KHI EM VIẾT
Thơ: Hoàng Anh
Viết nhật ký tưởng vùi sâu nỗi nhớ
Khép buồng tim đã lỡ chót trao người
Có ngờ đâu thêm mòn mỏi anh ơi
Năm tháng ấy nụ cười xưa năm ấy
Em tìm anh lá vàng thu run rẩy
Uốn cong mình nghe gió vẫy trùng khơi
Xác lá rơi cuốn theo khắp mọi nơi
Dư âm xưa vẫn đầy vơi phố nhỏ
Em tìm gì trong nụ cười dang dở
Thấy đắng lòng trăn trở giữa mùa sang
Thắp ngọn nến xem tình ai bẽ bàng
Hoá ra em một cô nàng ngốc nghếch
Em nghe gì ly cà phê nhạc Trịnh
Tự ru lòng chẳng dính đến phù hoa
Đoá trinh nguyên ngày xưa cũng nhạt nhoà
Trên môi em là bài ca " tình lỡ"
Nói em nghe trong buồng tim vụn vỡ
Anh là gì …. khiến em …. võ vàng đau
Hoàng Anh 21/10/17
Rất hay tg em ơi! ????
Thơ hay …cảnh trời mây rât đẹp …chúc em buổi chiều ấm áp …
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Trang nhật ký em viết tình thủa trước
Thử hỏi sao không dang dở nụ cười
Em hát ru bằng bài ca ” tình lỡ ”
Tình lỡ chết…nhưng tình vẫn còn đầy
Cuối tuần vui hp nàng nhé
Bài thơ tuyệt vời .
Thơ hay, ảnh đẹp
Rất hay em
Anh là gì mà khiến dạ em đau
Đóng cửa lòng mà vẫn hoài nhung nhớ
Nhớ nụ hôn,ôi nhớ từng hơi thở
Vòng tay ai siết chặt đến nghẹt người
Nhớ miệng cười, cả cách
uống bia hơi
Ngay góc phố có cây bàng lá đỏ
Nơi kỉ niệm mối tình đầu ta đó
Nụ hôn nồng thắm thiết trao anh
Mối tình đầu khi mái tóc còn xanh
Nay điểm bạc phai màu sương gió
Kỉ niệm buồn một thời yêu còn đó
Anh là gì khi đã khiến em đau!
thơ hay anh đẹp lắm
Chuc vui ve nhe dung buon
Thơ hay hình đẹp.
Hôm nay là ngày của riêng em đó
Chúc tặng em anh xin có đôi lời
Anh nhìn em xinh đẹp lắm em
ơi
Ước gì nhờ gió gửi lời ru em
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà trên mái tóc
Tôi chờ người ấy với yêu thương…
…
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân nhạt nhẽo với chồng tôi
Nghe từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim một bóng người…
…
Kkk
Rất đẹp và hay em à
Qua hay Tuyet lam em
Đau sót quá
Về đẹp good luck for you
Thơ rất hay cùng hình ảnh đầy xúc động làm lay động lòng người
Thơ hay ???❤️❤️❤️
Thơ rất lãng mạn…Hình rất mơ mộng…Chúc em cuối tuần tuyệt vời!
Hay buốt tim!
Chị mình xinh đẹp quá! Ghen tỵ luôn nè ! ????
Ừ thôi nhé.. tình này mãi xót đau
Để rồi mai ta cùng về đất mẹ
Để rồi mai cuộc đời hai ngã rẽ
Ký ức buồn ..đau đáu mãi ngày sau…
Còn gì nữa.. bàn chân bước vội mau
Con tim này cũng đang rơi vụn vỡ
Chẳng còn chi … những ngày yêu bỡ ngỡ
Chiều thu buồn lẻ bóng… một thân côi……
Rất tuyệt vời chi iu oi
múa cột à
Hay quá em, rất nhẹ nhàng tình cảm mộc mạc,chấn thành
Rất hay
Bài thơ hay quá nàng ơi
Rất hay !
Hay lắm tác giả ơi
Chúc buổi tối cuối tuần an vui ấm áp ngọt ngào yêu thương
Thơ hay Chúc mừng tg
Hay lắm chị iu
Tuyet luon chi iu
hay quá.
Thơ hay, cảnh và người đều đẹp lắm em yêu!
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã like cmt và họa thơ khích lệ. Mến chúc cả nhà yêu quý chiều an vui hạnh phúc ạ
Hay dã man