Bài Thơ: KHÚC XUÂN TÌNH THÁNG HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: KHÚC XUÂN TÌNH THÁNG HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

KHÚC XUÂN TÌNH THÁNG HAI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng hai về hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Qua ô cửa khung trời xanh thăm thẳm
Đàn bướm lượn bên giàn hoa tươi thắm
Khúc tình xuân sâu đậm đến mọi nhà

Tháng hai về xuân tươi đẹp hoan ca
Cây bừng tỉnh lá hoa khoe áo mới
Hương dàng dịu lòng người vui phấn khởi
Chúc an lành năm mới lộc đầy tay

Tháng hai về vui chén rượu nồng say
Mùa lúa mới bàn tay người vất vả
Chim gọi bạn xôn xao trong vòm lá
Tiếng khoan hò lan tỏa khắp đường quê

Tháng hai ơi! Ai xa xứ trở về
Con sông nhỏ tràn trề phù sa mát
Hương xuân thoảng trong gió bay ngào ngạt
Thấy nhẹ lòng ngân khúc hát tình xuân!

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
7 years ago

Hay lắm em,đi TB có thơ luôn nhỉ

Hoa Vu Xuan
Hoa Vu Xuan
7 years ago

Tuyệt vời quá TBL
chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nha bạn

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Thơ ý nghĩa lắm hình đẹp hổng chỗ chê Tím ơi!Chúc ngày mới vui nha

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Hay lắm em

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

TÌNH THƠ GỬI THÁNG HAI

Lời thơ tình nắn nót gửi tháng hai
Bên bờ giậu trải dài muôn tia nắng
Lưng trời xanh điểm tô màu mây trắng
Khúc xuân ca sâu lắng đến vô cùng.

Tháng hai về lòng bỗng rộng mênh mông
Bao khát khao tươi hồng trong nắng mới
Hương tình yêu căng tràn qua muôn lối
Sắc vị đời bối rối cả thời gian

Tháng hai về sầu muộn bỏ đi hoang
Cành mai thắm khoe vàng nơi đầu ngõ
Cánh diều bay trong trời chiều lộng gió
Lối ân tình còn đó những nồng say.

Xuân vẫn còn duyên nợ với tháng hai
Hoa khoe sắc trang đài bên ong bướm
Mắt môi ai hương xuân còn nồng đượm
Trang giấy đời in đậm một mùa thơ.

DL 15/2/2017

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

Bài thơ rất hay Tím ơi! DL họa cùng bạn nhe! Chúc bạn buổi chiều bình an ,vui vẻ!

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Thơ Tháng hai hai quá nàng ơi! Ta thích.

Xiao HangPin
Xiao HangPin
7 years ago

Hai bài thơ rất hay và ngọt ngào,chúc chị Tím Lăng Bằng buổi chiều vui vẻ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ nhẹ nhàng hay lắm bạn mình ơi …

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn, chúc bạn chiều vui khỏe

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Hay quá nè Tím Lăng Bằng ơi

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Quá hay

Nguyễn Tĩnh
Nguyễn Tĩnh
7 years ago

tháng hai về trong tiết nắng hanh hao
khẽ lay động cánh hồng đào trước gió
hạt sương mai còn đọng trên đám cỏ
nghe du dương tiếng sáo gọi xuân về.

về tb hả chị, là tỷ phú thời gian sướng thật đấy chị nhỉ

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Bài thơ tình “Văn thơ viết vội ” của tác giả Thanh Hồ rất dễ thương

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

MỘNG XUÂN
Tác giả: Hồng Dương

Sương nao nức giữa lừng non mờ ảo
Gió mơ màng mây dạo bóng chừng nương…
Hương hoa mơn bên khóe mắt cô nường
Khuya một đóa oải hương im trinh bạch

Đài nộn nhụy phấn vàng tơ lóng lánh
Mật ngưng bầu tràng cánh mỏng rung rinh
Sắc ảo huyền trong lộng lẫy lung linh
Ôi đẹp quá ! Như hình người thiếu nữ

Kìa tuyệt hảo!.. thục kiều đang án ngự
Hay nàng là thiên xứ xuống trần gian
Tháng hai về hoa nắng bỗng ngập tràn
Xuân điệu vợi mênh ngang hồn cát sỹ

Tình mạc khách thẩn thờ như tự kỷ
Ngọc châu rơi thơ ý thảng thốt lòng
Miệng ngậm sâm mắt ngó cỏi hư không
Hồn đường đột phiêu bồng theo mây trắng

Chao ôi đẹp !.. mỹ giai nhân trong nắng
Nàng xuân ơi !… im lặng để xem nào
Ta chiêm bao hay lạc đến trời cao
Mây mềm mượt … trăng sao ôi ngây ngất…

Làn da trắng ngọc ngà ghen lác mắt
Bun búp đầy ai đặt giữa chừng thân
Làn eo thon ẻo lã nõn sáng ngần
Cung khuê các cỏ vân tiên lướt mướt

Nàng chưng diện lụa tơ trời là lượt
Hương khoe tình mây nước cũng nên thơ
Yến oanh ca … trong bóng lá xanh mơ
Hoàng hôn thả bên bơ tranh trăng đậu

Ta muốn hái một nụ xuân cất dấu
Đặt trong hồn cho máu nút sữa xuân
Sắc ngậm hương … hương ngậm mật thanh tân…
Hồn thoát tục … xa trần ai một thoáng…

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Một rừng thơ cho tháng hai hay tuyệt em ơi chị chúc mừng em nhé

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Những vẫn thơ tháng hai thật tuyệt ! Thơ hay lắm

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay lắm những vần thơ
Thiệt ngọt ngào và cảm xúc
Chúc Tím đêm an lành mộng đẹp

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Bài thơ hay quá

Tôn Vương
Tôn Vương
7 years ago

Những tình khúc giao mùa của muội thật tuyệt!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm tím ..chúc em vui nha

Scroll to Top