KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Dương Bích Hạnh
Tuyết vẫn phủ một màu trắng xóa
Gió heo may lạnh giá bờ vai
Bóng ai lẫn khuất xa hoài
Lá rơi xào xạc đêm dài nhớ nhung
Từng mơ ước về chung lối nhỏ
Câu hẹn thề còn đó người đâu
Rượu nồng pháo nổ cau trầu
Phải chăng mơ mộng để sầu vấn vương
Duyên chưa trọn đôi đường cách trở
Hai phương trời mong nhớ nào nguôi
Niềm tin hy vọng xa vời
Canh dài thao thức lệ rơi khuê phòng
Muốn nối sợi tơ hồng duyên nợ
Từ nhịp tim hơi thở yêu thương
Buồn sa thấm đắng môi hường
Mơ vòng tay ấm đêm trường khát khao..!!!
Thơ: Dương Bích Hạnh.06.01.2020
Thơ hay lắm nàng.
Có lẽ cả trời và đất cũng hoà chung tiết tấu giai thoại buồn đơn lẻ theo tình thơ hay tình đời em viết. Sâu sắc, đơn điệu lạnh lòng em nhỉ. Cố lên đi em.
Rất hay em
Sao mơ mãi đêm nào cũng thế
Bóng người thương như thể chim câu
Giao mùa ôm mãi nỗi sầu
Thôi thôi quên mối tình đầu đó thôi.
Dòng thời gian sẽ trôi nhanh lắm
Tuổi thanh xuân cũng chẳng được lâu
Bạn ơi,quên hết thương đau
Tìm người tri kỷ cùng nhau Giao Mùa.
( Dù Đời có khác thơ đôi chút
Mình cũng xin khua bút vài câu
Cũng vì cảm mến với nhau
Mong bạn đừng có trách nhau,mình buồn )
kkk.
.
Phút giao mùa kẻ thua người thắng
Bao năm rồi đã vắng bóng em
Bác Phó trong nỗi khát thèm
Cuối năm vò vọ trông em trở về
Anh đã hứa yêu mình em mãi.
Thì cho dù ngang trái vẫn yêu .
Mai đây bóng ngả xế chiều .
Cà Phê Đắng hỡi yêu nhiều em hơn !
Thơ hay dạt dào nàng yêu ơi kk chúc nàng luôn vui khỏe trẻ đẹp mỗi ngày .
Thơ hay tuyệt với em
Chúc em vv HP mk nhé
Thơ hay tình cảm mượt mà da diết chị chúc em ngày đầu tuần vui khỏe bình an hp nha
Rất hay bạn Phương xa ơi
LỜI TÂM SỰ
Xuân lại đến nhìn hoa đua nở
Khiến cho lòng nhung nhớ về ai
Người đi cách biệt mãi hoài
Tình duyên ơi hỡi miệt mài chốn nao
Ta muốn hỏi vì sao lại thế
Để ta buồn suối lệ tràn tim
gieo chi lắm cảnh trốn tìm
Như thuyền bỏ bến ngày đêm ngóng chờ
Đêm lặng lẽ chơ vơ một bóng
Kỷ niệm về xáo động hồn tôi
Hoài chăng duyên số do trời
Yêu nhau phải chịu tình đời trái ngang
Lại Xuân nữa lỡ làng nguyện ước
Những đêm buồn lặng bước mình ta
Càng thêm cố giấu lệ nhòa
Người ơi có thấu lòng ta hỡi người.
