hứa
Hôm nay chờ đợi chút duyên thừa
Đường tình lơ lửng không nơi tựa
Lối mộng gập ghềnh bởi gió mưa
Chú cuội mơ màng từ mấy bữa
Hằng nga say đắm tự khi xưa
Dẫu có luyến lưu cũng đã thừa
Tình như mây gió cứ đu đưa
Trong lòng lịm tắt không còn lửa
Ở dạ lạnh lùng bởi gió mưa
Người đã quên rồi lời đã hứa
Tôi còn nhớ mãi mối duyên xưa
Hồn thơ lưu luyến từ hôm bữa
Buổi ấy trời buồn nắng gió thưa
Đường tình lơ lửng tựa mây đưa
Trăng tối mây mờ bởi gió mưa
Duyên đã lỡ làng từ mấy bữa
Tình đà ly biệt tự khi xưa
Ngày còn ôm ấp tình chan chứa
Đến lúc xa rời hỏi chẳng thưa
Thôi cố quên đi đừng nhớ nữa
Có lưu luyến lắm cũng là thừa
Thơ thẩn ngoài trời hứng giọt mưa
Thu về gợi nhớ lại duyên xưa
Một ngày hò hẹn trao lời hứa
Mấy tối gặp nhau hỏi chẳng thưa
Ôm ấp ân tình khơi đóm lửa
Chia ly duyên nợ cũng bằng thừa
Mơ màng say đắm thêm chi nữa
Giấc mộng thoáng qua tựa gió đưa
Ân tình hò hẹn tự khi xưa
Nay gặp lại nhau hỏi chẳng thưa
Chú cuội nói rằng trăng khuyết nửa
Hằng nga đổ lỗi bởi duyên thừa
Khi yêu ôm ấp tình chan chứa
Lúc giận xa rời chẳng đón đưa
Ngõ vắng đìu hiu buồn mấy bữa
Trong lòng lạnh lẽo tựa trời mưa
24/9/17.
Thơ hay lắm
Chúc Hoàng Anh đêm vui vẻ nhé!…
Thơ hay quá chị ơi nhưng khó thế thì ai hoạ nổi đây
Cách gieo vần độc đáo , tạo cảm giác thưa thớt ,đìu hiu ,buồn xa vắng về một mối tình đã xa ! Hay em giỏi lắm !!!
Đậm chứ
Tuyệt hay chị iu nhé
Thơ Đường Luật ( luật + 5 van) hay Cổ Phong (6 van = bàn + luận ) …quy tắc = luật + bố cục = van.
Căn bản theo theo quy tắc bố cục…
Căn bản quy tắc = ngôn từ…
Bố cục = tư tưởng diễn đạt qua ngôn từ…
5 van
Thừa = hướng về
Đặt = đề tài
Thực = quan sát
Tả = mô tả
Luận = gom lại
Kết = tóm + kết = cột lại = hết
Viết văn hay làm thơ phải theo một quy tắc và bố cục CĂN BẢN
Điều kiện đòi hỏi là nguyên tắc CĂN BẢN
Nguyên lý căn bản là nền tảng cho sự nhận ( thấy) thức ( tư tưởng hướng về) rồi khai triển và sáng tạo trên khuynh hướng HIỆN THỰC ( vũ trụ và đời sống theo không gian và thời gian) = càng tiến gần hay khai triển nguyên lý CĂN BẢN thì mới nhận thức nguyên lý SỰ THẬT ++…
Truth = orginal
Khó hả kka!.
Hay tuyệt.