Bài Thơ: KHÚC CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: KHÚC CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

KHÚC CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Chia xa rồi lòng tôi nao nao quá
Ngôi nhà yêu giờ cũng đã xa rồi
Ngồi chờ bay cứ sao xuyến bồi hồi
Xa Mẹ rồi nhớ nồi cơm Mẹ nấu

Giờ này đây con xa Cha yêu dấu
Nhớ gia đình đang cào cấu trong tôi
Nhớ bờ ao nơi ghế đá Cha ngồi
Nhớ vườn rau bãi bồi tay Mẹ tưới

Cây sau nhà cũng được thay áo mới
Nở trắng ngần phơi phới những hoa thơm
Đĩa xôi gấc đỏ au tay mẹ đơm
Mùi nhang trầm tỏa hương bay thơm phức

Xa quê rồi thấy tim mình đau nhức
Cha, Mẹ già lại nức nở chờ con
Mong con đi được vững bước chân son
Tết năm tới gia đình còn gặp mặt

Tuổi đã cao tựa như tia nắng nhặt
Chỉ nhạt nhòa dằn dặt nỗi nhớ mong
Cha, Mẹ ơi!… con trĩu nặng trong lòng
Ngồi chờ đợi tự nhiên rơi dòng ngọc

Con vẫn hiểu Mẹ, Cha bao khó nhọc
Lo cho con nên lọc cọc thân cò
Chia xa mà… mặt Mẹ… cứ buồn so…
Nhìn Cha già… khóc òa… khi từ biệt…

Lưu luyến nhớ nâng vần thơ tôi viết
Tặng Mẹ, Cha thắm thiết nghĩa sinh thành
Tặng quê nhà tình yêu mến chân thành
Tạm biệt nhé… giờ bay lành… cất cánh…

Bảo Châu
19.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cúc Trịnh
Cúc Trịnh
6 years ago

Hay quá bạn hiền ! Bùi ngùi xúc động lắm bạn ơi ! Năm mới chúc bạn và gđ

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc
Chúc em có nhiều niềm vui nhé

Hang Bich
Hang Bich
6 years ago

Bài thơ rất hay, đọc thơ nước mắt rưng rưng! Chúc nhà thơ luôn vui khỏe nhé!

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Ra đi thương nhớ quê nhà
Thương Cha, nhớ Mẹ ông bà tổ tiên .
Anh , Em và cả bạn hiền
Năm sau có dịp con lại về liền thăm Cha .
Mẹ ơi ! Con ở nơi xa
Trong tim đau đáu mẹ già nhớ thương .

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Hay.
Câu 19: chĩu = trĩu
Câu 23: buồn so = buồn xo

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều. Chữ buồn so mình có tham khảo nhưng lại bảo là So nên mình khg biết viết sao nữa. Chúc bạn năm mới vạn sự cát tường

Hồ Tuyến
Hồ Tuyến
6 years ago

Rất xúc đông C ơi

Nguyễn Việt Hồng
Nguyễn Việt Hồng
6 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm quyến luyêń ra riết

Nguyễn Xuân Biễng
Nguyễn Xuân Biễng
6 years ago

Lưu luyến nhớ những vần thơ bạn viết
Trước giờ bay..trúc thượng lộ..bình an

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
6 years ago

Chúc mùng tg với bài thơ

Mạnh Chiến
Mạnh Chiến
6 years ago

Sau những ngày ở quê hương cùng mẹ và họ hàng nơi quê hương nhà thơ đã cảm xúc viết nhiều bài thơ sâu lắng tình người, giờ xa quê hương trở lại nơi cùng chồng con sinh sống, mong bạn hằng năm lại trở về quê hương nhé.
Hải Dương mảnh đất nghĩa tình
Dù xa muôn nẻo bóng hình trong ta
Quê hương nơi đã sinh ra
Trọn đời trân kính không nhoà người ơi.

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hạnh phúc quá em

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Em à em đã thay lời cho bao người con khi về thăm cha mẹ trước lúc chia xa thật là cảm động và lưu luyến . Thật là hạnh phúc khi còn cha mẹ hãy về thăm cha mẹ nhiều hơn bất kể khi nào có điều kiện em nhé. Chị rất yêu em chúc em thượng lộ bình an

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Chúc cô và Gia đình mạnh khỏe

Nguyễn Điệu
Nguyễn Điệu
6 years ago

cảm súc và lưu luyến thế chị gái em chúc các chị đi thượng lộ bình an

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
6 years ago

Thơ rất hay
Rất xúc cảm
Hình ảnh đẹp hạnh phúc

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay chuc ban va gd manh khoe hp thanh dat

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Thơ rất hay , chia tay lưu luyến quá
Thượng lộ bình an em nhé

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Thật xúc động em gái à …

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay púa chúc gđ sang năm möi mạnh khoẻ

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Hay quá, xúc động quá !

Nam Nguyen
Nam Nguyen
6 years ago

Sum họp mấy ngày tết rồi rời xa quê nhà để công cuộc mưu sinh cuộc sống. Chúc nhà thơ đêm an lành

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Hu hu
…mẹ ơi

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay rất tình cảm, ngày tết vui vẻ đầm ấm, lúc chia xa tránh sao khỏi phút giây bịn rịn . Chúc em xuân mới vui vẻ.

Nguyen Van Hoan
Nguyen Van Hoan
6 years ago

Chị viết hay và cảm động quá chúc chị vì tất cả

Uyen Nguyen Nhu
Uyen Nguyen Nhu
6 years ago

Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi đại gia đình sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng

Thu Beo
Thu Beo
6 years ago

Thơ hay quá bảo châu ơi
Năm mới người đọc thơ chúc bạn trể khỏe và sáng tác nhiều thơ

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh đẹp

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ của em viết rât hay chị chúc mừng em

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Về với mẹ thật tuyệt ban iu

Vũ Thị Hồng Vân
Vũ Thị Hồng Vân
6 years ago

Chuc gđ chi ăn têt vui vë cat tůőng nhů y

Na Ti
Na Ti
6 years ago

???

Scroll to Top