Yêu thế . Hay em ơi
Hay quá đi .mà nàng có nhớ ai ko đó hì
Khúc giao mùa thật tuyệt vời
TÀN ĐÔNG
Đông sắp vãn cúc vào mùa trắng xóa
Giọt sương tàn bện tóc xõa bờ vai
Đêm khuya trĩu nặng u hoài
Gửi người xa ngái canh dài nhớ nhung
Vẫn còn đọng hẹn tao phùng xóm nhỏ
Trọn một lời màu tim đỏ bền lâu
Mùa xuân chén rượu khay trầu
Trong lòng thấy nặng cõi sầu mãi vương
Giờ còn lại những đêm trường trăn trở
Phút giây cài kỷ niệm nhớ khôn nguôi
Dệt đan những nỗi ngậm ngùi
Từ nay đơn lẻ sống nơi khuê phòng
Hồn tự nhủ mà trông mong liền nợ
Hãy thứ tha cho kẻ ở cố hương
Lệ rơi buồn quyện má hường
Đứng ngồi khao khát giận thương đợi chờ
Thơ: Hương Nhài .06.01.2020
Bài thơ thật tuyệt vời em ơi
Thơ hay quá em ui
Thơ rất hay chị yêu xinh đẹp ạ em chúc chị tối nhiều niềm vui ngủ ngon hạnh phúc
Đắng Cà Phê
Bài thơ xh rất hay
Cảm ơn các tg iu
Chúc bt vui vẻ đêm về có giấc ngủ thiệt là ngon
Thơ hay…dạt dào cảm xúc…
Thơ hay ảnh đẹp lắm . Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc.
Rất rất hay bạn yêu ơi
Rất tuyệt vời , cảm xúc dạt dào
Bài thơ rất hay, like!
Bài thơ nào cũng hay
Quá hay em ơi !
Úi zùi ui.. toàn tuyết vứi mưa..đọc được mấy dòng đã run hớt cạ người lên rùi ?
Thơ rất hay Dương Bích Hạnh ơi chúc nàng vui nhé
Rất hay chị mến thương..
Ảnh rất đẹp lắm chị.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất may mắn nhất luôn luôn ở cùng chị mến thương
Anh sẽ đợi nàng về đây nhé
Mình bên nhau hứa sẽ nên duyên
Chung nhau một chuyến cùng thuyền
Tình anh tình thiếp một miền quê hương
STLB ngọt ngào quá
Chào buổi sáng cuối tuần vui vẻ nhé
Cả 3 bài thơ quá hay chị ạ
Em bận quá… Bữa nay mí được đọc nè
Chúc mừng các sư phụ thơ nhoa.
Thơ hay hình đẹp tuyệt b iu ui
Xướng họa STLB tuyệt lắm em nhé. Chúc em năm mới thật nhiều niềm vui và vạn sự như ý nha
Thơ hay lắm em, và có chút chạch lòng nơi tuyết phủ sứ người
Hay lắm nàng ơi
ĐÓN MÙA
( ng, vận )
Kỷ niệm cũ nào ai đã xóa
Nhớ con đường lá rớt bờ vai
Ngày qua vẫn nhắc tên hoài
Đêm nằm thao thức thở dài nhớ nhung
Tuổi thơ ấu cùng chung xóm nhỏ
Chuyện ái tình ai nghĩ đến đâu
Lơ mơ hiểu chuyện cau trầu
Vui đùa chúng bạn chẳng sầu tơ vương…
Ngày tốt nghiệp chia đường cách trở
Người Á, Âu nỗi nhớ không nguôi
Mặc cho địa lý xa vời
Dòng tin nhắn gửi tạo hơi ấm phòng
Bạn bè cũ nên chồng thành vợ
Con bế bồng quấn quýt yêu thương
Lòng mơ nhóm ánh lửa hường
Bên người hạnh phúc mời phường ăn khao…
Chúc mừng thơ hay quá, chúc CPĐ tươi trẻ đẹp nha
Bài ta mô nỏ thấy Đắng Cà Phê
Y vần – MONG !
Tình vẫn đẹp sao mà lại xóa
Chắc rằng em muốn lạ bờ vai
Sao em cứ thế vậy hoài
Trao thương kẻ khác để dài nhớ nhung
Em đã bỏ anh cùng xóm nhỏ
Đi theo người mặc có về đâu
Vội quên hẹn ước cau trầu
Vội quên một thuở tình đầu đã vương
Nay vĩnh biệt đôi đường cách trở
Chắc mình anh nhung nhớ nào nguôi
Ngờ đâu duyên phận nửa vời
Gặp nhau rồi để lệ rơi ngập phòng
Vĩnh biệt nhé đà xong duyên nợ
Dẫu hai mình vẫn nhớ vẫn thương
Mong em cứ mãi môi hường
Vui cùng kẻ lạ đêm trường khát khao !!!
(King chưa ? He he)
Chúc em iêu luôn luôn vui vẻ hạnh phúc